Loew còn hơn Klinsmann?

27/05/2008 22:15 GMT+7 | EURO 2008

                                          Joachim Loew

(TT&VH) -  Mặc dù chưa mang về cho bóng đá Đức chức vô địch thế giới hay châu Âu như Sepp Herberger, Helmut Schoen, Jupp Derwall, Franz Beckenbauer hay Berti Vogts song những con số chuyên môn lại đang ủng hộ Joachim Loew. Cho đến thời điểm này, ông là người giành được số điểm trung bình cao nhất qua từng trận đấu.

Trong gần 2 năm qua, kể từ khi lên thay Juergen Klinsmann sau World Cup 2006, Loew đã cầm quân tổng cộng 20 trận với thành tích thắng 15, hòa 4 và thua 2. Trong số 20 trận này, có 12 trận thuộc vòng loại EURO 2008 (thắng 8, hòa 3 và thua 1) và 8 trận giao hữu (thắng 7, thua 1). Hai trận thua của ĐT Đức đều diễn ra trên sân nhà, 0-1 trước Đan Mạch (giao hữu vào tháng 3/2007) và 0-3 trước Czech (vòng loại EURO 2004 vào tháng 10/2008). Trận thua thứ nhất chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của Loew kể từ ngày ngồi lên chiếc ghế HLV ĐT Đức còn trận thua thứ hai xảy ra ở vòng loại EURO 2008, mang nhiều toan tính trong việc chạy trốn vai trò hạt giống khi bốc thăm vòng bảng, lúc “Mannschaft” đã sớm hoàn thành nhiệm vụ giành vé đến Áo và Thụy Sĩ.

Nếu cứ tính 3 điểm cho trận thắng và 1 điểm cho trận hòa như quy tắc vẫn áp dụng phổ biến như hiện tại thì số điểm trung bình mà Loew có được sau gần 2 năm dẫn dắt ĐT Đức là 2,40 điểm/trận. Con số này vượt trội so với 9 HLV tiền nhiệm. Tất nhiên, sự so sánh vẫn hết sức khập khiễng khi mà thời gian Loew tại vị chưa lâu, số trận đấu chưa nhiều (trừ trường hợp so sánh với “kẻ bất tài” Erich Ribbeck, HLV giai đoạn sau World Cup 1998 đến hết EURO 2000 mà Đức bị loại ngay từ vòng bảng). Kỷ lục làm việc ở ĐT Đức thuộc về HLV huyền thoại Sepp Herberger, người có 28 năm cầm quân, có tổng cộng 167 trận đấu vào mang về cho bóng đá Đức chức vô địch World Cup 1954, danh hiệu đầu tiên trên đấu trường quốc tế của “Mannschaft”, giành được trong hoàn cảnh nước Đức gặp rất nhiều khó khăn sau thế chiến thứ hai.

Năm 2004, Loew trở thành trợ lý của Juergen Klinsmann sau khi đánh bại một loạt ứng viên, trong đó có Ralf Rangnick – người vừa lập nên kỳ thích giúp Hoffenheim thăng từ hạng Ba lên Bundesliga chỉ trong vòng 2 mùa giải (lần thứ 2 trong lịch sử Rangnick lập được thành tích đáng nể này). Nhờ có khá nhiều hiểu biết và kinh nghiệm mà Loew đã trở thành trợ thủ đắc lực của một Klinsmann mạnh dạn thổi vào ĐT Đức luồng tư tưởng bóng đá mới nhưng lại còn thiếu sự trải nghiệm thực tế. Nói cách khác, Loew đã góp phần xây dựng nên nền tảng của ĐT Đức giành vị trí thứ 3 thế giới tại World Cup 2006 với lối chơi tấn công hết sức ấn tượng. Việc Liên đoàn bóng đá Đức chọn Loew thay Klinsmann là quyết định hợp lý, tạo sự phát triển bền vững và liên tục cho “Mannschaft”. Thành công vang dội ở vòng loại EURO 2008, là đội cán đích đầu tiên và sở hữu hàng tấn công “khủng” nhất (35 bàn), một lần nữa chứng minh cho sự đúng đắn của lựa chọn nói trên.

Không chỉ tích cực trẻ hóa đội hình, Loew còn xây dựng cho “Mannschaft” một lối chơi hết sức cơ động, không quá phụ thuộc vào những ngôi sao trong đội hình. Với Loew, mỗi cầu thủ đều là một ngôi sao nhưng luôn sẵn sàng được thay thế bằng một ngôi sao khác nếu cần thiết. Chưa hết, sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến thuật giúp ĐT Đức không rơi vào thế bị động hay để hở những khoảng trống chết người lúc có sự thay đổi về mặt nhân sự. Nói tóm lại, “Mannschaft” dưới thời Loew là một đội bóng chơi tấn công đẹp mắt, uyển chuyển về mặt đấu pháp và không còn sự lạnh lùng đến đáng sợ của “Cỗ xe tăng” trước kia. ĐT Đức của Loew hệt như một chiếc Mercedes bóng lộn: Hào nhóng nhưng vẫn mạnh mẽ và luôn là người dẫn đầu. Khác nhau về mặt hình ảnh và lối chơi nhưng cái đích đến thì vẫn thế, “Mannschaft” vẫn luôn hướng đến vị trí cao nhất ở mọi mặt trận mà họ tham gia.

“Xe tăng” của Sepp Herberger, Jupp Derwall, Franz Beckenbauer hay Berti Vogts đã mang về cho bóng đá Đức 3 chức vô địch thế giới và 3 danh hiệu ở châu Âu. Chiếc “Mercedes” hợp thời của Loew cũng cần phải làm được một phần như thế, mà mục tiêu rõ ràng nhất trước mắt là ngôi bá chủ trên đất Áo và Thụy Sĩ. Có như vậy, Loew mới xứng đáng với một chỗ đứng “hoành tráng” trong số những người từng chèo lái con thuyền bóng đá Đức vượt qua bao khó khăn để cập bến vinh quang.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm