Lloris: Chúng tôi đã phạm sai lầm ngu ngốc

24/07/2010 09:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Kể từ sau scandal của đội tuyển Pháp ở World Cup 2010, lần đầu tiên thủ môn Hugo Lloris chia sẻ chuyện này với tờ L’Equipe

“Chúng tôi cư xử như một đội bóng trên xe bus, trên sân tập. Việc phản đối chỉ là quyết định của một nhóm cảm thấy lạc lõng, không có ai bảo vệ, định tiết lộ thông tin gì đó. Sau đấy chúng tôi đã đi quá xa. Đó là một quyết định ngớ ngẩn, một sai lầm lớn. Rất ngu ngốc”. Khi được hỏi tại sao từ chối xin lỗi sau khi gây ra vụ phản đối HLV Domenech, Lloris cho biết: “Thất bại được thông cảm khi bạn đã cố gắng hết sức, đằng này… Kể từ năm 2008, chúng tôi chẳng khi nào chơi ra hồn”. Người gác đền của “Les Blues” và Lyon cũng nhấn mạnh rằng mọi chuyện sẽ thay đổi trong tương lai: “Đây là một thế hệ tuyệt vời, đầy tiềm năng với một HLV mới. Sau vụ việc ở Nam Phi, chúng tôi khát khao được cống hiến, sẽ không có chuyện tự bắn vào chân mình như trước nữa”.

K.A
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm