Valencia dừng đàm phán với Real về vụ Villa: Khi Laporta phản công Perez

15/06/2009 10:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mùa giải vừa qua, Barcelona trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên giành “cú ăn ba”. Nhưng giờ, dường như chiến công lịch sử ấy đã bị quên lãng, hay nói đúng hơn là nó đã bị lu mờ bởi những bản hợp đồng tiền tấn của Florentino Perez. Những bản hợp đồng đó thực sự cũng đã khiến Joan Laporta sợ hãi. Nhưng giờ, ngài Chủ tịch Barca đã bắt đầu phản công khi quyết nẫng tay trên tiền đạo David Villa của Valencia.

Ghìm hàng để nâng giá

Một khi Perez đã mua được cả Kaka lẫn Cristiano Ronaldo thì không ai nghi ngờ khả năng ông chủ tập đoàn ACS sẽ mua nốt được cả David Villa. Thậm chí, Perez từng tự tin đến độ mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ chỉ mua Villa với giá từ 39 triệu euro trở xuống, bất chấp việc cách đây một năm, Valencia từng từ bác bỏ lời đề nghị trị giá tới 45 triệu euro của cựu Chủ tịch Ramon Calderon.

Ngay trước trận ra quân của ĐT Tây Ban Nha ở Confed Cup 2009, nơi Villa được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng giống như ở EURO 2008 mùa Hè năm ngoái, Perez đã chính thức đưa ra lời đề nghị 25 triệu euro, cộng thêm tiền đạo Alvaro Negredo. Hiện thời Negredo được định giá thị trường là 18 triệu euro, cộng thêm 25 triệu “tiền tươi” là 43 triệu. Nhưng thực tế, khi bán Negredo cho Almeria cách đây 1 năm, Real đã tròng thêm điều khoản cho phép họ gọi lại tiền đạo này trở về chỉ với giá 5 triệu. Thế nên, nếu Valencia chấp nhận mức giá trên thì số tiền Real cho trong thương vụ Villa sẽ chỉ là 30 triệu euro mà thôi.

Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tân Chủ tịch Valencia Manuel Llorente tuyên bố ngừng mọi cuộc thương thuyết với phía Real, đồng thời thông báo “đã có một đối tác khác trực tiếp hỏi mua Villa”. Theo lý luận của Llorente thì Negredo chưa được gọi vào đội tuyển TBN nên việc định giá cầu thủ này 18 triệu euro là quá cao. Hơn nữa, một khi Villa tiếp tục tỏa sáng ở Confed Cup thì giá trị của chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử ĐT TBN sẽ càng tăng. Đúng là Valencia đang rất cần tiền để trang trải nợ nần, song Llorente chẳng đi đâu mà vội, với phương châm, càng bán được giá thì càng tốt.

Barca phản công lại Real khi quyết nẫng tay trên David Villa
 
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Llorente từ chối Perez. Hồi năm 2004, khi còn là GĐTT của Valencia dưới thời cựu Chủ tịch Francisco Roig thì Llorente từng từ chối bán trung vệ Ayala cho Real, nên sau đó Perez đành quay sang mua Woodgate. Đó cũng là bản hợp đồng tồi tệ lớn nhất của Perez, và giờ, nỗi đau cũ sẽ được lặp lại?

“Đối tác mới” là Barca?

Trước đó, ngoài Real thì Chelsea cũng từng hỏi mua Villa, song tiền đạo 27 tuổi này không có ý định sang Anh. Bởi vậy, Real coi như là một mình một chợ. Nhưng nếu căn cứ theo lời Llorente thì giờ đã có thêm một đối tác mới vào cuộc, mà đối tác đó chính là Barca. Do vụ Ibrahimovic chưa có tiến triển mới nên Barca bắt đầu phải xoay sang các phương án khác. Hơn nữa, Laporta cũng thực sự cảm thấy “nóng mắt” trước sự hoành hành của Perez trên thị trường chuyển nhượng, nên quyết phản công lại đối thủ.

Thực tế thì hồi đầu năm nay, GĐTT Txiki Begiristain của Barca đã từng đạt được thỏa thuận miệng với người đại diện của Villa là Jose Luis Tamargo. Bản thân Villa cũng từng bày tỏ ước muốn được khoác áo Barca, noi gương những bậc đàn anh, đàn chú đồng hương xứ Asturias từng thành danh trong màu áo đội bóng xứ Catalunya là Quini và Luis Enrique. Nếu tới Barca, khả năng hòa nhập của Villa với đội bóng mới cũng là rất khả quan, bởi anh đã quá quen với những bước di chuyển của Xavi và Iniesta trong đội tuyển TBN.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là liệu Barca có đáp ứng được mức giá mà Valencia đưa ra. Llorente từ chối lời đề nghị “trị giá 43 triệu” của Perez thì cũng có nghĩa là Barca sẽ phải trả cao hơn con số kia. Laporta vừa mạnh miệng phê phán Perez là “phá giá thị trường” thì ông có sẵn lòng tung “tiền tấn” để cùng lúc mua cả Ibra lẫn Villa? Nên nếu Laporta không quyết định dứt khoát thì rất có thể, sau cùng thì Villa cũng sẽ lại rơi vào tay Perez!
 
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm