Liverpool: Torres chấn thương một tháng

15/07/2010 11:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những hy vọng của Liverpool có được Fernando Torres lành lặn và ở phong độ cao cho giai đoạn khởi đầu mùa giải đã gặp phải một cú sốc lớn. Tiền đạo này đang được Chealsea theo đuổi, sẽ không thể tham dự giai đoạn chuẩn bị đầu mùa cùng Liverpool sau khi kết quả xét nghiệm ở TBN cho thấy anh bị rách cơ hông sau trận chung kết World Cup. Kết quả xét nghiệm sẽ được chuyển cho bác sĩ trưởng của Liverpool Peter Brukner, người trước đó đã nói chấn thương của Torres có thể nghiêm trọng hơn dự kiến.

LĐBĐ TBN xác nhận Torres phải xét nghiệm y tế tổng quát ngày thứ ba tại bệnh viện đa khoa Madrid. Kết quả này nhiều khả năng sẽ khiến Torres vắng mặt trong trận mở màn mùa giải vào ngày 15/8. Chấn thương cũng khiến những đội bóng theo đuổi Torres phải cân nhắc lại. Chelsea hiện đang rất quyết tâm có chân sút 26 tuổi này và đã đưa ra một đề nghị trị giá 40 triệu bảng. Barcelona và Manchester City cũng có thể vào cuộc nếu nhận được tín hiệu đèn xanh từ Liverpool.


Torres phải nghỉ đấu 1 tháng, Ảnh  Getty

Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng áo đỏ không muốn để mất tiền đạo siêu sao của họ và HLV Roy Hodgson coi anh là một phần quan trọng trong kế hoạch tái thiết ở Anfield. Torres rất được ngưỡng mộ ở Liverpool, nhưng anh cũng muốn thấy những dấu hiệu rõ ràng về tham vọng của đội bóng áo đỏ trong mùa này sau khi đã kết thúc ở vị trí thứ 7 mùa trước, lần đầu tiên sau nhiều năm không được tham dự Champions League.

Ngoài ra, Liverpool có vẻ sẽ bán đi Javier Mascherano đề có tiền mặt và nhờ đó từ chối nhữn đề nghị đối với Steven Gerrard và Torres. “Với tư cách là HLV Liverpool, tôi rất tự hào có được hai nhà vô địch thế giới trong đội hình”, Hodgson nói về Torres và thủ môn dự bị của TBN Pepe Reina. “Ngoài ra, tôi còn có 4 cầu thủ vào chung kết World Cup (hai người của Hà Lan Dirk Kuyt và Ryan Babel). Tôi sẽ chờ đợi họ trở về sân tập Melwood sau kỳ nghỉ”.

Torres vẫn tham gia buổi ăn mừng với TBN bất chấp việc bị cáng ra khỏi sân trong hiệp phụ trận thắng 1-0 của TBN trước Hà Lan. Tuy nhiên, anh không gây được nhiều ấn tượng ở World Cup và chỉ là cái bóng mờ của tiền đạo từng chơi rất xuất sắc tại Liverpool mùa trước với 22 bàn trong 32 trận. Torres thậm chí để mất vị trí chính thức vào tay cầu thủ trẻ Pedro và không ghi nổi bàn nào.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm