Liverpool: Chiến thắng ư? Để làm gì?

08/04/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool đang giương móng vuốt chờ Benfica để đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi, và nhiều người cũng tin họ sẽ làm được điều đó. Nhưng chiến thắng tại Anfield đêm nay, hoặc thậm chí tại Hamburg vào tháng Năm tới, liệu có nghĩa lý gì nếu như đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh sẽ vắng bóng ở Champions League mùa giải tới.

Khi Rafa toan tính...

Tất cả các liverpudlian đều cảm thấy "nóng mặt" sau trận thua 1-2 ở Lisbon giữa tuần trước. Thất bại bởi hai quả penalty rõ ràng không bao giờ là dễ nuốt đối với những CĐV trung thành của đội bóng thành phố cảng, và dĩ nhiên họ hy vọng Anfield sẽ là nơi Liverpool trút mọi nỗi uất ức đó. Mặc dù vậy, cái cách mà Rafa Benitez chuẩn bị cho cuộc báo thù lại gây nên những phản ứng tiêu cực.

Benitez "buông" Premier League để giữ thương hiệu Vua đấu cúp, ảnh AP
"Hiện tại, Europa League là một danh hiệu rất, rất quan trọng với chúng tôi. Liverpool sẽ phải quật ngã Benfica bằng mọi giá", Benitez đã tuyên bố thẳng thừng như thế sau khi đội bóng của ông chỉ kiếm được 1 điểm tại sân St Andrews của Birmingham. Thực ra, nếu so sánh với các đại gia từng làm khách ở sân đấu này như Arsenal, M.U hay Chelsea thì kết quả ấy không hề tồi. Song vấn đề là Liverpool hoàn toàn có thể chiến thắng, nếu như Benitez không đưa ra những sự thay đổi người đáng ngạc nhiên, mà sau này được ông lý giải là giữ sức cho trận đấu với Benfica. Đó là việc cất Daniel Agger, cầu thủ chơi rất hay thời gian qua, trên ghế dự bị và rút Torres ra khỏi sân, khi đội nhà đang bị gỡ hòa (!?) Sự tức giận của các fan càng lên cao khi ở cuối trận, David Ngog (vào thay Torres) đã bỏ lỡ 2 cơ hội trông thấy.

Không thắng nổi Birmingham, Liverpool xem như đã giương cờ trắng ở đấu trường trong nước. Khoảng cách 4 điểm, cùng 1 trận đá nhiều hơn đội thứ 4 Man City là quá khó để san lấp, nhất là khi họ không còn trận đối đầu trực tiếp với đội bóng này nữa. Từ đội bóng á quân mùa trước cho đến việc không dự nổi Champions League ở mùa giải tới là một bước thụt lùi ghê gớm, mà chắc chắn chức vô địch Europa League cũng không bù đắp nổi. Nhưng Rafa Benitez, người chưa bao giờ nhận sai lầm về mình, mà luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng như các học trò, lại không thèm quan tâm đến điều ấy.

Khát vọng của các liverpudlian là một danh hiệu ở Premier League, và sau này khiêm tốn hơn là phải giành vé dự Champions League. Thế nhưng, Benitez bây giờ tỏ rõ ý đồ dồn sức cho Europa League để bảo vệ cái thương hiệu Vua đá cúp của ông. Đó chẳng khác gì màn PR cho bản thân, một mầm mống cho sự tháo chạy.

Và những hệ lụy

Không thể phủ nhận những gì Benitez đã làm cho Liverpool, nhưng cũng dễ dàng nhận thấy sự tệ hại mà ông mang đến Anfield. Và sau những gì đã thể hiện ở mùa giải này, có thể thấy chu kỳ thành công, của chiến lược gia người TBN đã kết thúc. Những giây phút huyền diệu ở Istanbul là vĩ thanh của Liverpool dưới thời Benitez, nhưng bây giờ, đội bóng đang phải làm quen dần với sân chơi hạng hai của châu Âu.

Viễn cảnh không có gì xa xôi ấy rất có thể sẽ để lại những hệ lụy ghê gớm. Rafa Benitez từng nhất quyết không rời ghế khi Liverpool khủng hoảng (và các ông chủ thì không dám sa thải vì sợ mất tiền đền bù). Nhưng một khi nhận được lời mời hấp dẫn, chắc chắn chiến lược gia này sẽ không bỏ qua. Và không chỉ có ông, những trụ cột của đội bóng cũng sẽ lần lượt ra đi vì không thể chịu nổi việc hy sinh danh tiếng của mình cho một đội bóng bị đẩy xuống hạng hai ở châu Âu. Nên nhớ Torres rời Atletico Madrid vì khát khao được khẳng định mình ở đấu trường Champions League. Liverpool đã giúp Torres trưởng thành lên rất nhiều, nhưng nếu ở lại, đồng nghĩa với việc anh đã quay lại xuất phát điểm như xưa. Gerrard, người đội trưởng mẫu mực, liệu có còn đủ kiên nhẫn để từ chối những lời mời chào hấp dẫn hơn hẳn việc nai lưng gánh cả một đội bóng rệu rã về niềm tin như hiện tại? Và rất có thể những Reina, Mascherano, Kuyt cũng sẽ có chung suy nghĩ ấy.

Việc không được dự Champions League còn khiến Liverpool mất một khoản tiền thưởng không nhỏ trong hoàn cảnh ngân sách của họ chẳng dư dả gì. Vì thiếu tiền, mà Liverpool đã phải bán Xabi Alonso và Arbeloa cho Real Madrid, gây mất cân bằng nghiêm trọng trong đội hình. Ai dám chắc mùa tới họ có giữ nổi Torres và Gerrard hay không!

Liverpool vào CK, Chelsea hưởng lợi
 
Những ai chứng kiến trận Birmingham-Liverpool đã thấy rõ đội khách, hay đúng hơn là Rafa Benitez đã buông như thế nào để giữ sức cho đấu trường châu Âu. Chính vì thế, nếu càng vào sâu ở Europa League, đội bóng này sẽ càng thiếu động lực thi đấu ở đấu trường trong nước. Và điều đó ảnh hưởng gián tiếp đến cuộc đua đến ngôi vô địch. Nếu như giành quyền chơi trận chung kết Europa League, chắc chắn Liverpool chẳng dại gì tung hết sức trong trận tiếp Chelsea ở vòng áp chót (1/5). Và như vậy thì chỉ có thiệt cho M.U mà thôi.
 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm