"Hồi sinh" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một nỗ lực làm đẹp cho Hà Nội sau cơn bão Yagi. Tác phẩm do nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn thực hiện.
HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Việt Nam sau khi HLV Philippe Troussier phải ra đi. Ở thời điểm bóng đá Việt Nam bị đánh giá là "chạm đáy", HLV người Hàn Quốc đã làm được những điều phi thường, với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2024
Chức vô địch AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam là sự kết tinh từ những màn trình diễn xuất sắc của các cá nhân, những người đã tỏa sáng rực rỡ và góp phần quan trọng vào chiến công lịch sử này.
Chức vô địch AFF Cup 2024 là chiến công có được từ mồ hôi và nước mắt của các chiến binh áo đỏ. Đây không chỉ là câu chuyện về những bàn thắng và danh hiệu, mà còn là hành trình vượt qua đau đớn, nghịch cảnh và áp lực để chạm tay vào vinh quang.
AFF Cup 2024 khép lại với hình ảnh không thể nào quên: Cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên sân Rajamangala, nơi từng là biểu tượng quyền lực của bóng đá Thái Lan.
Sự lôi cuốn, sự bất ngờ, sự khó nắm bắt và khả năng biểu đạt thú vị của Màu nước đã thu hút họa sĩ Nguyễn Thu Hà, chị chọn màu nước, để kể câu chuyện của mình, kể câu chuyện của những người xung quanh…
Một cuốn sách độc đáo: "Kiến trúc Hà Nội – Giao thoa văn hóa Việt – Pháp" giống như thước phim đưa người đọc "xuyên không" từ hiện tại để trở về Hà Nội cuối thế kỷ XIX – XX.
Tối 7/12, tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm hội họa đương đại mang tên "Kinh Bắc ART 3".
Lần đầu tiên tại Hà Nội, một không gian với bối cảnh là một khu phố cổ Hà Nội với các toa tàu điện, các cửa hàng bách hóa… gợi nhớ cho người dân Thủ đô và du khách về ký ức của "thời bao cấp", một trong những thời kỳ đặc biệt của đất nước.
Đêm Hà Nội với sự lung linh của ánh đèn và hơi thở lịch sử qua từng góc phố, là một mô hình độc đáo, giúp du khách khám phá một Hà Nội rất khác - một Hà Nội quyến rũ, đậm chất thơ và sâu lắng.
Lần đầu tiên tại Hà Nội, toàn bộ không gian sự kiện sẽ được thiết lập như một phim trường với bối cảnh là một khu phố cổ Hà Nội với các toa tàu điện, các cửa hàng bách hóa…
"Tôi muốn trở thành tay vợt xuất sắc nhất không chỉ ở Ý, mà có thể một ngày nào đó tôi có thể nói rằng tôi là người xuất sắc nhất thế giới", Jannik Sinner đã tiết lộ tham vọng này 5 năm trước trong một góc nhỏ của trung tâm truyền thông US Open.
Có ý kiến cho rằng, biểu tượng văn hóa được xem như “dấu vân tay văn hóa” của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Nếu vậy, ở phạm vi một thành phố như Hà Nội thì số “vân tay văn hóa” ấy là rất nhiều.
Hà Nội là “bộ mặt của quốc gia”, nơi đầu mối giao lưu với toàn thế giới, nên văn hóa càng cần phải được đặt lên vị trí hàng đầu trong đời sống của Thủ đô.
Hà Nội tự hào về những di sản quý giá và truyền thống ngàn năm, nhưng sự phát triển và hội nhập đòi hỏi Hà Nội phải liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thời đại.