Liverpool đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng với Jeremy Jacquet. Nhưng thương vụ này lại không nhận được sự tán thưởng của cựu tuyển thủ Pháp, Christophe Duggary.
Christophe Duggary thậm chí còn cho rằng đội chủ sân Anfield đã "mất trí" trong thương vụ nói trên.
Jacquet đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế vào thứ Hai, trước khi Liverpool chính thức xác nhận hậu vệ trẻ này sẽ gia nhập đội bóng vùng Merseyside kể từ ngày 1/7 tới.
Theo các nguồn tin uy tín, mức phí chuyển nhượng của thương vụ này bao gồm 55 triệu bảng, kèm theo các điều khoản phụ có thể nâng tổng giá trị vụ giao dịch lên mức 60 triệu bảng.

Christophe Duggary cho rằng Liverpool không sáng suốt khi chi tới 60 triệu bảng chiêu mộ một hậu vệ trẻ như Jeremy Jacquet
Cầu thủ sinh năm 2004 được cho là đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm.
Dù thừa nhận năng lực chuyên môn của Jacquet, cựu tiền đạo đội tuyển Pháp Christophe Duggary vẫn chỉ trích gay gắt lựa chọn của Liverpool khi cho rằng đội bóng nước Anh đã trở thành "kẻ cả tin" vì chấp nhận chi tới 60 triệu bảng cho một hậu vệ trẻ.
"Điều này không nhằm xúc phạm cầu thủ. Thật lòng mà nói, cậu ấy hoàn toàn không có lỗi và chúng tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp, bởi Jacquet là một cầu thủ giỏi. Nhưng khi có những ‘kẻ cả tin’ như vậy thì xin chúc mừng Rennes", Duggary phát biểu trên kênh RMC Sport.
Nhà vô địch World Cup 1998 tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của mình khi được nhắc tới việc Manchester United từng chi 52 triệu bảng để mua Leny Yoro vào mùa hè 2024. "Được thôi, nhưng hãy nhìn vào kết quả", Duggary nói thêm. "Cứ để các CLB Anh tiếp tục gửi đi hàng chục triệu euro như thế".

Jacquet đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế vào thứ Hai, trước khi Liverpool chính thức xác nhận hậu vệ trẻ này sẽ gia nhập đội bóng vùng Merseyside kể từ ngày 1/7 tới
"Đây không còn đơn thuần là sự chênh lệch giữa hai đẳng cấp bóng đá nữa, mà là một nền bóng đá đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đừng cố tìm cách biện minh cho những con số này, bởi không có bất kỳ sự biện minh nào cả", vẫn lời Duggary.
Theo Duggary, mức phí chuyển nhượng khổng lồ này thậm chí còn tạo ra áp lực nặng nề cho chính Jacquet. "Ngay cả Jacquet dù chắc chắn là một cầu thủ rất tốt, cũng sẽ phải đến Liverpool với một sức ép khủng khiếp. Màn trình diễn của cậu ấy sẽ bị soi xét dưới một lăng kính hoàn toàn khác dù cậu ấy không đáng phải chịu điều đó".
Bất chấp những tranh cãi xoay quanh con số tài chính, Jacquet vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng bậc nhất châu Âu hiện nay.
Thương vụ này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho tương lai của Liverpool, trong bối cảnh Virgil van Dijk sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 7, còn tương lai của Ibrahima Konate vẫn để ngỏ khi hợp đồng của trung vệ người Pháp sẽ hết hạn vào mùa hè.