Love: Phim 3D khiến người Pháp nổi cơn thịnh nộ

12/08/2015 08:58 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nước Pháp, với nền điện ảnh cởi mở hàng đầu thế giới, nơi từng công chiếu phim 18+ Blue Is The Warmest Color, lại nổi cơn thịnh nộ với Love, một bộ phim cũng thấm đẫm nhục dục và từng bị chê bai tại LHP Cannes năm nay.

Love bị giới phê bình coi là rác rưởi, dù các nhà làm phim quả quyết bộ phim không phải là sản phẩm khiêu dâm thuần túy, mà chỉ mô tả vẻ đẹp của việc ái ân. Phim ra rạp ở Pháp từ ngày 15/7.

Tuy nhiên không chỉ có kết quả phòng vé tệ hại mà cả làn sóng định kiến đang lan khắp nước Pháp cũng là số phận có thể thấy trước với bộ phim này.

Đẹp đối với đạo diễn, khủng khiếp với khán giả

Love do nhà làm phim Gaspar Noé biên kịch và đạo diễn. Bộ phim kể về cuộc sống của chàng sinh viên điện ảnh Murphy (Karl Glusman đóng) cùng cô bạn gái cũ Electra (Aomi Muyock), người anh hẹn hò 2 năm trước khi ngủ với một cô gái khác tên là Omi (Klara Kristin).

Omi có thai, khiến mối tình của Murphy và Electra kết thúc trong cay đắng. Murphy tiếp tục sống với Omi và đứa con nhỏ.

Vào một buổi sáng mưa gió, mẹ của Electra gọi điện cho Murphy hỏi về tung tích con gái mình, vì đã lâu bà không gặp cô, và tiết lộ ý định tự tử của cô.

Tối hôm đó, Murphy và Electra gặp lại nhau, cùng dùng ma túy, quan hệ tình dục và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Hầu hết bộ phim được kể lại trong trạng thái lờ mờ phê ma túy.

Gây sốc ngay từ khi tung những tấm áp phích đầu tiên trước thềm LHP Cannes tháng 5 năm nay, Love là một tác phẩm được chú ý tại Cannes, nhưng đã gây thất vọng. Bộ phim chia rẽ giới phê bình nhưng các ý kiến chê bai nổi trội hơn. Phim còn bị đông đảo nhà phê bình cho là rác rưởi.

Cảnh hứng chịu nhiều chỉ trích nhất trong phim, cũng là cảnh quan trọng nhất, mô tả màn quan hệ tình dục tay ba giữa Murphy, Electra và Omi, trong tiếng nhạc đệm guitar điện và những góc quay đầy phiêu lưu. Bộ ba lấp đầy cả màn ảnh rộng, triển khai các tư thế quan hệ, như trong phim khiêu dâm.

Cảnh này được quay từ trên cao xuống, giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn thu được cận cảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hiệu ứng 3D xuất hiện trong vài khoảnh khắc, như khi một dòng “tinh binh” bay thẳng về phía màn hình. Rất có thể nó mang “vẻ đẹp” nào đó trong mắt nhà làm phim.

Variety nhận xét, đạo diễn Noé đã mạo hiểm khi để các cảnh nóng trông có vẻ nhàm chán, trong khi các nhà làm phim thường cố gắng để cảnh này hấp dẫn. Và vị đạo diễn đã phải trả giá. Nhiều khán giả ở LHP Cannes nói với Guardian rằng họ thấy bộ phim nhàm chán, thậm chí còn không gây sốc hay kích thích.


Cảnh quan hệ tay ba trong phim Love

Báo chí chê bai thậm tệ

Sau khi ra rạp 2 tuần ở Pháp, vì bị dư luận phản đối, bộ phim được kiểm duyệt lại và dán nhãn 18+, thay vì nhãn 16+ như trước đó. Đây cũng là việc làm chưa có tiền lệ trong ngành phát hành phim ở Pháp.

Trong vòng 2 tuần chiếu với nhãn 16+, phim được chiếu ở 8 rạp tại Paris và thu hút 15.597 lượt khán giả. Việc thay đổi giới hạn độ tuổi sang 18+ có thể khiến phim biến mất khỏi nhiều rạp chiếu.

Sau vụ thay đổi nhãn này, nhà sản xuất Vincent Maraval đã đăng lên Twitter một câu bình luận đầy giận dỗi: “Ở Pháp, từ nay bạn sẽ bị cấm yêu nếu bạn chưa đủ 18 tuổi”.

Sau khi tuyên bố sẽ kêu lên Hội đồng Nhà nước về việc này, Maraval nói: “Kết quả sẽ cho chúng ta biết Pháp hiện nay là một đất nước như thế nào”.

Bất chấp những tuyên bố đao to búa lớn của nhà sản xuất, bộ phim không được khán giả đón nhận. Tờ Le Monde than phiền về “kịch bản đần độn và sự khó hiểu mang hơi hướng tâm thần”.

Phim cũng có nguy cơ vấp phải đơn kiện từ một tổ chức cánh hữu tên là Promouvoi, chuyên cổ súy “các giá trị Thiên Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm