Tottenham 2-4 Chelsea: Mata tỏa sáng rực rỡ, Chelsea củng cố ngôi đầu

20/10/2012 16:27 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chelsea đã chứng tỏ rằng không phải ngẫu nhiên mà họ đang dẫn đầu Premier League một cách tuyệt đối. Với sự tỏa sáng của Juan Mata, tác giả của một cú đúp và một pha kiến tạo, Chelsea đã hủy diệt Tottenham với tỷ số 4-2 ngay tại White Hart Lane để "đổ bê tông" lên ngôi đầu bảng.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 4: Ngay đầu trận, Spurs đã có cơ hội mở tỷ số khi Gallas băng xuống đón đường đá phạt của đồng đội rồi vùng chân dứt điểm nhưng không trúng bóng. Gallas là một cầu thủ cũ của Chelsea.

Phút thứ 7: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Chelsea và Spurs không còn lạ gì nhau nên họ không hề tỏ ra e dè trong cách tiếp cận trận đấu.

Phút thứ 9: Hazard chuyền bóng rất thông minh từ cánh phải để Torres băng xuống, nhưng có lẽ vì giật mình với đường chuyền này nên tiền đạo người TBN đã không thể chạm bóng nên Friedel đã cản phá thành công.

Phút thứ 10: Nhận thấy khoảng trống trước mặt Oscar đã thực hiện cú sút từ rất xa, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Friedel trong gang tấc. Dù phải làm khách nhưng Chelsea đang chơi có phần áp đảo.

Phút thứ 13: Oscar chọc khe rất thông minh để Torres băng xuống đối mặt với Friedel nhưng trọng tài đã thổi việt vị với tiền đạo người TBN.

Phút thứ 17: CAHILL!!! Từ một quả phạt góc của Chelsea, Gallas phá bóng không quyết đoán, tạo điều kiện để Cahill tung ra cú sút bóng sống rất căng, không cho Friedel cơ hội cản phá. 1-0 cho Chelsea.


Cahill ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Phút thứ 20: Spurs có câu trả lời khi Defoe đi bóng và dứt điểm khá hiểm hóc, buộc Cech phải vất vả cản phá.

Phút thứ 27: Chelsea đang tạo ra một thế trận rất tốt trước Spurs. Họ đã có bàn mở tỷ số và hoàn toàn khống chế hàng công của đội chủ nhà.

Phút thứ 30: Spurs có pha tấn công đáng kể nhất từ đầu trận với pha lên bóng của Lennon bên cánh phải. Tuy vậy, cú sút cuối cùng của Sigurdsson đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 35: Spurs đang chủ yếu tấn công vào cánh phải với tốc độ cực nhanh của Lennon nhưng cũng không phát huy được hiệu quả.

Phút thứ 39: Chelsea phản công nhanh rất nguy hiểm. Ramires dốc bóng từ giữa sân rồi chuyền bóng để Mata đặt lòng rất hiểm hóc nhưng Friedel đã chơi xuất sắc. Cú đá bồi sau đó của Mata lại không chính xác.

Phút thứ 40: Trung vệ Gallas phải nhận thẻ vàng sau pha xoạc bóng nguy hiểm với Torres.

Phút thứ 43: Dempsey có cơ hội để dứt điểm trong vòng cấm Chelsea nhưng Mikel đã kịp thời cản phá. Số cơ hội nguy hiểm mà Spurs tạo ra được kể từ đầu trận là rất hiếm hoi.

Phút thứ 45+2: Walker đã buộc phải phạm lỗi với Ramires trong một pha phản công nhanh của Chelsea. Hậu vệ của Spurs sau đó đã phải nhận 1 thẻ vàng.

Phút thứ 45+3: Đến lượt Ramires của Chelsea phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Lennon.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Phút thứ 46: GALLAS!!! Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Spurs đã có bàn gỡ hòa do công của Gallas. Từ một quả đá phat của Spurs, Vertonghen rất nỗ lực đưa bóng vào trong để Gallas đánh đầu cận thành tung lưới Cech.

Phút thứ 50: Suýt chút nữa Spurs đã có bàn thắng vượt lên nếu Sigurdsson dứt điểm chính xác hơn, xuất phát từ quả tạt bóng bên cánh phải của Lennon.

Phút thứ 51: Lại là Sigurdsson đi bóng rồi vượt qua một cầu thủ Chelsea trước khi dứt điểm nhưng Cech đã xuất sắc bắt gọn. Spurs đang khởi đầu đầy hứng khởi trong hiệp 2.

Phút thứ 54: DEFOE!!! Từ pha đi bóng và căng ngang rất nhanh của Lennon bên cánh phải, Defoe đã dứt điểm nối rất nhanh để đưa Spurs vượt lên dẫn trước 2-1.


Defoe đưa Spurs vượt lên dẫn trước - Ảnh Reuters

Phút thứ 60: Sandro bất ngờ dứt điểm rất căng từ góc hẹp nhưng bóng đi trúng vị trí của Cech.

Phút thứ 66: MATA!!! Từ quả tạt của Oscar bên cánh phải, Gallas phá bóng đến đúng vị trí của Mata và tiền vệ người TBN đã ngay lập tức tung ra cú sút sệt hiểm hóc vào góc xa, không cho Friedel cơ hội cản phá. Tỷ số lúc này là 2-2.

Phút thứ 68: Defoe vuốt bóng rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng Cech cũng rất xuất sắc tung người cản phá.

Phút thứ 69: MATA!!! Tiền vệ người TBN tiếp tục tỏa sáng khi đón đường chuyền từ trung lộ của Hazard rồi băng xuống dứt điểm ngay vào góc gần tung lưới Spurs.


Mata tỏa sáng rực rỡ tại White Hart Lane - Ảnh Getty

Phút thứ 74: HLV Villas-Boas đã tăng cường nhân lực cho hàng công khi Adebayor được tung vào sân thay cho Dempsey.

Phút thứ 80: Lợi thế dẫn trước 1 bàn khiến Chelsea chủ động chơi chậm hơn, thay vì lao lên tấn công ào ạt như trước đó. Nhưng việc lui về quá sớm có thể khiến Chelsea phải trả giá bởi Spurs vẫn đang miệt mài tấn công.

Phút thứ 83: Sturridge đã được tung vào sân thay cho Oscar. Đây là lần hiếm hoi trong mùa bóng này tiền đạo trẻ người Anh được ra sân chơi bóng, hệ quả của việc Chelsea đã đưa về rất nhiều ngôi sao.

Phút thứ 86: Torres có cơ hội rõ rệt nhất để ghi bàn kể từ đầu trận nhưng cú sửa lòng của tiền đạo người TBN lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 89: Walker sút xa rất hiểm hóc và bất ngờ nhưng Cech đã chơi xuất sắc để cản phá dù bị giật mình.

Phút thứ 90: Lampard đã được tung vào sân thay cho Hazard.

Phút thứ 90+1: Walker để mất bóng rất nguy hiểm bên cánh phải vào chân Mata và tiền vệ người TBN đã có pha căng ngang như đặt để Sturridge đệm bóng vào lưới trống. 4-2 cho Chelsea.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 4-2 nghiêng về Chelsea.

+ Đội hình thi đấu:

Tottenham: Friedel, Walker, Gallas, Caulker, Vertonghen, Huddlestone, Sandro, Lennon, Sigurdsson, Dempsey, Defoe.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole, Mikel, Ramires, Mata, Oscar, Hazard, Torres.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm