CS. Đồng Tháp thăng hạng V-League 2009: Phải thay đổi từ “gốc”?

30/08/2008 14:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thắng sít sao B.Bình Định trong trận play - off, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười đã có lần thứ 3 trở lại “mái nhà xưa”. Nhìn thầy trò ông Phạm Anh Tuấn vỡ òa trong niềm vui thắng trận, ai cũng mừng cho họ. Việc CS.Đồng Tháp được lên hạng là may mắn, nhưng tương lai sẽ không là màu hồng nếu không thay đổi từ gốc?

Hành trình gian nan

Nếu nhìn lại 8 mùa bóng chuyên nghiệp, CLB Đồng Tháp đã 3 lần phải xuống hạng rồi lại lên hạng, đó là các mùa bóng 2000-2001, 2005 và 2007. Có thể thấy đồ thị của họ luôn là hình sin, mặc dù đội bóng này từng 2 lần VĐQG (mùa bóng 1989 và 1996).
 
Nhiều người đã thắc mắc vì sao bóng đá Đồng Tháp lại phải vật lộn trước cơ chế chuyên nghiệp như vậy, trong khi cũng là một đội bóng miền Tây nhưng ĐT.Long An lại phát triển và thành công? Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều nằm ở câu hỏi “đầu tiên”, tức là “tiền đâu”. Là một tỉnh đồng bằng với cây lúa là nguồn thu chính nên bóng đá Đồng Tháp khó có thể tìm được 1 nhà tài trợ nào có một nguồn tài chính mạnh mẽ kiểu như Đồng Tâm bao bọc cho bóng đá Long An. Nhiều năm qua, chuyện thiếu tiền luôn là một vấn đề mà Đồng Tháp phải đối mặt, bởi xứ này quá ít những Mạnh Thường Quân mê bóng đá.

Mùa bóng qua, may mắn họ đã có nhà tài trợ Tập đoàn Cao su Việt Nam ghé vai lãnh trách nhiệm với 17 tỷ đồng, cộng với 7 tỷ từ ngân sách của Sở TDTT để nuôi quân và “giữ quân” đến cuối mùa. May mà CS.ĐT thắng ở trận play-off, nếu không thì chưa biết đội bóng này có còn tồn tại ở giải hạng Nhất mùa sau hay không khi một lọat các cầu thủ trụ cột đã hết hạn hợp đồng.

Câu hỏi chưa có lời giải

Sau trận thắng play-off, HLV CS.ĐT Phạm Anh Tuấn nhận định bóng đá Đồng Tháp phải thay đổi. Vị HLV trẻ này trong lúc vui sướng ngất ngây đã ước mơ họ sẽ làm giống như mô hình của XM.Hải Phòng. Tuy nhiên, nếu vẫn là mô hình đội bóng trực thuộc ngành thể thao tỉnh nhà thì e rằng mơ ước này cũng chỉ dừng ở đó. Rõ ràng thành công của XM.HP mùa vừa qua là tìm được “đúng thầy, đúng thợ” với sự có mặt của ông Vương Tiến Dũng cùng BHL đều là người cũ của Thể Công.
Flo (phải) có thể sẽ phải ra đi vì chất lượng không tốt.
 
Có lẽ ai cũng biết, một đội bóng thành công phải có “thầy giỏi, trò ngoan” nhưng thử điểm lại số HLV đã và đang làm cho Đồng Tháp như Phạm Duy Tiến, Đoàn Minh Xương, Nguyễn Trung Hậu, Lại Hồng Vân, Phạm Anh Tuấn, Trần Công Minh có ai không thuộc dạng “cây nhà lá vườn”? Chỉ có số ít như vậy nhưng theo thời gian, các ông Xương, ông Hậu và mới nhất là “thầy trẻ” Công Minh đã lần lượt rời bỏ nơi đây vì nhiều nguyên nhân. “Dự án” mời HLV ĐTQG Thái Lan, ông Chanvit từng thắp cho người hâm mộ tỉnh nhà nhiều niềm hy vọng hồi mùa bóng 2007, nhưng giờ chót lại đổ bể. Câu hỏi ai sẽ đến đây làm “đầu tàu” cho bóng đá Đồng Tháp, hay đội bóng vùng lũ này vẫn sử dụng “cây nhà lá vườn” vẫn chưa có lời giải đáp.
 
Ngay lực lượng cầu thủ CS.ĐT nhiều mùa chỉ có “đi” chứ không có chiều ngược lại, mà điển hình là những cái tên như Trần Duy Quang (HA.GL), Lê Quang Trãi (ĐT.LA). Cũng may mắn cho Đồng Tháp khi nơi đây là một trung tâm đào tạo cầu thủ khá tốt nên lực lượng cầu thủ của họ hiện nay đều là dạng “của nhà trồng được”.

Đi tìm ngoại binh

Việc tìm kiếm cầu thủ ngọai với Đồng Tháp cũng là một việc gian nan. Nhiều năm qua, đội bóng này là “điểm đến” của lực lượng cầu thủ đến từ các nước Đông Âu, đặc biệt là các cầu thủ Ukraina. Có thể thấy, trong 3 cầu thủ ngoại của họ hiện nay, chỉ có chân sút người Brazil Mamuth là tiếp tục sử dụng được, 2 nhân vật còn lại là Dmytro và Flo đều có kỹ thuật cá nhân rất vụng. Nhiều cầu thủ Đồng Tháp cứ tiếc hùi hụi khi đội bóng của họ bị T&T.HN “hớt tay trên” chân sút Marxell vì không có tiền trả lương.

Năm 2006, Đồng Tháp vô địch giải hạng Nhất, nhưng ngay mùa bóng V-League 2007 lại phải xuống hạng. Nay thầy trò ông Tuấn lên V-League 2009 bằng “cửa phụ”, biết đâu lại là một chuyện may mắn cho Đồng Tháp ở mùa bóng tới?!.
 
Mai Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm