Bóng đá Quốc tế

Luis Enrique: 'Chúng tôi xứng đáng thắng, xứng đáng hòa và cũng xứng đáng thua'

29/04/2026 06:33 GMT+7 Google News

HLV Luis Enrique và Vincent Kompany đã có những phản ứng đầy cảm xúc sau trận bán kết lượt đi Champions League giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, cuộc đối đầu được xem là một trong những trận đấu điên rồ và hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu.

Trên sân Parc des Princes, PSG giành chiến thắng 5-4 trong màn rượt đuổi tỷ số không tưởng. Tổng cộng 9 bàn thắng được ghi, biến trận đấu này trở thành trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League, đồng thời nằm trong nhóm những trận knock-out nhiều bàn thắng nhất giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được sự phấn khích khi gọi đây là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha, người từng vô địch Champions League cùng Barcelona với bộ ba huyền thoại Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar, thừa nhận chưa từng chứng kiến một trận đấu nào có cường độ cao đến vậy.

"Tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu nào có cường độ như thế này. Đây không phải lúc để chỉ ra sai sót, mà là lúc để chúc mừng tất cả. Chúng tôi xứng đáng thắng, xứng đáng hòa và thậm chí cũng xứng đáng thua. Đó là một trận đấu tuyệt vời", Enrique chia sẻ. Ông khẳng định: "Không nghi ngờ gì nữa, đây là trận đấu hay nhất mà tôi từng tham gia trên cương vị HLV".

Luis Enrique: 'Chúng tôi xứng đáng thắng, xứng đáng hòa và cũng xứng đáng thua'  - Ảnh 1.

HLV Luis Enrique gọi đây là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình

PSG đã có thời điểm tưởng như cầm chắc chiến thắng khi dẫn trước 5-2 nhờ cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele. Tuy nhiên, Bayern Munich đã vùng lên mạnh mẽ với các pha lập công của Dayot Upamecano và Luis Diaz để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5, qua đó giữ lại hy vọng trước trận lượt về.

Enrique thừa nhận ông cảm thấy kiệt sức dù chỉ đứng ngoài đường biên: "Tôi rất mệt, dù không chạy một kilomet nào. Tôi không biết các cầu thủ còn mệt đến mức nào nữa". Dù giành lợi thế, ông vẫn tỏ ra thận trọng trước chuyến làm khách tại Đức, thậm chí tiết lộ rằng ban huấn luyện PSG cho rằng đội bóng có thể cần ghi ít nhất ba bàn nữa mới có thể đi tiếp.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Vincent Kompany lại trải qua trận đấu theo một cách hoàn toàn khác khi bị cấm chỉ đạo trực tiếp do án treo giò. Nhà cầm quân người Bỉ buộc phải theo dõi trận đấu từ khán đài, đeo tai nghe để liên lạc với ban huấn luyện bên dưới sân.

Luis Enrique: 'Chúng tôi xứng đáng thắng, xứng đáng hòa và cũng xứng đáng thua'  - Ảnh 2.

Kompany theo dõi trận đấu từ khán đài do án cấm chỉ đạo

"Chẳng có gì vui cả. Nếu điều này không bao giờ xảy ra nữa thì tôi sẽ rất hài lòng", Kompany chia sẻ. Ông thừa nhận việc phải ngồi cách xa khu kỹ thuật khiến mình không thể đưa ra những quyết định quan trọng trong thời điểm nóng của trận đấu: "Tôi không thể đưa ra quyết định khi cách sân tới 80 mét".

Dù vậy, Kompany vẫn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò, đặc biệt là cách họ phản ứng sau khi bị dẫn 2-5. Do không được phép vào phòng thay đồ và khu kỹ thuật, trợ lý Aaron Danks là người trực tiếp chỉ đạo Bayern trong trận này. Dù vậy, Kompany tin rằng khi trở lại băng ghế huấn luyện ở trận lượt về, ông có thể giúp đội bóng tạo nên màn lội ngược dòng.

Chiến lược gia người Bỉ đặc biệt kỳ vọng vào bầu không khí tại sân nhà Allianz Arena, nơi ông tin rằng sức ép từ hơn 75.000 khán giả sẽ tạo ra khác biệt. "Chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự cuồng nhiệt so với trận gặp Real Madrid. Đó là điều tôi mong muốn". Kompany nhấn mạnh.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm