01h45 ngày 15/9, Barcelona - Panathinaikos: Không có thần thoại

14/09/2010 11:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Hercules đã hạ Barcelona như cái cách người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp hạ gục ngã khổng lồ Antes. Vậy mà Panathinaikos, đối thủ đêm nay của Barca, lại đến từ xứ sở của những câu chuyện thần thoại kể trên!

Cho đến tận cuộc họp báo trước trận đấu với Panathinaikos, cánh phóng viên vẫn tập trung truy tìm nguyên nhân lý giải tại sao Barca lại để thua Hercules, thậm chí là ngày trên sân nhà. Báo chí xứ Catalunya liệt kê tới 9 lý do khiến Barca thất trận, nào từ là "virus FIFA", hội chứng Jet-lag, tân binh Mascherano chưa kịp hòa nhập chỉ sau 3 buổi tập, rồi chỉ có 5 cây nhà lá vườn trong đội hình chính... thậm chí là cả lý do chiều cao quá thấp!

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã nhanh chóng phủ nhận tất cả, với sự điềm tĩnh như thường lệ. Với Pep, chỉ có một lý do duy nhất khiến Barca thất bại trước Hercules. "Chúng tôi không thể sống với ý nghĩa rằng mình sẽ giành được 6 chiếc cúp". Có nghĩa là Pep chấp nhận tung ra sân một đội hình "đầy rẫy sự vô lý" trong trận đấu với Hercules,
Barca sẽ không được phép lặp lại sai lầm trong trận gặp Hercules- Ảnh Reuters
nhằm mục đích dưỡng sức cho các trụ cột ở trận đấu với Panathinaikos. Điều đó cũng được huyền thoại Johan Cruyff chia sẻ trong chuyên mục bình luận trên tờ "El Periodico". "Họ đã quá mệt mỏi với những chiến thắng... những cầu thủ như Xavi hay Puyol rất cần được nghỉ ngơi", Cruyff lý giải đồng thời nhấn mạnh rằng Pep sẽ biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn.

Cần nhắc lại rằng, ở mùa giải 2008-09, Barca đã hội đủ mọi yếu tố để bước lên ngôi cao nhất ở tất cả các đấu trường. Những sự thăng hoa như thế, có lẽ chỉ đến một lần trong đời, hoặc nếu có lặp lại thì sẽ phải rất, rất lâu nữa. Do đó, điều quan trọng là phải cần có cái nhìn thực tế về chặng đường còn lại, với nhiệm vụ trước mắt là giải quyết bài toán Panathinaikos, rồi xa hơn nữa là trận đấu khó khăn với Atletico Madrid trên sân Vicente Calderon vào cuối tuần này.

Dĩ nhiên, nếu một khi một đội bóng mới trở lại Liga sau 13 năm cũng có thể đánh bại được Barca thì Panathinaikos cũng hoàn toàn có quyền mơ. Bởi chẳng phải cách đây hai năm, đội bóng Hy Lạp đã từng đánh bại cả Inter Milan của Jose Mourinho đấy sao. Nếu như Hercules có khá nhiều "dị nhân", thì Panathinaikos cũng có rất nhiều người quen như Djibril Cisse, Gilberto Silva, Gouvu, Boumsong hay cả một người cũ của Barca là Luis Garcia.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong trận đấu với Hercules, Barca đã không là chính mình. Và giờ, chí ít là họ sẽ vào trận với sự tập trung cao độ, chứ không phải là nhìn đối thủ bằng nửa con mắt như trận đấu với Hercules. Pep cũng sẽ tung ra sân một đội hình chuẩn, thay vì xáo trộn mọi thứ như ở trận cuối cách đây vài ngày. Một khi thầy trò Pep đã ra sân với sự nghiêm túc như thế, chỉ cần họ tìm lại 60-70% phong độ thì Panathinaikos không phải là một vật cản quá lớn. Bởi trên đời này, đâu phải ai cũng là Hercules!

Dự đoán: 3-1

Thùy Vy


Đội hình dự kiến

Barcelona: Victor Valdes - Daniel Alves, Pique, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta - Messi, David Villa, Pedro.

Panathinaikos: Tzorvas - Stergos Marinos, Boumsong, Sarriegi, Vintra - Katsouranis, Gilberto Silva - Karagounis, Leto; Ninis - Cisse.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm