CS.ĐT tiếp tục mời HLV Chanvit: Quá lứa nhỡ thì

13/12/2008 12:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - HLV Chanvit chưa đến, nhưng lúc này, những nhà quản lý bóng đá và người hâm mộ Đồng Tháp đang kỳ vọng bàn tay phép thuật của nhà cầm quân người Thái sẽ biến CS.ĐT từ “ vịt thành thiên nga”.

Chanvit sẽ là “quý nhân”?

Nếu như một vài năm trước, CS.ĐT có 1 HLV cỡ như Chanvit, bóng đá xứ này sẽ như “cá gặp nước”. Bởi gần như CS.Đồng Tháp đã hội đủ gần như tất cả lực lượng mạnh mẽ và tinh túy nhất, đấy là lứa: Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hòa, Văn Pho, Việt Cường, Văn Nghĩa, Tấn Trường…sau bao nhiêu năm được trưởng thành cùng nhau và nay đã chín mùi. Về tiềm lực tài chính, hiện Đồng Tháp cũng chẳng kém ai bởi trong “ngân khố” luôn dư giả. Đặc biệt đứng sau lưng đội bóng là những CĐV rất cuồng nhiệt.

Tuy nhiên trong bối cảnh quân lính tứ tán như hiện nay sẽ rất khó cho bất kì cầm quân tài ba nào, chứ không riêng gì HLV Chanvit Phalajivin. Bởi một HLV có thể đạt được thành công, ngoài tài điều binh khiển tướng họ cần có trong tay ít nhất cũng phải những cầu thủ tiềm năng hoặc chí ít đã chơi bóng đỉnh cao (chưa nói đến chuyện mua “ sao”). Nhìn lại CS.ĐT, thảm cảnh “chảy máu” cầu thủ đã biến đội bóng giàu tiềm năng về lực lượng thành một đội bóng xác xơ.
 
 HLV Chanvit

Những cầu thủ có chất lượng nhất như Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hòa, Văn Pho, Việt Cường đã…rũ áo ra đi. Chưa hoàn hồn, CS.ĐT lại tiếp tục “mất máu” vì Văn Nghĩa có thể về Tây Ninh, Bá Hùng về Cần Thơ. Trung Vĩnh về đội mùa trước được xem là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ, nay xuống tận Kiên Giang để chơi tại hạng Nhì. Mất “đứt” hơn nửa đội hình đưa đội bóng vùng lũ trở lại với V-League, không biết rồi đây “ngôi sao” Tấn Trường, cùng những đồng đội sẽ đá đấm như thế nào ở V-League, khi CS.ĐT chỉ bổ sung những cậu thủ hạng hai như Chí Hùng, Kim Long…

Những lời hứa có cánh?

Với một bản lý lịch hoàng tráng, với những chiến công lẫy lừng cùng với bóng đá Thái Lan, lãnh đạo ngành thể thao Đồng Tháp và CS.ĐT không phải phải lăn tăn về chuyện năng lực. Quan trọng là tiền bạc lương thưởng như thế nào. Một điều chắc chắn, CS.ĐT sẽ “ngốn” một số tiền khá lớn để trả lương cho ông Chanvit, dự đoán sẽ lớn hơn rất nhiều so với con số 16 nghìn USD mà HLV này từng yêu cầu. Ngoài ra sẽ còn số tiền “lót tay” và rất nhiều khoản khác không tên khác…Lãnh đạo CS.ĐT nói họ không “ngán”, mọi thứ sẽ “ok”, nếu ông thầy người Thái làm được việc.

Tất nhiên với ông Chanvit, cũng là những lời hứa: “Nếu làm HLV Đồng Tháp, tôi sẽ đưa đội bóng này lọt vào tốp 5 V-League…” có nghĩa là để có mặt trong tốp 5, CS.ĐT sẽ phải “cướp ngôi” của một vài “đại gia” như B.BD, ĐT.LA, SHB.ĐN, XM.HP, HA.GL, Thể Công…

Lý lẽ thuộc về ông Chanvit, song phải nhìn nhận, với V-League thì ông “mù tịt” thông tin. Chính vì thế người ta lại phải đặt dấu hỏi, ông Chanvit đến với bóng đá Đồng Tháp với mục đích gì? Vì tiền, dĩ nhiên rồi. Còn vì tham vọng biến “vịt thành thiên nga” thì ắt đó chỉ là những “lời hứa có cánh”. Bởi trong bối cảnh này dường như “mối tình” giữa ông thầy Chanvit và bóng đá Đồng Tháp đã… quá lứa nhỡ thì mất rồi.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm