01h45 ngày 21/10, Liverpool – Lyon: Vắng Torres, ai ghi bàn?

20/10/2009 10:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sau thất bại trước Sunderland, Benitez đã tuyên bố sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Lyon đêm nay. Nhưng kế hoạch ấy đã bất thành: Gerrard thì có thể trở lại, chứ Torres thì chưa.

Đó rõ ràng là một cú đấm thực sự vào những tuyên bố hùng hồn của chiến lược gia người TBN rằng Liverpool sẽ lấy trận đấu với Lyon làm cột mốc để tái khẳng định tham vọng ở mùa giải này. Chấn thương cơ khép của “số 9” vẫn chưa thể bình phục, và cố gắng lắm thì anh chỉ có thể trở lại vào cuối tuần này, khi Liverpool đại chiến với M.U. Còn đêm nay, lãnh trách nhiệm ghi bàn sẽ phải là một người khác.

Mất Torres đêm nay, sức công phá của Liverpool giảm đáng kể

Bài toàn ấy rõ ràng là không hề dễ giải. Kể từ sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Hull hôm 26/9 (Torres lập hattrick), Liverpool đã khiến những CĐV của họ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi thua cả 3 trận đấu liên tiếp trên cả 2 đấu trường Premier League và Champions Leage. Và điều đáng lo hơn cả là các cầu thủ đã quên cách ghi bàn vào lưới các đối thủ trong suốt gần 1 tháng qua. Torres đã ghi tới 8 bàn cho Liverpool ở mùa giải này, nhưng bản thân anh cũng bất lực trước những đối thủ lớn như Fiorentina và Chelsea. Không có tiền đạo người TBN, tình hình còn tồi tệ hơn. Liverpool trắng tay trước Sunderland, một đối thủ bị xem là thua kém họ về đẳng cấp (dù thất bại ấy bị tranh cãi bởi “bàn thắng bóng bay”).

Đến lúc này, Benitez mới cảm thấy sự thiếu sót của mình trong việc không bổ sung một trung phong đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Khó có thể đặt niềm tin vào những chân sút thiếu kinh nghiệm như El Zhar, Ngog hay chuyên dự bị như Vororin, chiến lược gia người TBN sẽ buộc phải đặt niềm tin vào Dirk Kuyt, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất cho Liverpool ở Champions League mùa này (vào lưới Debreceni). Nhưng chân sút người Hà Lan lại xa lạ với vị trí tiền đạo cắm. Dù rằng trước khi đến Anfield, anh là một trung phong có hạng, với 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐ Hà Lan (2003, 2006).

Chính Benitez chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm về việc làm “cùn” đi khả năng dứt điểm của Dirk Kuyt. Dưới sơ đồ của chiến lược gia này, chỉ Torres mới là số một và xứng đáng chơi cao nhất. Kuyt đành hài lòng ở phía sau trung phong, và nhanh chóng hòa nhập với vị trí ấy nhờ khả năng tạo ra đột biến bằng những những pha di chuyển dạt biên, hoặc đột nhập vào khoảng trống để tung ra cú dứt điểm. Nhưng cũng chính vì thế mà chân sút này đã đánh mất cảm giác của một trung phong thực thụ. Nhất là khả năng tỳ đè và bứt tốc trước sự đeo bám của các trung vệ.

Nhưng cũng may cho họ đối thủ của họ đêm nay không đáng ngại như Chelsea hay Fiorentina. Không chỉ ảnh hưởng tâm lý sau cú sốc 0-2 trước Sochaux ở Ligue I, hàng thủ của Lyon còn bị tan nát bởi những chấn thương khi lần lượt Boumsong, Bodmer và Cleber đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. Và như thế, tiền vệ Toulalan sẽ lại phải lùi về chơi như một trung vệ bất đắc dĩ. Về phần mình, sự trở lại của Gerrard và Mascherano sẽ giúp Liverpool củng cố tuyến giữa và đó là tiền đề để nghĩ đến 3 điểm.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Agger, Aurelio - Mascherano – Riera, Lucas, Gerrard, Benayoun - Kuyt.

Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Toulalan, Cissokho - Makoun, Kallstrom, Govou, Pjanic, Bastos - Lisandro Lopez.

Đối đầu

Hai đội chưa từng gặp nhau

Phong độ

Liverpool

17/10/09 Sunderland – Liverpool 1-0
 
04/10/09 Chelsea - Liverpool 2-0

29/09/09 Fiorentina - Liverpool 2-0

26/09/09 Liverpool - Hull 6-1

22/09/09 Leeds - Liverpool 0-1

Lyon

17/10/09 Lyon – Sochaux 0-2
 
03/10/09 Lens - Lyon 0-2

29/09/09 Debreceni - Lyon 0-4

26/09/09 Lyon - Toulouse 2-1

20/09/09 PSG - Lyon 1-1

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm