Luis Suarez trở lại khoác áo Liverpool

25/07/2013 09:21 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Liverpool trong những trận giao hữu cũng không đáng chú ý bằng sự kiện Luis Suarez có trận đầu tiên khoác lên mình chiếc áo Đỏ kể từ sau khi cắn Branislav Ivanovic, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi anh tuyên bố muốn ra đi.


Luis Suarez trở lại khoác áo Liverpool

Hơn 95 nghìn CĐV đã đến sân MCG để chứng kiến đội chủ nhà Melbourne Victory thi đấu với Liverpool. Nhưng có lẽ hầu hết đến để cổ vũ cho đội bóng vùng Merseyside, khi bài hát truyền thống của Lữ đoàn đỏ “You’ll Never Walk Alone” vang trên khắp các khán đài.

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Australia, cùng với đẳng cấp vượt trội, không khó khăn cho Liverpool làm chủ hoàn toàn trận đấu. Tuy vậy, trận đấu có chất lượng chuyên môn không thực sự cao. Phải đến phút thứ 32, họ mới mở được tỉ số sau pha dứt điểm trong vòng cấm của đội trưởng Gerrard từ đường chuyền của Joe Allen.

Sang hiệp 2, Rodgers thay gần như toàn bộ đội hình, trong đó đáng chú ý Luis Suarez đã có trận đấu đầu tiên sau khi trở lại hội quân cùng khi vào sân ở phút 72 thay Fabio Borini. Và tiền đạo người Uruguay đã để lại dấu ấn với pha chuyền bóng để tân binh Iago Aspas lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu.

Dù tương lai của Suarez vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng với việc đã quay trở lại cùng đội và ra sân dù sao cũng mang đến cho những CĐV của Liverpool chút hy vọng về việc có thể giữ chân tiền đạo này.

Tối qua, Barclays Asia Trophy diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) cũng chính thức khởi tranh. Ở trận bán kết đầu tiên, Spurs thua Sunderland 1-3 dù đã dẫn trước. Trận này đã phải hoãn lại 30 phút vì mưa lớn, và để không ảnh hưởng tới trận Man City-South China diễn ra sau đó, cả hai đội chỉ thi đấu 40 phút mỗi hiệp. Không có ngôi sao sáng nhất Gareth Bale, Spurs vẫn mở tỉ số trước ở phút thứ 27 nhờ công Gylfi Sigurdsson. Nhưng Sunderland đã lội ngược dòng thành công với 3 bàn của Leandro Cabral, Wes Brown và Moberg Kalsson. Như vậy, từ đầu hè, Spurs đá 4 trận chỉ hòa (3) và thua (1).

Điều đáng ngại không kém là chấn thương của hậu vệ Jan Vertoghen. Sau một pha đánh đầu, anh tiếp đất rất mạnh bằng đầu gối và phải rời sân ở phút thứ 40. Nếu Vertonghen phải nghỉ thi đấu dài hạn, Spurs sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải mới, bởi trung vệ người Bỉ là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của Spurs mùa trước.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm