Luis Enrique 'nổi cơn tam bành' sau thất bại: 'Tôi cảm thấy điên tiết'

02/11/2014 06:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Barcelona đã tỏ ra mất bình tĩnh trong phòng họp báo và tuyên bố ông thực sự "bực mình" sau trận thua Celta Vigo 0-1, thất bại nối tiếp của họ sau trận Kinh điển diễn ra ở vòng trước.

Luis Enrique cho rằng sự thiếu hiệu quả trước khung thành của các cầu thủ ông đang dẫn dắt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trước một đối thủ mà theo ông, cần phải chịu nhiều áp lực hơn nữa.

"Tôi rất bực mình vì những gì đội thể hiện đáng ra nên được chuyển hóa thành chiến thắng, nhưng đây là một phần của quá trình cải thiện trong mùa giải" - Enrique tỏ ra cay đắng. Điều đáng nói là bộ ba nguyên tử của ông, Suarez - Neymar - Leo Messi, đều ra sân từ đầu. Trận thứ hai liên tiếp. Và Barca lần này còn không ghi nổi một bàn thắng. Tuy nhiên, HLV người TBN thừa nhận, dù vẫn khen ngợi tinh thần của các cầu thủ rằng họ đã "làm mọi thứ có thể" để chiến thắng.

Cuối cùng, Enrique nhấn mạnh: "Tất cả phải mạnh mẽ hơn và thể hiện rằng chúng ta có thể vượt qua tình huống này. Thất bại luôn tạo ra đau khổ và nghi ngờ ở mọi đội bóng". Nhưng "Barcelona cần phải đứng dậy để chuẩn bị cho trận gặp Ajax ở Champions League vào giữa tuần tới".

Về góc độ chiến thuật, Enrique thừa nhận sai sót: "Chúng tôi đã gặp rắc rối khi cố gia tăng sức ép sau bàn thua. Mọi thứ có thể đổ vỡ rất chóng vánh".

Tiền vệ Javier Mascherano cũng lên tiếng sau thất bại: "Chúng tôi đã chơi một trận kém cỏi. Chúng tôi không hề cảm thấy thoải mái, và ngoài việc tạo ra một số cơ hội, chúng tôi không thể phát triển ý đồ chơi như mong muốn và điều này thật sự đáng lo ngại".

Ban Cầm
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm