Liverpool thua cay đắng, HLV Roy Hodgson vẫn tin ở Torres

29/11/2010 17:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chưa hết thất vọng sau trận thua 1-2 trước Tottenham ở Premier League ở trận đấu diễn ra tối qua (28/11), Liverpool lại đón nhận thêm một tin không vui khi họ phải sớm chạm trán “kình địch” Manchester United ngay tại vòng 3 FA Cup. Trước tình hình hiện nay của đội nhà, HLV Roy Hodgson mong chờ ở sự tỏa sáng của tiền đạo Fernando Torres hơn bao giờ hết.

Vấn đề phong độ của Torres đã được bàn đến khá nhiều kể từ sau World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Những tưởng chân sút người Tây Ban Nha đã lấy lại cảm giác ghi bàn sau cú đúp vào lưới Chelsea ở trận đấu thuộc vòng 11 Premier League, rồi đến bàn thắng ở trận gặp Wigan. Tuy nhiên, ở ba trận đấu sau đó, tiền đạo của “The Kop” lại “tịt ngòi” và trận thua 1-2 trước Tottenham cho thấy Torres vẫn chưa tìm lại được hình ảnh của một "sát thủ" khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn.

Dù vậy nhưng HLV Roy Hodgson vẫn luôn đặt niềm tin vào học trò “cưng” của mình. “Tôi nghĩ khủng hoảng niềm tin có thể là vấn đề ở đây. Tôi hài lòng với những gì mà Torres
HLV Roy Hodgson đặt nhiều kì vọng vào Torres - Ảnh AP
đã thể hiện. Bởi vì Fernando đặt ra cho mình một tiêu chuẩn rất cao nên có thể bản thân cậu ấy sẽ thất vọng với chính mình và không thể tận dụng được cơ hội ghi bàn, dù thi đấu rất tốt
”, Sky Sport dẫn lời thuyền trưởng của Liverpool.


Đang trầy trật ở Premier League, Liverpool lại vừa nhận tin không vui khi phải chạm trán với Manchester United ngay tại vòng 3 của cúp FA. Mặc dù xét về phong độ hiện tại Man United đang bỏ xa Liverpool nhưng HLV Roy Hodgson vẫn tỏ ra rất tự tin về vòng đấu sẽ diễn ra vào hai ngày 8-9/11 năm tới. “Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời và sẽ thật không may nếu cả hai đội hàng đầu tại Premier League như Man United và Liverpool có kết quả hòa. Tôi sẽ rất buồn nếu trận chiến kết thúc với kết quả như vậy”, trang Goal dẫn lời ông Hodgson.

Hodgson đã tỏ ra khá hài hước khi bày tỏ về trận “đại chiến” nói trên: “Chúng tôi sẽ lại được nhìn thấy mình trên TV. Mỗi tuần chúng tôi đều lên truyền hình và vì thế chắc là trước trận đấu tôi phải make-up thật kĩ càng.

Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Roy Hodgson cần phải tập trung cho trận chiến thuộc Europa League sẽ diễn ra vào ngày thư Năm tới với Steaua Bucharest. Tiếp đội bóng của Romania, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của một số trụ cột như Jamie Carragher và Steven Gerrard vì dính chấn thương.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm