HLV Chanvit sẽ không về Đồng Tháp

12/01/2009 15:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuộc tình của HLV Chanvit Polchivin với CLB CS. Đồng Tháp không thể thành, vì đội bóng vùng Tháp Mười không thể đáp ứng được mức lương cao ngất ngưởng 15.000 USD, mà nhà cầm quân người Thái yêu cầu…
“Tan vỡ” vì 15.000 USD?

Trong một cuộc trò chuyện cùng TT&VH, cựu HLV ĐT Thái Lan đã từng nói có thể làm HLV CS.ĐT ở mùa giải 2009. Và thực tế là 2 bên đã có những cuộc tiếp xúc thương thảo. Nhưng trước yêu cầu mức lương mỗi tháng 15.000 USD của HLV này, CS.ĐT đành phải chào thua.

Nếu Chanvit hạ cánh xuống Đồng Tháp, chắc chắn lương của HLV này sẽ “khủng” nhất Việt Nam, thậm chí nó còn cao hơn mức lương của HLV ĐTVN trưởng Henrique Calisto. Kể cả thời điểm ông “Tô” được tăng lương khi dẫn dắt ĐTVN tới chức vô địch AFF Cup 2008, thì thu nhập hàng tháng của ông thầy người Bồ được cũng chỉ được 15.000 USD/tháng là cùng.
 
 Chanvit đòi lương quá cao. Và Đồng Tháp thì thấy sự thay đổi lúc này quá muộn cho mùa 2009 ?

Trước mức lương cao ngất ngưởng nói trên (chưa kể những khoản phụ cấp “râu ria” khác), đội bóng vùng nước lũ, buộc phải từ bỏ “giấc mơ” có HLV Chanvit Polchivin. Theo một thành viên của BLĐ Đồng Tháp, nếu ông ấy (HLV Chanvit), chịu 10.000 USD/tháng, ngay lập tức chúng tôi đặt bút ký hợp đồng. Nhưng đằng này ông ấy lại đòi hỏi cao như thế, chúng tôi thật không kham nổi. Trong tình trạng tài chính của đội không dư giả, chúng tôi đành phải tính kế khác…”.

Còn nhớ năm 2007, CS.ĐT đã từng ký “hụt” với HLV Chanvit với bản hợp đồng theo dự kiến 13.000 USD/tháng, chưa kể các chi phí khác. Tuy nhiên, HLV này đã nói “không” với đội bóng vùng Đồng Tháp Mười để trở lại ĐT Thái Lan vì CLB này không chấp nhận trả khoản tiền bồi thường cho việc nghỉ hưu sớm 8 năm tại Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan. Dù bất thành, nhưng ông Chanvit vẫn không quên hứa hẹn việc trở lại dẫn dắt CS.ĐT. Thế nhưng một lần nữa mối lương duyên này lại đổ bể vì “tiền”…

Sau HLV Phạm Công Lộc còn ai?

Việc ký hợp đồng với HLV Chanvit Polchivin bất thành, buộc CS.ĐT phải trông chờ vào tài “chèo lái” của HLV trẻ Phạm Công Lộc. Trước đó “tướng” Lộc được đưa lên thay cho HLV Phạm Anh Tuấn nắm ghế HLV trưởng, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, trong khi chờ đợi ông Chavit về Đồng Tháp. Giờ thì CS.ĐT chẳng còn sự lựa chọn nào khác là phải quay lại với giải pháp “bất đắc dĩ” nói trên.

Lo cho “tướng” Lộc, bởi hơn 1/2 đội hình chính, từng giúp CS.ĐT đã thăng hạng đã dứt áo ra đi. CS.ĐT dù bổ sung vài bản hợp đồng ngoại binh khá chất lượng là Aniekan (TMN.CSG) và Samson (Quảng Ninh)… nhưng về “nội” thì chẳng có sự tăng cường nào đáng kể. Vì thế CS. ĐT đã bị điểm mặt 1 suất xuống hạng ở mùa 2009.

Quân không tinh, lại ôm “ghế nóng”, chắc chắn “thuyền trưởng” Phạm Công Lộc sẽ rất chông chênh với con thuyền Đồng Tháp. Khổ nỗi, nếu có bất trắc phải thay tướng, CS.ĐT sẽ tìm ai?

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm