Liverpool thua trận thứ 4 liên tiếp: Khủng hoảng thật rồi!

22/10/2009 10:31 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Benitez đã hùng hồn tuyên bố rằng chiến thắng trước Lyon sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Liverpool ở mùa giải này. Nhưng thực tế phũ phàng hơn rất nhiều: The Kop đã thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự.

Cái khó bó cái khôn

Từ khủng hoảng lực lượng cho đến khủng hoảng về lối chơi, Liverpool đang loay hoay trong việc tìm một lối thoát khỏi tình trạng khó khăn. Nhưng cái khó bó cái khôn, vì dường như càng vùng vẫy, Liverpool càng bế tắc. Ở Anfield, Benitez bắt buộc phải đưa ra một đội hình chắp vá trong trận cầu mà ông không được phép thua. Rõ ràng khác biệt về lịch sử và truyền thống sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi đối mặt với Lyon chỉ là một bộ khung những cầu thủ hạng hai. Không Glen Johnson, hành lang phải của Liverpool được quản lý bởi Martin Kelly, một hậu vệ mới 19 tuổi thuộc biên chế đội dự bị.

Liverpool của Dirk Kuyt (áo đỏ) đang khủng hoảng

Không Torres, Benitez chỉ còn cách bố trí Ngog đá cắm, và khi Gerrard sớm phải ra sân vì tái phát chấn thương, Fabio Aurelio buộc phải chơi tiền vệ trung tâm, vốn không phải sở trường của anh. Thực tế thì đã có những thời điểm Liverpool tìm được sự lạc quan trong gian khó. Đó là khi những sự thay thế bất đắc dĩ thể hiện nỗ lực đáng khen ngợi. Điều đó được thể hiện bằng bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một, khi mà điểm tựa lớn nhất về tinh thần cũng như lối chơi, đội trưởng Gerrard, đã không còn thi đấu. Liverpool đã khắc phục thiếu thốn ấy bằng sự nhiệt tình, xông xáo của của Fabio Aurelio, Kelly cũng hăng hái tấn công không thua gì đàn anh Johnson, còn Benayoun tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Song những nỗ lực cá nhân khó có thể bù đắp cho sự lỏng lẻo của cả một hệ thống thi đấu.

Hàng vạn khán giả ở Anfield cảm thấy thương cho Reina khi anh tả xung hữu đột, bay lượn liên tục trước những cú sút của Jeremy Toulalan và Jean Makoun, nhưng rồi vẫn bó tay bởi pha bay người đánh đầu của Gonalons. Rõ ràng, thủ thành người TBN đã cô đơn giữa một biển những hậu vệ nhà, vì chẳng ai hỗ trợ cho anh cả. Và chắc chắn Benitez phải chịu trách nhiệm cho thất bại ấy. Về lý thuyết, việc thay một tiền vệ bằng một tiền đạo, nhằm tìm kiếm chiến thắng là quyết sách hợp lý. Nhưng thật khó hiểu khi ông rút tiền vệ đang chơi rất hay Benayoun ra sân, để nhường chỗ cho Andriy Voronin. Chân sút người Ukraina đang trải qua một giai đoạn tồi tệ trong sự nghiệp đến nỗi Liverpool muốn đẩy đi cũng khó.

Tuần phán quyết của Benitez?

Liverpool đã trắng tay bởi sự mất tập trung của hàng phòng ngự trong những thời điểm quyết đinh, song có một nguyên nhân khác quan trọng không kém: bất lực trước khung thành. Trong suốt cả trận, đội chủ nhà sút 15 quả, nhưng chỉ có một phần ba trong số đó trúng khung gỗ của Hugo Lloris. David Ngog tiếp tục cho thấy sự non kém về kinh nghiệm khi liên tục vô duyên trong những pha kết thúc, đặc biệt là ở tình huống đầu hiệp hai, sau đường chuyền đẹp mắt của Kelly. Ấy thế mà anh vẫn được chơi hết cả trận. Thực ra điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Khi Torres vắng mặt, Benitez chẳng hề biết trông cậy vào ai ngoài Ngog cả. Trong biên chế của Liverpool có 5 tiền đạo, nhưng Dirk Kuyt và Ryan Babel đều hợp với chạy cánh và bản thân Benitez cũng thừa biết rằng họ chơi tệ thế nào khi được bố trí đá ở vị trí trung phong.

Và như thế, chỉ còn Ngog và Voronin là 2 trung phong đúng nghĩa. Một đội bóng với tham vọng bước lên đỉnh cao châu Âu mà rốt cục lại phải đặt niềm tin vào một chân sút vô danh như Ngog và một lão tướng hết thời như Voronin thì họ không thua mới là chuyện lạ. Một lần nữa, Benitez lại là người hứng chịu sự chỉ trích vì đã không bổ sung một chân sút đẳng cấp hồi mùa hè. Sau thất bại trước Sunderland hồi cuối tuần, nhiều nhà chuyên môn cho rằng Benitez cần thêm 1 tháng nữa để khẳng định năng lực của mình.

Nhưng sau khi thua tiếp Lyon, tình hình không còn đơn giản nữa. Cuối tuần này sẽ là trận đại chiến với đội đầu bảng M.U, và nếu không vượt qua được bài test ấy, rất có thể tương lai của chiến lược gia người gia người TBN có thể sẽ bị định đoạt. Nên nhớ, M.U đang vững chãi trở lại khi Van der Sar tái xuất, và Rooney quyết tâm tỏa sáng trong ngày sinh nhật. Trong khi đó, khả năng Gerrard, Torres tham dự trận đấu này vẫn còn bỏ ngỏ.

22 năm mới tệ thế này
 
Lần gần nhất, Liverpool để thua 4 trận liên tiếp cách đây đã hơn hai thập kỷ. Trong giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/1987, Liverpool đã trắng tay liên tiếp trước Tottenham (0-1), Wimbledon (1-2), Norwich (1-2) tại giải vô địch Anh, và Arsenal (1-2) tại chung kết Littlewoods Cup (tên cũ của Cúp Carling). Mùa giải ấy, Liverpool đã đánh mất chức VĐQG vào tay đối thủ kình địch cùng thành phố Everton. Tuy nhiên, Kenny Daglish đã không phải trả giá vì thất bại ấy, mà còn tại vị thêm 4 năm nữa. Có thể vì thế mà Benitez cũng tỏ ra khá lạc quan về chiếc ghế của ông ta chăng.
 
4 thất bại của Liverpool: 
 
21/10/09 Liverpool – Lyon 1-2
17/10/09 Sunderland – Liverpool 1-0
04/10/09 Chelsea - Liverpool 2-0
29/09/09 Fiorentina - Liverpool 2-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm