Giao hữu: Inter bại trận trước Panathinaikos

04/08/2010 11:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tân binh Coutinho đã có bàn thắng đầu tiên cho Inter nhưng pha lập công của cầu thủ trẻ người Brazil không đủ để giúp cho Inter tránh khỏi thất bại 2-3 trước đội bóng Hy Lạp, Panathinaikos.

Một pha tranh bóng trong trận Inter & Panathinaikos - Ảnh AP

Trận đấu đầu tiên trên đất Bắc Mĩ, Inter đã có được chiến thắng tương đối dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Manchester City khi họ đã có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian. Do vậy, chiến thắng trước đội bóng nước Anh chưa thể nói lên nhiều điều cho dù dấu ấn mà Rafa Benitez để lại tương đối lớn. Ở trận đấu gặp Panathinaikos tại Toronto, vẫn với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đã được định hình từ trước đó, Bentiez ưu tiên sử dụng những cựu binh xen lẫn các cầu thủ trẻ, đồng thời vẫn "cấy" thêm những trụ cột như Zanetti, Cambiasso, Pandev hay Eto'o.

Inter nhập cuộc với tâm thế của một đội bóng lớn song Panathinaikos đã cho thấy họ cũng không hề e ngại trước ĐKVĐ châu Âu. Thực tế cũng cho thấy chính đại diện của Hy Lạp mới là đội sở hữu những cơ hội tốt hơn và biết cách cụ thể hóa bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Phút 13, đón đường căng ngang từ bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo người Pháp, D. Cisse trong tư thế thoải mái đã tung ra cú đệm bóng cận thành đi thẳng vào vị trí của thủ thành Orlandoni nhưng với cú đá bồi rất nhanh sau đó, Cisse đã khiến lưới của Inter rung lên.

Nếu pha lập công đầu tiên khá dễ dàng thì đến bàn thắng thứ 2 chỉ 10 phút sau đó, Cisse đã chứng minh được khả năng săn bàn tốt đến thế nào. Cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ, cựu tiền đạo của Marseille tung ra một cú rốc-két căng như kẻ chỉ khiến cho Orlandoni không thể làm gì hơn ngoài việc lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.

Với hai bàn thắng dẫn trước, Panathinaikos chơi tương đối nhàn nhã. Họ không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ và vẫn tạo ra được một thế trận tương đối chủ động. Trong khi đó, Inter bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc nhưng với việc thiếu vắng một cầu thủ có khả năng cầm trịch ở khu vực giữa sân như Sneijder khiến cho lối chơi của Nerazzurri không được thanh thoát như ý muốn. Đến phút 32, Inter có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhưng đó không phải là thành quả của một pha phối hợp sắc nét khi Eto'o tận dụng tình huống bóng lập bập trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm khá nhanh.

Trái ngược với lối chơi có phần đơn điệu của Inter, Panathinaikos vẫn tỏ ra sắc sảo với những pha phản công. Một trong số đó đã mang về bàn thắng thứ 3 cho đại diện Hy Lạp ngay trước khi hiệp một kết thúc. Lần này người lập công cho Panathinaikos là tiền vệ Sebastian Leto với một cú bấm bóng tinh tế qua người Orlandoni.

Với một cách biệt tương đối an toàn, hiệp hai Panathinaikos tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công và tiếp tục gây ra những khó khăn nhất định cho đội bóng của Benitez. Dù đã có thêm Maicon, Coutinho, Lucio, Diego Milito, Maicon và Sulley Muntari song lối chơi của Inter vẫn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đại diện Hy Lạp.

Chơi ép sân hoàn toàn song cũng mãi đến phút thứ 86, ĐKVĐ châu Âu mới có thêm được một bàn thắng. Người lập công cho Inter là Coutinho với một cú sút chân trái rất căng ở cự ly chừng 10m. Bàn thắng của tân binh 18 tuổi không đủ để giúp Inter có được một trận hòa bởi quãng thời gian còn lại là quá ngắn. Thua 2-3 trong một trận giao hữu không phải là một kết quả quá thất vọng nhưng cũng sẽ giúp cho tân HLV Benitez tìm ra được những điểm yếu còn tồn tại của Nerazzurri.

+ Bàn thắng: Eto'o 33', Coutinho 86' - D.Cisse 13', 22', Leto 44'

+ Đội hình xuất phát của Inter: Orlandoni, Zanetti, Cordoba, Materazzi, Chivu, Obinna, Mariga, Cambiasso, Obi, Eto'o, Pandev.

                                                                                                                                         Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm