Liverpool: Bây giờ mới sẵn sàng

12/09/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mùa giải có thể đã chính thức mở màn với Liverpool từ ngày 15/8, trận mở màn Premier League trên sân nhà gặp Arsenal, hoặc trước nữa, 29/7, trận đầu tiên ở Europa League gặp đội bóng Macedonia FK Rabotnicki trên sân khách. Tuy nhiên, tất cả hy vọng, và cả tham vọng, của đội bóng áo đỏ trong mùa giải này có lẽ chỉ bắt đầu tối nay, khi họ đến làm khách trước Birmingham, trận đấu chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với M.U ở Old Trafford tuần sau.

Có nhiều lý do để khẳng định như thế. Liverpool chưa thực sự bắt đầu cuộc đua tại Europa League cho đến khi họ kết thúc vòng loại. Ngoài ra, đội chủ sân Anfield chưa có lực lượng đầy đủ nhất, với nhiều cầu thủ tham gia World Cup chưa sẵn sàng vào lúc Premier League bắt đầu. Trong vài trận chính thức đầu tiên của mùa giải, HLV Roy Hodgson đành phải xoay xở với những lựa chọn bất đắc dĩ và vẫn tiếp tục công việc của ông trên thị trường chuyển nhượng cho tới ngày 1/9.

Một điều may mắn cho Liverpool là Hodgson là một chiến lược gia đầy kinh nghiệm trong việc đánh giá cầu thủ, với bản lý lịch phong phú ở Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Italia và Thụy Sĩ. Đặc biệt, như ở Fulham hai mùa trước, ông đã cho thấy mình có thể khai thác tối đa lực lượng có trong tay, mà không cần phải chi tiêu lớn, ra sao. Joe Cole
Sự trở lại của Gerrad và Torres sẽ mang đến cho Liverpool luồng gió mới- Ảnh Getty

từ Chelsea, Christian Poulsen từ Juventus, Raul Meireles từ Porto và cả Paul Konchesky từ chính Fulham đều là những bản hợp đồng phản ánh đúng phong cách của Hodgson. Một ví dụ khác: Fabio Aurelio đã được giải phóng hợp đồng cuối mùa giải trước, nhưng sau khi biết hậu vệ trái này không tìm được CLB mới, Hodgson quyết định giữ anh lại, một động thái cho thấy ông tin rằng mọi cầu thủ đều hữu dụng. HLV của Liverpool cũng đã đầu tư cho tương lai với một số cầu thủ nội địa hứa hẹn, như hậu vệ 18 tuổi Danny Wilson từ Rangers hay tiền vệ Jonjo Shelvey từ Charlton.


Cùng với sự trở lại trọn vẹn của hai trụ cột không thể thiếu Steven Gerrard và Fernando Torres, giờ đây Hodgson mới có tương đối đầy đủ những miếng ghép cho bức hình về tham vọng đưa đội bóng áo đỏ trở lại đỉnh cao của ông. Lúc này đây, Liverpool đang có một đội bóng gồm nhiều tài năng đa dạng và kết hợp tốt giữa sức trẻ cùng kinh nghiệm. Có thể tin rằng đội chủ sân Anfield đã có một đội hình tốt hơn so với khi họ khởi đầu mùa giải trước. Một số cầu thủ tưởng như mãi gây thất vọng đã chứng tỏ được mình sau một năm gian khó, bao gồm Lucas Leiva, David Ngog và Ryan Babel. Vẫn có những lời chỉ trích nhắm vào bộ ba đó, nhưng chớ quên rằng họ vẫn còn trẻ và sẽ còn tiến bộ. Đó sẽ là tấm gương cho những người ở tuổi đôi mươi khác ở Liverpool hiện giờ, bao gồm Martin Kelly, Danny Pacheco, Danny Ayala, Nathan Eccleston, Stephen Darby hay Jay Spearing.

Mục tiêu của đội ngũ đó mùa này là trở lại vị trí thứ tư. Tất nhiên, các CĐV áo đỏ khát khao muốn kết thúc việc chờ đợi chức vô địch Premier League kéo dài đã 20 năm qua, nhưng để đăng quang ngay trong mùa giải đầu tiên ở Anfield có lẽ là giấc mơ khó thành hiện thực với Hodgson. Tuy nhiên, ngoài vị trí thứ tư, một danh hiệu phụ nữa sẽ là sự khích lệ lớn cho chiến lược gia 63 tuổi này. Tính đến thời điểm này trong cả lịch sử CLB, mới chỉ có 4 HLV có danh hiệu ngay mùa giải đầu tiên: Joe Fagan (1984), Kenny Dalglish (1986), Graeme Souness (1992), Roy Evans (1994) và Rafael Benitez (2005).

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm