Louis van Gaal: ‘Tình huống Martial để chạm tay thật ngu ngốc’

22/10/2015 07:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa 1-1 của Man United với CSKA Moscow thuộc bảng B Uefa Champions League rạng sáng nay, HLV Louis van Gaal đã miêu tả tình huống Anthony Martial để bóng chạm tay trong vòng cấm là một “điều ngu ngốc”.

Phút 15 trận đấu, cầu thủ người Pháp bị trọng tài phát hiện dùng tay chơi bóng, qua đó giúp đội chủ nhà CSKA được hưởng penalty. Mặc dù David de Gea đã xuất sắc cản phá cú đá của Roman Eremenko nhưng anh lại không thể làm gì trước pha sút bồi đến từ Seydou Doumbia.

Chính Martial đã chuộc lỗi với tình huống đánh đầu thành bàn ở phút 65, giúp “Quỷ đỏ” ra về với 1 điểm đầy vất vả. Sau trận, Louis van Gaal thừa nhận ông cảm thấy không ấn tượng một chút nào với tình huống mắc lỗi dẫn đến bàn thua.


De Gea rất xuất sắc nhưng vẫn không thể ngăn cản được CSKA mở tỉ số trận đấu

“Đó là pha phản ứng ngu ngốc của Anthony nhưng trước đó dường như đã có một tình huống việt vị. Tôi không rõ lắm”, chiến lược gia người Hà Lan cho biết.

“Từ băng ghế huấn luyện tôi nghĩ vậy nhưng tôi không chắc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy xử lý như vậy. Mọi thứ đều có lần đầu cả nhưng với tôi là thiếu may mắn bởi vì chúng tôi đang kiểm soát tốt trận đấu”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi không quá nhanh, bóng được kiểm soát khá chậm trong hiệp 1. Tuy nhiên, hiệp 2 đã có sự cải thiện và chúng tôi ghi một bàn thắng tuyệt vời. Chúng tôi đã có thể chiến thắng nhưng trong bóng đá điều đó chẳng có ý nghĩa gì”.

Sau khi hiệp 1 kết thúc, Van Gaal đã thay Bastian Schweinsteiger bằng Marouane Fellaini khi “Quỷ đỏ” đang bị dẫn trước. Nhưng ông khẳng định mình không hề tức giận với bất cứ ai sau màn trình diễn ở 45 phút đầu tiên.

“Bực tức ư? Trong giờ nghỉ, tôi đã đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ về cách giành chiến thắng. Với tôi, điều này quan trọng hơn việc tỏ ra nổi giận”, ông nói.

“Tình huống xử lý giống như Martial là ngu ngốc nhưng nó cũng đã xảy ra rồi. Tất cả chúng ta đều là con người vì thế nổi giận không phải điều hay. Có thể tôi hơi thất vọng vì toàn đội đã thi đấu khá chậm”.

“Chúng tôi có rất nhiều bóng nhưng chúng tôi cần tạo ra điều gì đó đặc biệt. Và chúng tôi đã không tạo ra quá nhiều dấu ấn”.

“Đó là lý do tại sao tôi thực hiện những sự thay đổi. Tôi nghĩ hiệp 2 đã có cải thiện và kết quả hòa là điều xứng đáng, thậm chí chúng tôi đã có thể thắng”.

Mặc dù đã dùng những từ ngữ có phần hà khắc cho Anthony Martial nhưng Louis van Gaal vẫn không quên ca ngợi cậu học trò sau bàn thắng thứ 5 cho “Quỷ đỏ” kể từ đầu mùa.


Ở mặt trận tấn công, Martial vẫn chứng tỏ được khả năng của mình

“Cậu ấy đã tạo ra rất nhiều mối đe dọa với đối thủ và luôn thi đấu ổn định. Với một cầu thủ mới 19 tuổi thì tôi rất thích điều đó”, ông chia sẻ.

Trận hòa này giúp Man United có 4 điểm sau 3 lượt trận và tiếp tục xếp thứ 2 ở bảng B, kém đội đầu bảng Wolfsburg 2 điểm.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm