Tottenham- Chelsea: Cố nhân gặp gỡ

20/10/2012 07:08 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Cuối tuần)- Chỉ bốn tháng sau ngày bị Chelsea sa thải, Andre Villas-Boas đã tìm được công việc ở Tottenham, một đội bóng khác của thủ đô London. Và ngày mà huấn luyện viên trẻ người Bồ Đào Nha chờ đợi sẽ đến vào đêm thứ Bảy này, khi Tottenham đón tiếp Chelsea tại White Hart Lane.

Người ta thường bồi hồi khi gặp lại cố nhân nhưng có lẽ trong lòng Villas-Boas không hề tồn tại cảm giác đó vì Chelsea chẳng khác gì một người tình đã phụ bạc ông. Cố nhân mà ông gặp lại vào đêm thứ Bảy này chính là những người đã trực tiếp sa thải ông, các cầu thủ đã góp phần đẩy ông ra đường và cả người trợ lý đã thay thế ông trên băng ghế huấn luyện của Chelsea, dù có thể Roberto Di Matteo không hề có lỗi.  

Tất nhiên, Villas-Boas đã có phần lỗi trong cuộc chia tay trước đó, nhưng điều đó không ngăn ông nỗ lực chứng minh rằng mọi người ở Stamford Bridge đã sai khi không kiên nhẫn cho mình thêm một cơ hội nữa. Mà trong giới bóng đá, cách tốt nhất để khẳng định mình chính là giành chiến thắng trên sân sân cỏ.



HLV Villas-Boas- Ảnh Getty

Hồi cuối tháng 9, Villas-Boas trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Tottenham giành được chiến thắng trên sân Old Trafford của M.U trong 23 năm qua. Đó cũng là một trong bốn trận thắng liên tục của ông giúp Tottenham leo lên vị trí thứ năm ở Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea năm điểm. Và bây giờ, ông đang hướng đến chiến thắng thứ năm.

Về thế trận, Tottenham được chờ đợi sẽ chơi đôi công với Chelsea nhưng đồng thời cũng phát huy tối đa những đợt phản công thần tốc thông qua đôi cánh Gareth Bale-Aaron Lennon. Chelsea không có tốc độ cao như Tottenham, nhưng họ có sự pha trộn hài hòa giữa sức trẻ và kinh ngiệm, đồng thời đang hình thành một lối chơi quyến rũ như mong ước của các cổ động viên và cả ông chủ Roman Abramovich. Do vậy, muốn mọi người ở sân Stamford Bridge thật sự tiếc nuối, ông Villas-Boas phải giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công đẹp mắt.  

Ai cũng biết lòng hận thù đôi khi dẫn con người đến những sai lầm không thể cứu vãn được. Villas-Boas thừa hiểu điều đó nhưng liệu ông có tránh được sai lầm hay không lại là chuyện khác. Cách tốt nhất là hãy quên đi sự hận thù và cố gắng xem Chelsea như một trong những người tình đã đi qua cuộc đời mình. Hãy bồi hồi khi gặp lại cố nhân để rồi sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao! 

H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm