Liverpool của Rodgers không hề tiến bộ

23/02/2013 16:03 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận lượt về với Zenit ở vòng 1/16 Europa League tại Anfield có những khoảnh khắc gợi nhớ đến quá khứ mà Liverpool đang tuyệt vọng tìm lại. Kịch tính, những tình tiết phút chót, sự tỏa sáng của một ngôi sao lớn và bầu không khí tưởng như làm tung nóc sân Anfield.

Với những CĐV áo đỏ có trí nhớ tốt, những khoảnh khắc trước Zenit mang họ trở về chính xác buổi tối này 6 năm về trước, khi đội bóng của HLV Rafael Benitez bước ra trước 88.000 CĐV ở Nou Camp, đánh bại Barcelona 2-1 và bắt đầu tin tưởng rằng họ có thể đi hết chặng đường tới một trận chung kết Champions League nữa. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh giống như hình ảnh một hồ nước xuất hiện giữa sa mạc vào lúc kẻ lữ hành tội nghiệp đã sắp chết khát.

Chiến thắng 3-1 thuyết phục, đầy tự tin và cho thấy quyết tâm của những cầu thủ áo đỏ, nhưng tiếc thay lại vô nghĩa. Giờ đây, Liverpool đã bị loại nốt khỏi giải đấu cuối cùng mà họ hy vọng có danh hiệu. Europa League có thể không phải là ưu tiên của HLV Brendan Rodgers, nhưng việc phải dừng lại sớm như thế này không khỏi khiến chiến lược gia người Bắc Ireland cảm thấy có chút bất nhẫn. Ông ca ngợi Zenit, nhưng cũng nói đội bóng của mình đã “có một buổi tối tuyệt vời” và hy vọng “sẽ còn nhiều buổi tối như thế này nữa trong tương lai”.

Không ai dám chắc điều đó. Cuối tuần này họ không phải ra sân và chẳng còn gì để phấn đấu cho tới hết mùa giải, ngoài hy vọng mong manh về vị trí thứ tư ở Premier League. Khoảng cách 9 điểm (và 1 trận nhiều hơn) với đội thứ 4 Tottenham là không dễ san lấp, nếu như Liverpool cứ tỏa sáng quá muộn thế này.

Nhưng dẫu sao, ít ra những hào quang quá khứ cũng đã lóe lên tại Anfield tối thứ Năm. Màn trình diễn do Luis Suarez dẫn dắt và tạo cảm hứng, với những đóng góp đáng khen ngợi của Lucas Leiva, Jose Enrique và Joe Allen, để khơi lại chút ấm áp ở một sân bóng đã quá nhiều lần phải hứng chịu giá lạnh trong 6 tháng qua.

Đội bóng áo đỏ giờ đứng trước viễn cảnh kết thúc mùa giải còn tệ hơn so với thời của người tiền nhiệm của Rodgers, Kenny Dalglish. Mùa trước, ít ra Liverpool còn vào tới chung kết Cúp Liên đoàn và tiến xa hơn cả ở Cúp FA lẫn Europa League. Giờ thì Rodgers chỉ còn lại Premier League để chứng tỏ đội bóng của ông ít ra có tiến bộ hơn so với mùa trước.

Liverpool phải đương đầu với nhiệm vụ như một ngọn núi ở trận lượt về với Zenit, và họ suýt nữa vượt qua, với tất cả các cầu thủ tham gia vào cuộc tấn công cảm tử cuối cùng. Nhưng đó chỉ là nỗi thất vọng nhỏ ở mùa này, và nhiệm vụ đánh bại Zenit so với những gì Liverpool cần làm trong tương lai cũng chỉ là một nhiệm vụ phụ.

Rodgers đang có những dấu hiệu lạc lối đáng lo ngại, như các quyết định chiến thuật của ông ở trận gặp Zenit vậy. HLV người Bắc Ireland khẳng định đội chủ nhà đã bị từ chối một quả phạt đền khi tỉ số là 2-1 và Tomas Hubocan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng nhiều câu hỏi đáng được đặt ra hơn với quyết định thay Allen và Jordan Henderson, vốn đang chơi tốt, tung vào sân Jonjo Shelvey, chơi kém cỏi và Ossama Assaidi, người làm ảnh hưởng đến nhịp điệu trận đấu.

Nhưng cũng khó trách Rodgers. Lực lượng trong tay ông giờ chỉ có thế. Liverpool giờ chỉ có thế.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm