Luciano Spalletti vẫn chỉ là chuyên gia thất bại

11/02/2018 06:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những tưởng Inter mùa này sẽ được vực dậy bởi một Luciano Spalletti giàu kinh nghiệm nhưng cuối cùng, nhà cầm quân 58 tuổi này vẫn trở lại lối mòn cũ. Sự thiếu quyết liệt trong cách cầm quân khiến Spalletti không thể vực dậy Inter ở thời điểm cần những liều thuốc cho tinh thần.

Spalletti khởi nghiệp cầm quân từ năm 1995, nơi ông làm việc cùng Empoli 3 năm. Sau khi kinh qua nhiều đội bóng tầm trung của Serie A (Sampdoria, Udinese...) ông được BLĐ Roma bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng tại sân Olimpico. Đó cũng là quãng thời gian huy hoàng nhất của Spalletti trên băng ghế huấn luyện viên.

Trước sự sa sút của Juventus và Milan, Roma của Spalletti tuy không thể cạnh tranh được Scudetto với Inter, đội bóng được hưởng lợi rất nhiều từ cơn bão tiêu cực Calciopoli (Juve bị đánh xuống hạng năm 2006) nhưng cũng kịp bỏ túi hai chiếc Cúp Italy (2006-07 và 2007-08).

Ở Inter, niềm tin chiến thắng đã không còn tồn tại...

Ở Inter, niềm tin chiến thắng đã không còn tồn tại...

Từ sau trận hòa với Juventus ở vòng 15, một trận đấu mà Inter Milan được kì vọng sẽ tạo ra một cú "big bang" ở Serie A mùa này, đội chủ sân Giuseppe Meazza bỗng quên luôn cách chiến thắng. 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua, Inter đã tụt xuống vị trí thứ 4.

Nhưng BLĐ Roma kì vọng nhiều hơn ở Spalletti. Đến năm 2009, khi thấy những danh hiệu cứ ngoảnh mặt, họ chia tay nhà cầm quân này. Spalletti đến Nga, nơi ông dẫn dắt Zenit 5 mùa bóng. Ở một giải đấu chất lượng thấp hơn, Zenit đã có 2 chức vô địch Nga. Nhưng cả 2 danh hiệu này đều đến sau những khoản chi khổng lồ của BLĐ Zenit, đội bóng chịu chơi nhất nước Nga thời điểm đó.

Zenit không khẳng định được ở đấu trường Champions League. Họ chia tay Spalletti vào năm 2014. Sau một năm nghỉ ngơi, ông trở lại với Roma và dẫn dắt đội bóng này trong một mùa giải và lại thất bại. Spalletti lại ra đi và chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng ở Inter.

Quãng thời gian khởi đầu như mơ ở Inter tưởng như sẽ làm thay đổi hình ảnh của Spalletti. Nhưng sau tuần trăng mật ngọt ngào, hiện thực cũ lại trở về. Spalletti bất lực trong việc vực dậy con tàu đắm Inter.

Thứ mà HLV 58 tuổi này thiếu chính là cá tính mạnh. Ông không thể hiện được vai trò của người có quyền lực cao nhất trong phòng thay đồ của Inter. Ở những thời điểm cần sự quyết liệt, ông lại tỏ ra nhu nhược và thiếu quyết đoán. Ở những thời điểm cần sự vực dậy về mặt tinh thần, ông lại tỏ ra thiếu các kế sách phù hợp.

Bởi vì những hạn chế này, Spalletti không thể xây dựng cá tính riêng cho Inter. Khi đội thăng hoa, ông mặc cho đội bóng chơi thứ bóng đá ngẫu hứng, dạt dào cảm xúc. Nhưng khi Inter sảy chân, cũng là lúc Spalletti im lặng. Ông thiếu những quyết định mang tính cách mạng để đưa Inter trở lại.

Sau Roma, Zenit và giờ là Inter, có lẽ Spalletti vẫn mãi chỉ mang danh của một chuyên gia thất bại.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm