Luka Modric: Hoàng hôn trong mắt trong

29/06/2021 06:59 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảnh khắc Modrić rời sân thật xúc động. Anh đã chiến đấu, đã bùng nổ, đã không bỏ cuộc, đã thi đấu với tinh thần dân tộc, với ngọn lửa cháy trong tim. Nhưng tuổi tác và thể lực đã không cho phép.

 

Kết quả bóng đá EURO 2021 vòng 1/8: Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ

Kết quả bóng đá EURO 2021 vòng 1/8: Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ

Kết quả bóng đá EURO 2021 vòng 1/8: Croatia vs Tây Ban Nha,  Pháp vs Thụy Sĩ. Kết quả vòng loại trực tiếp EURO 2021. VTV6. VTV3. Xem bóng đá trực tuyến EURO 2021.

Kết quả bóng đá EURO 2021 vòng 1/8 (vòng 16 đội):

* Croatia 3-5 Tây Ban Nha (FT: 3-3)

* Pháp 3-3 Thụy Sĩ (FT: 3-3, Luân lưu 4-5)

 

Kết quả bóng đá, ket qua bong da, kết quả Croatia vs Tây Ban Nha, kết quả EURO 2021, video Croatia vs Tây Ban Nha, kết quả vòng 1/8 EURO 2021, Croatia vs Tây Ban Nha

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

 

“Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”

(TỐNG BIỆT HÀNH - THÂM TÂM)

Tạm biệt nhé Luka Modrić! Tạm biệt động cơ vĩnh cửu, tạm biệt Trái Tim của Croatia!

Năm nay đã 35 tuổi, đây có lẽ là kỳ EURO cuối của tiền vệ hào hoa, của người nghệ sỹ sân cỏ, nhạc trưởng của Croatia.

Tạm biệt những đường chuyền, cả những cú dứt điểm nữa bằng má ngoài chân phải! Tạm biệt vẻ đẹp huyễn hoặc của những cú Trivela thần thánh!

Chú thích ảnh
Modric ghi bàn vào lưới Scotland bằng một cú trivela tuyệt đẹp

Ánh mắt ấy thật khắc khoải! Tất cả những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới khi xem Modrić chơi bóng đều dành những tình cảm mến mộ, trân quý nhất định đối với tiền vệ nhỏ con, có khuôn mặt khắc khổ.

Ánh mắt của Modrić là ánh mắt truyền lửa. Vatreni (biệt danh của Croatia) trong tiếng Croatia có nghĩa là ngọn lửa và Modrić luôn là người thổi bùng lên ngọn lửa đó. Modrić là linh hồn, là thủ lĩnh. Modrić là tất cả! Hoàng hôn của sự nghiệp, ở kỳ EURO cuối cùng, Ngọn Lửa Nhỏ đã cháy lên lần cuối.

Chú thích ảnh
Ánh mắt của Modrić đầy khắc khoải

Croatia đến với EURO 2021 với một đội hình đã tương đối già cỗi. Sau World Cup 2018, những cựu binh như Danijel Subasic, Ivan Strinic, Mario Mandzukic và Ivan Rakitić đã từ giã đội tuyển quốc gia. Cạ cứng còn lại của  Modrić là Ivan Perišić, người đã ghi 2 trong tống số 4 bàn thắng của Croatia từ đầu giải, bị nhiễm Covid-19 và không thể đá trận gặp Tây Ban Nha ở Vòng 16 Đội EURO 2020.

Trước một Tây Ban Nha trẻ trung hơn, chơi tốc độ hơn, thể lực tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đảo hơn, Modrić đã cố gắng hết sức, đã gánh Team cho đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Nhưng Tây Ban Nha quá mạnh. Croatia đành chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số khá điên rồ 3-5 và bị loại.

Chú thích ảnh
Modric không thể giúp Croatia đánh bại Tây Ban Nha

Đêm qua, Cristiano Ronaldo đã bị loại. Đương Kim Vô Địch EURO đã bị loại.

Đêm nay, đến lượt đồng đội cũ của Ronaldo ở Real Madrid là Luka Modrić cũng phải nói lời từ biệt EURO. Á Quân Thế Giới cũng đã bị loại! Bóng đá Croatia cần một lứa cầu thủ mới, trước khi có thể chinh phục các giải đấu lớn trong tương lai.

Trận này, Modrić lên công về thủ, di chuyển theo trục dọc. Modrić lấy bóng, giữ nhịp, lấy lại tinh thần cho đồng đội khi bị Tây Ban Nha dồn ép. Số 10 lùi sâu làm bóng, đánh gót, đánh đầu phá bóng, kiến tạo và là người gián tiếp dẫn đến 2 bàn gỡ của Croatia.

Nhưng sức người là có hạn. Những phút hiệp phụ, Modrić xuống sức, thiếu sức rướn. Anh đành phải rời sân ở phút 114 và đó là những phút thi đấu cuối cùng của Quả Bóng Vàng châu Âu 2018 ở EURO.

Khoảnh khắc Modrić rời sân thật xúc động. Anh đã chiến đấu, đã bùng nổ, đã không bỏ cuộc, đã thi đấu với tinh thần dân tộc, với ngọn lửa cháy trong tim. Nhưng tuổi tác và thể lực đã không cho phép.

Chú thích ảnh
Modric rời sân trong hiệp phụ với Tây Ban Nha

Màn trình diễn của Luka Modrić là không thể tin được! Màn lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 1-3 rồi gỡ hòa 3-3 ở phút 90+2 của Croatia với bàn thắng của Pašalić là không thể tin được!

120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ trên sân Parken ở Copenhagen đã chứng kiến trận đấu hay nhất, nhiều bàn thắng nhất, điên rồ nhất của EURO 2020.

Trận đấu của sự bùng nổ cảm xúc này bắt đầu bằng sức ép liên tục Tây Ban Nha trong 20 phút đầu tiên, bắt đầu bằng bàn thắng mở tỷ số của Croatia từ pha phản lưới nhà khó tin của thủ môn Simón.

Thủ môn của Tây Ban Nha đã biếu không cho Croatia bàn mở tỷ số từ đường chuyền về của Pedri. Tính đến phút 20 này Croatia còn chưa kịp có cú sút nào trúng đích. Simón đã trở thành thủ môn thứ 4 ở EURO 2020 sau Szczęsny, Hrádecký và Dúbravka phản lưới nhà

Đây là tình huống Simón đã quá tự tin, không hề nhìn khi đỡ bóng. Anh đưa chân ra đỡ không trúng tâm bóng. Đây có lẽ là pha bóng mà suốt cả sự nghiệp của thủ môn đang chơi cho Athletic Bilbao sẽ không thể quên.

Sau bàn thua bất ngờ, Tây Ban Nha có phần bị tâm lý. Phải mất khoảng 15 phút La Roja mới lấy lại được bình tĩnh. Để rồi tiền vệ Sarabia tung cú dứt điểm căng gỡ hòa 1-1 ở phút 38 sau một loạt pha dứt điểm của các cầu thủ áo trắng.

Đoàn quân của Luis Enrique vẫn chơi lấn lướt hơn trong hiệp 2. Sự trở lại của Sergio Busquet sau khi phải nghỉ vì nhiễm Covid-19 là vô cùng quan trọng. Đội trưởng của Tây Ban Nha là xương sống trong lối chơi của Bò Tót.

Tiền vệ trẻ Pedri cũng chơi cực hay với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Với 18 tuổi và 215 ngày, Pedri lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất tham gia 1 vòng knock-out EURO, phá kỷ lục của Wayne Rooney là 18 tuổi 244 ngày.

Tây Ban Nha chơi thuyết phục hơn và vươn lên dẫn 3-1 bằng 2 bàn thắng do công của Azpilicueta ở phút 57 từ một cú đánh đầu và Ferran Torres ở phút 77 tận dụng một sai lầm của hậu vệ trái của Croatia là Gravdiol.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đã có một trận đấu khó khăn trước Croatia

Tất cả những ai xem trận Croatia - Tây Ban Nha đều nghĩ trận đấu coi như kết thúc ở đây với phần thắng thuộc về Tây Ban Nha.

Nhưng Luka Modrić và các đồng đội đã không bỏ cuộc. "Kẻ Ca Rô" đã có màn lội ngược dòng gỡ hòa 3-3 bằng các bàn thắng ở phút 85 của Oršić và phút 90+2 của Pašalić.

Bước vào 2 hiệp phụ thì Croatia xuống sức. Đa số các cầu thủ đi bộ trên sân. Để rồi Morata và Oyarzabal ghi bàn ở phút 100 và 103, đều từ những đường chuyền từ bên cánh phải của

cầu thủ vào sân thay người còn khỏe Olmo, mang về chiến thắng 5-3 cho Tây Ban Nha.

Đội trẻ hơn, khỏe hơn đã thắng chung cuộc. Nhưng xin được ngả mũ kính phục tinh thần chiến đấu của Modrić & Co.!

Thắng kịch tính Croatia với tỷ số điên rồ 5-3, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp hoặc Thụy Sĩ ở Tứ Kết EURO, vào 23h ngày 2/7/2021 ở sân Gazprom Arena, Saint Petersburg, Nga.

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm