Vụ Luka Modric: Modric hối hận?

21/06/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Luka Modric sẽ rút lại những gì anh đã nói trong một cuộc phỏng vấn ở Anh vào cuối tuần trước trong đó tiền vệ người Croatia tuyên bố anh muốn gia nhập Chelsea. Trong tuần này, Modric sẽ ra một tuyên bố nói anh muốn sửa chữa những tổn thương trong quan hệ giữa anh với Tottenham và Chủ tịch CLB Daniel Levy vì bài phỏng vấn nói trên.

Sau 5 ngày đầy ắp biến cố trong sự nghiệp, bao gồm một cuộc phỏng vấn đăng báo ngày thứ Bảy trong đó Modric công khai tuyên bố muốn rời Spurs, với điểm đến ưa thích nhất là Chelsea, anh đang muốn rút lại những gì đã nói. Modric muốn làm rõ lại những gì anh đã nói không phải là đòi hỏi ra đi và cho dù có điều gì đã xảy ra, tiền vệ người Croatia không nêu ra bất cứ yêu sách nào với đội bóng để được rời White Hart Lane.

Modric muốn hàn gắn quan hệ với Chủ tịch Levy- Ảnh Getty

Modric trước giờ vẫn có quan hệ rất tốt với Levy. Hai người đã có cuộc trao đổi được mô tả là “rất tích cực” cuối mùa giải vừa rồi. Về phía Tottenham, họ cho rằng tiền vệ người Croatia đã không được tư vấn đầy đủ khi nhận trả lời phỏng vấn và không nhận ra ảnh hưởng những gì anh đã nói chỉ hai ngày sau khi báo chí tiết lộ việc Tottenham từ chối một đề nghị 22 triệu bảng mua Modric từ Chelsea.

Rất có thể tham gia tư vấn cho Modric trong cuộc phỏng vấn nói trên có mặt Kia Joorabchian, tay môi giới cầu thủ khét tiếng của Premier League, hiện đang làm đại diện cho Carlos Tevez và Mark Hughes. Joorabchian được cho là có quan hệ rất thân thiết với người đại diện của Modric, Mario Mamic và Tottenham rất không hài lòng về việc này, bởi lẽ tay môi giới 40 tuổi sinh ở Iran còn là bạn làm ăn lâu năm của ông chủ Chelsea, Roman Abramovich.

Phản ứng đầu tiên bên phía Spurs sau bài phỏng vấn gây tranh cãi là vào thứ Bảy, Chủ tịch Levy đã ra một tuyên bố dứt khoát khẳng định đội bóng sẽ "không bán Modric với bất cứ giá nào và cho bất kỳ đội bóng nào". Levy cũng khẳng định ông sẽ không để lặp lại một vụ Dimitar Berbatov nữa ở White Hart Lane, khi tiền đạo này rời Tottenham tới M.U vào năm 2008.

Trước bài phỏng vấn của Modric, Levy cũng đã sẵn sàng ký với tiền vệ người Croatia một hợp đồng mới với mức lương ít nhất gấp đôi mức hiện tại, 45.000 bảng một tuần, để bày tỏ thiện chí của CLB. Với hoàn cảnh hiện giờ, Tottenham sẽ muốn ký hợp đồng đó càng sớm càng tốt, với hạn chót là cuối năm nay.

HLV Spurs Harry Redknapp nói hôm Chủ nhật rằng còn nhiều CLB khác cũng quan tâm đến Modric, nhưng Levy và ông đã nhất trí với nhau về một lập trường cứng rắn, không khoan nhượng liên quan đến tiền vệ người Croatia. Những sự kiện trong mấy ngày qua cũng gây ra tình trạng cơm không lành canh không ngọt giữa Spurs và Chelsea. Levy cáo buộc đội chủ sân Stamford Bridge là phía đã công khai đề nghị 22 triệu bảng, nhưng Chelsea phủ nhận điều đó. Modric hiện còn lại 5 năm trong hợp đồng, khiến anh không thực sự ở vị thế đủ mạnh để gây áp lực lên CLB, đặc biệt là khi Chelsea, lẫn M.U hay Manchester City, đều không có vẻ sẽ trả cái giá 35 triệu bảng mà Tottenham có thể yêu cầu.

Redknapp nói Spurs cần thể hiện cho Modric thấy rằng họ có “tham vọng” để giữ anh lại một cách chắc chắn. “Nếu chúng tôi có thể bổ sung một, hai cầu thủ chất lượng vào đội hình, không lý gì chúng tôi không có được một mùa giải như ý. Nên Tottenham sẽ là đội bóng lý tưởng để anh ấy ở lại trong vài năm nữa. Đó cũng là điều chúng tôi hy vọng”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm