Văn Pho và Quý Sửu (CS.ĐT): Sẵn sàng nhập ngũ?

14/11/2008 14:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Văn Pho quả quyết: “Nếu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng tôi (cả Quý Sửu) sẵn sàng tâm lý để lên đường nhập ngũ, Chúng tôi cương quyết để được ra đi, song vẫn thấy ấm ức, tôi nghĩ trong chuyện này có khúc mắc…”.

Khác với người đồng đội Quý Sửu đang bận cùng U22 Việt Nam tham dự Grand Royal Challenge Cup – Myanmar 2008, những ngày qua, cuộc sống của Văn Pho ít nhiều bị xáo trộn vì nhận được tin có giấy gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trao đổi với TT&VH, Văn Pho cho biết: “Tôi cũng lấy làm bất ngờ vì tin này, nhưng đây là nghĩa vụ của công dân với đất nước, tôi không thoái thác. Tôi và Sửu đã bàn với nhau rất kĩ, nếu có lệnh đi nghĩa vụ quân sự, chúng tôi sẵn sàng thi hành. Cá nhân tôi vẫn đợi ngày 31/12 tới đây hợp đồng của tôi với Đồng Tháp sẽ hết hạn.

Mọi sự còn phía trước, tôi cũng chưa khẳng định rằng tôi sẽ về HA.GL, dù đấy là một môi trường mà không chỉ riêng tôi và rất nhiều cầu thủ trong đó có những đồng đội của tôi tại Đồng Tháp như Thanh Bình, Việt Cường và Quý Sửu mơ ước.
 
CS.ĐT hẳn rất muốn giữ chân Quý Sửu (áo vàng), nhưng nếu chỉ giữ được “phần xác” mà
không có “phần hồn” thì cũng vô nghĩa
 
Rất nhiều người nói tôi ra đi là vì tiền. Tất nhiên, đấy cũng là một phần, một cầu thủ ai không muốn có tiền để lo cho gia đình và cuộc sống sau này. Nhưng với tôi điều quan trọng hơn cả, HA.GL đang khẳng định là một đội bóng có tham vọng, tôi muốn thử sức mình trong môi trường như thế. Tôi muốn một ngày nào đó được khoác áo ĐTQG…”.

Khi được hỏi: “Nếu phía lãnh đạo CS.Đồng Tháp xin miễn nghĩa vụ quân sự và tái ký hợp đồng cùng một khoản lót tay hậu hĩnh, Pho có ở lại không?”, Văn Pho cho biết: “Ban lãnh đạo đã 4 - 5 lần thương thảo với tôi. Các chú, các bác ở trên nói rằng sẽ nâng lương thêm 50% nếu tôi ở lại (lương của Văn Pho tại CS.ĐT mùa vừa rồi là 12 triệu - PV). Khoản lót tay thì tôi không muốn đề cập đến, vì đó là vấn đề nhạy cảm.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng có gì phải băn khoăn nữa, tôi đã sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Chỉ thương ba mẹ, anh chị vì đang rất lo lắng cho tôi. 18 tháng là một khoảng thời gian không ngắn, biết đâu sau thời gian này, tôi đi theo một ngã rẽ khác…Mà thôi trước mắt tôi cứ nghỉ phép đã, càng nghĩ càng thêm rối”, nói rồi Pho thở dài.

Trở lại với câu chuyện Văn Pho và Qúy Sửu có giấy gọi khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự. Cùng với Thanh Bình, Việt Cường, 2 cầu thủ nói trên là những “công thần” góp phần đưa CS.ĐT trở lại V-League. Ngay sau trận play-off với B.Bình Định, những cầu thủ này đã không ít lần đề cập đến nguyện vọng ra đi. Tất nhiên, trước thái độ kiên quyết của các cầu thủ, BLĐ của CS.ĐT đã có những “thiện chí” để níu kéo những cầu thủ trên ở lại phục vụ cho quê hương.

Nhưng “già néo đứt dây”, cuối cùng BLĐ CS.ĐT cũng phải để cho Phong Hòa về với B.BD. Và dù chưa tuyên bố nhưng Thanh Bình và Việt Cường gần như đã là người của HA.GL.

Nếu thêm trường hợp Văn Pho và Quý Sửu ra đi, CS.ĐT coi như “đi đứt” gần nửa đội hình đá chính mùa bóng vừa rồi. Nếu điều này xảy ra, đó là một khoảng trống không thể bù lấp, nhất là trong bối cảnh khan hiếm cầu thủ nội như hiện nay.

Việc Văn Pho và Quý Sửu có giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong hoàn cảnh hiện nay là vấn đề khá nhạy cảm, khiến rất nhiều người hiểu theo hướng: BLĐ CS.ĐT muốn giữ 2 cầu thủ này ở lại, vì gần như chắc chắn Pho và Sửu sẽ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nếu đi khám sức khỏe. Nếu điều này xảy ra, rõ ràng là không ổn, bởi nếu có “trói” được 2 cầu thủ trên thì chưa chắc phần “hồn” của họ sẽ ở lại CS.ĐT!?
 
Ông Huỳnh Mau, GĐĐH HA.GL (nơi Văn Pho và Quý Sửu có ý định đầu quân): Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi

Tôi nghĩ, nếu CS.ĐT giữ chân Pho và Sửu bằng cách như vậy, thì rõ là không ổn. Về phía HA.GL, chúng tôi tôn trọng đơn vị chủ quản của 2 cầu thủ nói trên. Chúng tôi thường ký hợp đồng với những cầu thủ tự do, chứ không phải mua lại hợp đồng. Nếu Pho, Sửu không phục vụ cho CS.ĐT thì cũng đầu quân cho đội khác. Nếu Pho và Sửu đi làm nghĩa vụ quân sự, sau này trở về vẫn có tâm ý phục vụ cho HA.GL thì chúng tôi sẵn sàng chờ đợi.
 
Đức Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm