Liverpool - M.U 2-0: Liverpool thoát khỏi đêm tối

26/10/2009 09:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở thế đường cùng, Liverpool đã vùng lên theo bản năng và thành công chấm dứt chuỗi trận thất bại kéo dài. Sự tỏa sáng của Torres đã xóa đi màn đêm tối tăm ở Anfield và đây có thể là cột mốc để Liverpool của Benitez đứng dậy.

Sự khác biệt vẫn là Torres

Đó là trận đấu hay nhất của Liverpool mùa này và họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, chiến thắng đầu tiên trước nhóm các đội mạnh và khá. Trước đó họ đã thua Tottenham, Aston Villa, Chelsea và Sunderland. Nhưng khi gặp M.U, đội bóng đã cân bằng kỷ lục 18 chức VĐQG của họ, Liverpool luôn rất khác, nhất là về mặt tinh thần. Ở Anfield đêm qua là tinh thần của một kẻ “chẳng còn gì để mất”. 7 tháng trước, họ đã giành chiến thắng không tưởng 4-1 ngay tại Old Trafford khi bị đẩy vào tình thế tương tự: thắng thì khoảng cách được rút xuống còn 4 điểm, mang lại hy vọng sinh tồn trong khi thất bại đồng nghĩa với sự kết thúc. Đêm qua là chiến thắng 2-0.

Bàn thắng của Torres vào lưới MU chính là bước ngoặt của trận thư hùng ở Anfield

Gerrard ngồi trên khán đài, mọi hy vọng của Liverpool đều đổ dồn vào Fernando Torres. Trước khi chân sút người Tây Ban Nha ghi bàn quyết định, tạo nên bước ngoặt của trận đấu ở phút 65, Liverpool cũng đã tạo ra một số cơ hội trông thấy. Nhưng những pha dứt điểm của Aurelio, Kuyt hay Benayoun chỉ dừng lại ở mức đe dọa chứ không thể khuất phục thủ môn van der Sar của M.U. Liverpool cũng đã tìm mọi cách công phá khung thành đối phương, đặc biệt tích cực tạt bóng từ 2 cánh nhưng lại thất bại trong những pha không chiến. Tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng của Torres đã thay đổi tất cả.

Anh đã khôn ngoan phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền thông minh của Benayoun, đè văng Rio Ferdinand và tung cú dứt điểm sấm sét không thể cản phá. Rio đã sa sút phong độ trông thấy ở mùa này, đã mắc nhiều sai lầm cá nhân trong màu áo M.U lẫn ĐT Anh. Nhưng cần phải dành những lời khen ngợi ngọt ngào nhất cho Torres khi mà cả hàng thủ M.U đã rất đề phòng anh, biết anh là niềm hy vọng duy nhất của Liverpool và chăm sóc tiền đạo kỹ càng. Torres đã rời sân ở phút 80 và người vào thay anh, tiền đạo trẻ Ngog cũng nổ súng. Nhưng bàn thắng ở phút 90+5 ấy chỉ có tác dụng tổ điểm chiến thắng.

Không phải ngày của M.U

Ngay trước trận đấu, HLV Ferguson bày tỏ nỗi lo ngại rằng tính chất quá quan trọng và tầm vóc quá lớn của trận đấu sẽ khiến trọng tài Marriner không thể đưa ra những quyết định sáng suốt, chính xác. Nỗi lo ngại ấy đã trở thành sự thực. Marriner đã điều khiển một trận đấu tồi tệ và mắc quá nhiều sai lầm. Ông đã không cho M.U hưởng 1 quả penalty trông thấy khi Carragher phạm lỗi với Carrick trong vòng cấm. Và chính ông, ở chiều ngược lại, từ chối cho Liverpool hưởng quả phạt đền khi Berbatov đã sử dụng chiêu võ Judo để quật ngã Kuyt rõ ràng trong vòng cấm (cổ áo của Kuyt thậm chí bị rách).

Người M.U và HLV Ferguson chắc chắn rất bực tức ở nhiều quyết định khác của Marriner, nhưng ông đã đúng khi rút thẻ vàng thứ 2 đối với Vidic ở phút 90 cũng như Mascherano ở phút 90+5. Đó không phải là ngày của M.U. Có ảnh hưởng từ sai lầm của trọng tài. Có sự quay lưng của vận may khi cú sút cực mạnh của Valencia ở phút cuối bị xà ngang từ chối bàn thắng. Và có cả sự tự tin quá mức của HLV Ferguson. Mùa này, khi đối mặt với những chuyến làm khách bất trắc, ông thường sử dụng sơ đồ 4-5-1 nhằm giành sự chủ động ở hàng tiền vệ hoặc thiết lập tuyến phòng ngự nhiều tầng.

Nhưng ở Anfield đêm qua, khi Rooney chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, ông đã đưa anh thẳng vào đội hình chính, đá cặp với Berbatov trong sơ đồ 4-4-2. Rooney đá nhát chân, Berbatov hiếm khi tranh cướp bóng, Giggs và Scholes yếu thể lực - M.U không đánh mất khu trung tuyến mới lạ, nhất là trong khoảng thời gian đầu mỗi hiệp. Thất bại này chưa phải là thảm họa đối với M.U dù họ đã mất ngôi đầu vào tay Chelsea. Nhưng từ thất bại này, họ đã làm sống dậy hy vọng cho một đối thủ khó chịu.

 M.U đã "trở lại"

Năm 1994, khi M.U làm khách ở Anfield, CĐV Liverpool đã giăng một tấm băng rôn to đùng, chế nhạo đội khách: "Au revoir Cantona and Man United... come back when you've won 18!" (Tạm biệt Cantona và Man United... hãy quay lại khi các người giành đủ 18 chức VĐ". Tại Anfield đêm qua, CĐV M.U đã mang theo những băng rôn để trả đũa (ảnh): "Các người bảo chúng tôi trở lại khi giành đủ 18 chức VĐ. Chúng tôi đã trở lại!"

 
Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm