Liverpool vs Crvena Zvezda: The Kop ngày càng thủ tốt và chơi thực dụng hơn

24/10/2018 15:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool cùng Man City đang san sẻ hai vị trí đầu bảng Premier League mùa giải này. Sau 9 vòng đấu, The Kop dưới thời HLV Juergen Klopp ngày càng mang dáng dấp của một kẻ có đủ tiềm lực để thách thức chức vô địch Premier League.

Liverpool như 'ngồi trên lửa' vì Sadio Mane gãy ngón tay

Liverpool như 'ngồi trên lửa' vì Sadio Mane gãy ngón tay

Sadio Mane bị gãy xương ngón trỏ trái và có nguy cơ lỡ trận đấu giữa Liverpool và Huddersfield cuối tuần này.

Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu - vòng bảng
24/10   23h55     Club Brugge vs Monaco (K+NS)    
24/10   23h55     PSV Eindhoven vs Tottenham (K+PM)    
25/10   02h00     Barcelona vs Inter Milan (K+PM)    
25/10   02h00     B.Dortmund vs Atletico Madrid        
25/10   02h00     Galatasaray vs Schalke 04    
25/10   02h00     Liverpool vs Crvena Zvezda (K+1)    
25/10   02h00     Lok. Moscow vs Porto     
25/10   02h00     PSG vs Napoli (K+NS)

Cú tát của Tottenham

Cách đây 1 năm, ngày 22/10/2017, Liverpool nhận thất bại tủi hổ 1-4 trước Tottenham. Đó là một ngày thi đấu tồi tệ của cặp trung vệ Dejan Lovren – Joel Matip và cả thủ thành Simon Mignolet. Sau trận đấu đó, Liverpool của mùa giải 2017-18 chính thức đi vào lịch sử đội bóng với thành tích khởi đầu tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1964-65. Họ nhận tới 16 bàn thua khi giải đấu mới trải qua 9 vòng.

Khoảng thời gian nửa đầu mùa giải năm ngoái, Juergen Klopp luôn đau đầu với bài toàn hàng phòng ngự. Đội bóng của ông có thể chơi ngang ngửa với các ông lớn nhưng dễ dàng để những đối thủ yếu hơn đánh bại. Thậm chí, trận thua 1-4 trước Tottenham chỉ là một trong năm trận đấu Liverpool để thua ít nhất 3 bàn. Đối với một ứng viên vô địch, thành tích như vậy không thể chấp nhận được.

Trong 38 trận đấu trước khi thua Tottenham, Liverpool để thua 44 bàn, mắc 8 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua, giữ sạch lưới 14 trận, thắng 20 trận (tỷ lệ thắng 53%). Trung bình mỗi trận, Liverpool nhận 1,16 bàn thua nhưng tất cả con số này đều đã thay đổi theo chiều hướng tích cực từ sau trận thua Tottenham.

Tổng số bàn thua của Liverpool trong 1 năm qua chỉ dừng lại ở mức 25, tỷ lệ 0,66 bàn/trận. Họ cũng chỉ mắc vỏn vẹn 3 lỗi dẫn tới bàn thua; giữ sạch lưới 20 trận và giành chiến thắng 25 trận (tỷ lệ 66%). Đối với một HLV đề cao lối chơi tấn công như Juergen Klopp, việc ông cải thiện được hàng thủ Liverpool cũng giống như vượt qua được giới hạn của bản thân và dành cho mình một thành tựu riêng.

Đại phẫu hàng thủ

Không phải ngẫu nhiên HLV Klopp và Liverpool có thể thay đổi hình ảnh phòng ngự của mình nhanh chóng đến như vậy. Thành công đến từ tư duy chiến thuật tài tình của của HLV người Đức lẫn sức mạnh tài chính của The Kop.

Nhằm cải thiện chất lượng hàng thủ, Juergen Klopp “phá két” đưa Virgil van Dijk về Anfield với mức giá 75 triệu bảng. Sự xuất hiện của tuyển thủ Hà Lan nhanh chóng đem lại sự chắc chắn và ổn định cho hàng thủ Liverpool. Thành tích lọt tới trận chung kết Champions League chính là minh chứng dễ dàng nhìn thấy nhất cho sự thành công của thương vụ chuyển nhượng này. Tuy nhiên, một mình Van Dijk không thể đem lại thành công như hiện nay.

Những cái tên như Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez hay Andrew Robertson chính là những mảnh ghép hoàn hảo để cùng Van Dijk xây dựng lên bức tường vững chắc cho The Kop. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV chuyên biến tài năng trẻ thành ngôi sao, cả ba đều đã có những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Đối với Alexander-Arnold, anh được tham dự World Cup 2018 cùng Tam Sư; còn Robertson thậm chí đã được lựa chọn làm thủ quân đội tuyển Scotland trong lần tập trung thi đấu quốc tế cách đây ít tháng.

Đứng đằng sau bức tường kiên cố trên giờ đây không còn là Mignolet hay Loris Karius nữa. Thay vào đó, thủ thành Alisson Becker đã tới Anfield vào mùa Hè. Sức mạnh hàng thủ của Liverpool càng được gia tăng hơn. Sau 9 vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này, Liverpool mới chỉ để lọt lưới 3 bàn, giữ sạch lưới 6 trận. So với các đội còn lại tại Premier League, The Kop cùng Man City đang là hai đội có hàng thủ vững chắc nhất giải đấu.

Chính thành tích tốt hiện nay đã gợi nhiều người nhớ tới mùa giải vô địch 1978-79 của The Kop. Khi đó, họ chỉ để thua 16 bàn trong 42 trận đấu, giữ sạch lưới 28 lần. Hơn thế, bản lĩnh của Liverpool cũng dần được nâng cao hơn.

Khi Klopp thực dụng

Liverpool mùa trước luôn đem tới cho người xem những trận đấu ngập tràn cảm xúc, thăng hoa bất tận. Thế nhưng, mùa này The Kop đã tiết chế điều đó lại. Họ vẫn thi đấu như thể đó là trận chung kết nhưng họ cũng nhận ra rằng không phải trận chung kết nào cũng cần thăng hoa.

Liverpool thi đấu thực dụng hơn, từ từ hơn. Trước các đối thủ nhỏ, The Kop vẫn thi đấu lấn lướt nhưng họ không tấn công điên cuồng nữa. Họ chầm chập, vờn đối thủ mệt lử trước khi tung đòn kết liễu. Mùa này tại Premier League, Liverpool mới chỉ có 2 trận đấu ghi trên 3 bàn. Tất cả những trận đấu còn lại, họ đều thắng với tỷ số sát nút 1-0 hoặc 2-1.

Các trận cuộc chạm trán với Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool đều không sử dụng lối chơi tốc độ nhiều. Thay vào đó, The Kop áp dụng chiến thuật ban bật ngắn, cầm bóng chắc. Rõ ràng, Juergen Klopp hiểu Premier League rất khác Bundesliga. Tại một giải đấu khốc liệt, thắng một trận đấu trước đối thủ trực tiếp không đảm bảo đội bóng sẽ vô địch cuối mùa.

Sự thực dụng có thể không khiến khán giả đã mắt nhưng nó có thể đem tới sự hiệu quả. Đó chính là sự già dơ và bản lĩnh cần có ở bất kỳ đội bóng nào muốn đứng trên đỉnh vinh quang.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm