Lucas: 'Chưa có ai dùng tủ đồ của Gerrard'

27/12/2015 14:33 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ hiện có thời gian gắn bó lâu nhất với Liverpool đã chứng kiến nhiều biến cố trong 9 năm ở CLB. Các HLV tới rồi đi. Những cầu thủ đến rồi đi. Và chính Lucas Leiva cũng từng định ra đi.

Lucas nói việc Steven Gerrard ra đi, rồi Jamie Carragher trước đó nữa, đã để lại khoảng trống lớn trong phòng thay đồ áo đỏ. Hiện giờ, ngay cả tủ quần áo của Gerrard ở sân tập vẫn chưa có ai dùng, dù người đội trưởng cũ đã bỏ sang Los Angeles.

“Đó là một tổn thất lớn với chúng tôi”, Lucas nói. “Từng tuần, từng tháng. Đây là trận derby cuối cùng. Đây là trận sân nhà cuối cùng. Vì anh ấy là một người tuyệt vời, một thủ lĩnh và đội trưởng tuyệt vời. Chúng tôi nghĩ về anh ấy cũng không khác gì các CĐV. Anh ấy có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Hiện giờ vẫn chưa ai dùng tủ đồ đó, cũng như không ai mặc áo số 8. Tôi không nghĩ có ai muốn lấy số áo đó, một trách nhiệm quá lớn”.

Lucas, 29 tuổi vào tháng tới, đã tỏ rõ sự khiêm tốn của anh khi nói về Gerrard, bởi hiện giờ anh đang chính là người đủ tư cách thay thế cựu đội trưởng ở Anfield nhất. Nhưng Lucas nói hiện nhìn quanh phòng thay đồ, anh thấy nhiều cầu thủ triển vọng hơn mình.

“Đây là một đội hình trẻ”, tiền vệ người Brazil nói. “Jordan (Henderson) là đội trưởng và đang cố dẫn dắt đội bóng bằng hành động. Martin Skrtel cũng đã ở đây lâu. Kolo Toure là một cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đã chơi cho Arsenal và Manchester City, từng vô địch Premier League và là một người tuyệt vời, 34 tuổi nhưng chơi bóng với năng lượng của một cầu thủ 24 tuổi. Tôi nghĩ mình cũng thuộc nhóm đó. Nhưng tôi không nói là có một thủ lĩnh nổi bật. Jordan là đội trưởng, nhưng chúng tôi chia sẻ trách nhiệm với nhau”.

Có thể hiểu tại sao những cầu thủ trẻ ở Anfield kính trọng Lucas. Anh thông minh, nói được 3 thứ tiếng và xuất thân trong gia đình có học. Bố anh là nha sĩ, còn anh trai là bác sĩ thú y. “Tôi từng học đại học, khoa học thể thao, nhưng sau 6 tháng phải ngừng lại vì những cam kết với Gremio”, Lucas giải thích. Anh cũng là con nhà tông trong bóng đá. Một người chú của anh từng chơi cho Atletico Madrid, và giống như Lucas, từng khoác áo ĐT Brazil. Leivinha là một tiền đạo từng tham dự World Cup 1974. “Cha tôi cũng rất giỏi, nhưng ông ấy quyết định học đại học”, Lucas nói.

Từng suýt ra đi

Vậy mà Liverpool suýt mất Lucas vào tay Besiktas đầu mùa này. “Tôi suýt đi”, anh nói. “Năm vừa rồi rất khó khăn với tôi. Tôi gặp vấn đề với đầu gối. Tôi không ra sân nhiều. Có lúc mùa trước, tôi chơi liên tục 25 trận, nhưng rồi chấn thương trước bán kết Cúp FA và nghỉ đá một thời gian dài. Tương lai của tôi trở nên không rõ ràng, nhưng rồi tôi đã đá chính trở lại trước Arsenal, và chơi một trận hay”.

Trận hòa không bàn thắng ở Emirates đã giúp Lucas tìm lại niềm tin với Liverpool. “Tôi rất yêu CLB này và chưa bao giờ muốn ra đi”, anh nói. “Nhưng khi bạn không được ra sân, bạn sẽ phải tự nhủ mình có nên tìm kiếm cơ hội khác không. Trận gặp Arsenal đã thay đổi tất cả, và tôi đã ở lại”.

Sắp bước sang sinh nhật 29 tuổi (anh sinh ngày 9/1/1987), Lucas cảm thấy anh vẫn còn nhiều thứ để cống hiến ở CLB cùng Juergen Klopp, HLV thứ 5 anh làm việc cùng tại Anfield. “Tôi thấy mình còn nhiều điều để đóng góp cho CLB và đội bóng”, Lucas nói. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là người chơi lâu năm nhất ở đây. Khi tôi tới đây tôi gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh với những Xabi Alonso, Mascherano, cả Stevie nữa, và Sissoko… Tới giờ thì chúng tôi đã trải qua rất nhiều thay đổi. Mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn hơn ở giải đấu vì các đội được gọi là nhỏ đang ngày càng mạnh hơn, và khó đoán hơn, nhưng tôi nghĩ tương lai ở đây là rất tươi sáng”.

293 Số trận khoác áo Liverpool của Lucas. Anh hiện là cầu thủ chơi lâu năm nhất cho CLB và xếp hạng 60 trong danh sách những người có nhiều trận nhất cho CLB (nhiều nhất là Ian Callaghan, 857 trận).

903 Số pha tắc bóng của Lucas kể từ khi ra mắt Premier League năm 2007, nhiều nhất trong giai đoạn đó. Người thứ 2 Gareth Barry chỉ có 762 pha tắc bóng.

70 Lucas cũng là người có nhiều pha tắc bóng nhất ở giải Ngoại hạng mùa này.


Trần Trọng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm