Tuần trước, khi một loạt những ông chủ châu Á nhảy vào chạy đua giành quyền sở hữu Liverpool, các liverpudlian đã khấp khởi về một sự đổi đời. Kenneth Huang (Trung Quốc) mạnh miệng tuyên bố chỉ mất một đêm để huy động tiền. Yahia Kirdi (Syria) tuyên bố đã đoạt được thỏa thuận về mặt giá cả với các ông chủ người Mỹ Tom Hicks và Gillette. Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh đã hy vọng mình sẽ "sa chĩnh gạo" giống như Man City và họ đã mơ đến các ngôi sao.
![]() Liverpool vẫn chưa có được một cuộc cách mạng triệt để - Ảnh Getty |
Thực tế ấy khiến các liverpudlian bắt đầu âu lo. Liệu rằng Huang hay Kirdi có hơn Hicks và Gillett khi tiếp quản Liverpool, hay họ lại rước về một cục nợ to đùng? Nguồn tài chính của hai đối tác này dĩ nhiên thua xa Sheikh Mansour Bin Nahyan (Man City). Và cứ cho rằng khả năng tài chính của ông chủ mới có thể chu cấp cho tham vọng của Liverpool thì chắc gì họ đã đủ thời gian để mua sắm tăng cường lực lượng khi mà tiến trình đổi chủ vẫn chưa có lối thoát, còn thị trường chuyển nhượng thì không dừng lại để chờ đợi.
*Không bột khó gột lên hồ
Việc Torres tuyên bố tiếp tục ở lại là tín hiệu tích cực đầu tiên cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng chấm hết. Kể từ ngày đó đến nay, Liverpool gần như không có một vụ chuyển nhượng đáng đồng tiền bát gạo nào cả. Nguyên nhân thì ai cũng rõ: thiếu tiền nên không thể theo đuổi các ngôi sao. Nên nhớ ở mùa giải trước, cả Torres lẫn Gerrard đều ta thán về sự mỏi mệt của mình khi phải gánh cả đội bóng và họ đã đòi hỏi rằng "Liverpool cần có 4 hoặc 5 cầu thủ đẳng cấp nữa". Nhưng về cơ bản, tân HLV Roy Hodgson vẫn sẽ phải xoay xở với đội hình của mùa giải trước. Đấy là chưa kể đến việc họ có giữ nổi chân Javier Mascherano hay không. Tiền vệ người Argentina đang bị chèo kéo dữ dội, và nếu anh ra đi, Liverpool sẽ hổng nặng nơi tuyến giữa vì một mình Lucas khó có thể đảm đương được nhiệm vụ tạo nên sự cân bằng giữa công và thủ.
Chính vì thế, cơ hội để Liverpool trở lại với tốp 4 ở mùa giải tới là không nhiều. Những màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại Europa League vừa rồi không nói lên nhiều điều vì đối thủ của họ không xứng tầm. Cuộc chiến ở Premier League đòi hỏi một đội hình có chiều sâu về chất lượng và số lượng. Trong nhóm bộ tứ, Liverpool lép vế hẳn so với M.U, Chelsea và kể cả Arsenal. Không những thế, họ cũng không thể sánh với Man City về tham vọng và lực lượng. Đó là chưa kể những thế lực phá bĩnh khác như Tottenham và Aston Villa.
Các liverpudlian đã chờ đợi chức vô địch Premier League suốt hơn hai thập kỷ. Họ thừa kiên nhẫn để đợi thêm một năm nữa. Nhưng đấy là khi đã có một lộ trình rõ ràng để tìm lại đỉnh cao. Còn bây giờ, đến tương lai của mình còn bất định, thì còn biết hy vọng vào đâu.
|
Chuyển nhượng Liverpool (đơn vị: triệu bảng) |
