(TT&VH) - Luca Toni tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi bị loại khỏi danh sách tuyển thủ đi Nam Phi, bất chấp những nỗ lực trong tuyệt vọng của anh ở nửa cuối mùa này, khi chuyển về chơi cho Roma nhằm cứu vãn cơ hội.
Nhưng đây là một quyết định chính xác của HLV Lippi, bởi Toni từ lâu đã không còn là chân sút từng một thời hay nhất châu Âu. Chẳng những thường xuyên gây thất vọng trong màu áo ĐT Italia, đỉnh điểm là màn trình diễn không thể chấp nhận ở EURO 2008, tiền đạo 33 tuổi này còn sa sút thảm hại ở cấp độ CLB. Bị bỏ rơi ở Bayern Munich, Toni về Serie A đá cho Roma nửa cuối mùa này, nhưng cũng không thành công. Roma giờ đây không còn muốn giữ chân anh.
Cơ hội cho Toni sẽ lại mở ra
Nhưng có thể với sự xuất hiện của Prandelli ở Azzurri, cơ hội cho Toni sẽ lại mở ra. Prandelli xem ra là người hiểu Toni hơn bất cứ ai, biết cách tạo điều kiện cho anh tỏa sáng hơn bất cứ ai, sau khi giúp anh ghi được đến 48 bàn thắng chỉ trong 2 mùa giải ở Fiorentina. Ông từng là người tái sinh cho Gilardino, biến chân sút vô duyên tại Milan này trở lại thành một tay săn bàn cừ khôi như khi họ cùng làm việc chung tại Parma vài năm trước, vậy thì tại sao lại không thể với Toni? Xét trên nhiều mặt, Toni vẫn có những phẩm chất vượt trội của một tiền đạo cắm, chắc chắn hơn một “con cưng” của Lippi: Vincenzo Iaquinta.
V.N