Liverpool cần Ba

04/11/2012 11:40 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Kể từ khi thay thế Kenny Dalglish, Brendan Rodgers đã trải qua một khởi đầu nhiều thăng trầm với Liverpool. Những kết quả ở Premier League cho tới giờ là đáng thất vọng, và thất bại trên sân nhà ở League Cup trước Swansea cho thấy đội bóng áo đỏ đã tiến hành một chính sách chuyển nhượng sai lầm trong thời gian dài ra sao. Điều đó sẽ không được phép lặp lại trong mùa đông này, khi Liverpool đang cần sự tăng cường cho hàng tiền đạo hơn bao giờ hết.


Ba có lẽ là phương án thực tế và hiệu quả nhất ở thời điểm này- Ảnh Getty

Những tin đồn rộ lên trên báo chí Anh mấy ngày gần đây nói Rodgers đang để mắt tới Theo Walcott trong một nỗ lực mới để xây dựng lối chơi chuyền ban ngắn (mà bây giờ không ai dám gọi là tiki-taka nữa) ở Anfield. Tuy nhiên, trước Swansea, những Joe Cole, Stewart Downing và Jordan Henderson, có giá tổng cộng gần 40 triệu bảng, đã cho thấy những cầu thủ chạy cánh người Anh có thể gây thất vọng đến thế nào ở Liverpool.

Tất nhiên, Walcott mang tới nhiều hy vọng hơn, trẻ trung hơn Cole, kinh nghiệm hơn Henderson và tốc độ hơn Downing, nhưng xét cho cùng, anh vẫn chỉ là một tiềm năng không bao giờ lớn, mẫu cầu thủ trẻ người Anh điển hình, nổi bật từ năm 17, 18 tuổi, để rồi giậm chân luôn ở đó.

Thêm nữa, điều quan trọng lúc này với Rodgers không phải là năng lực của Walcott, mà là vị trí của anh. Dù trong bất cứ hệ thống chiến thuật nào, tiền vệ đang khoác áo Arsenal cũng không thể đóng vai một tiền đạo cắm. Chấn thương của Fabio Borini khiến suốt thời gian qua, Rodgers phải hài lòng với chân sút đáng tin cậy duy nhất là Luis Suarez. Nhưng ngay cả khi tiền đạo người Italia trở lại, những gì anh đã thể hiện đầu mùa này cho thấy Borini sẽ cần một phép màu nếu muốn đáp ứng được kỳ vọng về những bàn thắng tại Anfield.

Một tiền đạo đẳng cấp, đơn giản là biết ghi bàn, lúc này đang là nỗi ám ảnh với các CĐV áo đỏ. Những ông chủ Mỹ, quá sốt ruột sau một thời gian tương đối dài chấp nhận đầu tư khá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, giờ muốn đầu tư vào các cầu thủ trẻ để có thể kiếm giá trị gia tăng, nhưng lúc này, Liverpool cần một chân sút đã từng trải hơn bao giờ hết.

Trong số rất nhiều cái tên được đề cập trong thời gian qua, bao gồm Klaas-Jan Huntelaar, Darren Bent, Didier Drogba, Loic Remy, Demba Ba và Fernando Llorente, Ba có lẽ là phương án thực tế và hiệu quả nhất ở thời điểm này. Thứ nhất, ở tuổi 27, chân sút người Senegal vẫn còn ít nhất 3-4 năm nữa với bóng đá đỉnh cao, đủ để thuyết phục ông chủ John Henry và các cộng sự mở hầu bao. Thứ hai, Ba có điều khoản giải phóng hợp đồng ước tính chỉ 7 triệu bảng với Newcastle, giúp Liverpool ở vào thế thuận lợi nếu như họ thực sự muốn một cuộc thương lượng nghiêm túc. Và cuối cùng, quan trọng nhất, anh đã chứng minh được khả năng của mình một cách thuyết phục tại Premier League với 16 bàn cho Newcastle mùa trước và 7 bàn sau 9 trận mùa này.

Walcott, với những tố chất của anh, có thể phù hợp hơn với triết lý bóng đá của Rodgers, trong khi Ba là mẫu tiền đạo hiện đại rất điển hình, mạnh mẽ, sắc sảo, trực diện và luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Tuy nhiên, lúc này đây, HLV người Bắc Ireland cần đặt cái tôi của ông sang một bên khi mà hy vọng trở lại Champions League mùa sau của các CĐV áo đỏ đang trở nên hết sức mờ mịt.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm