Liverpool bị loại khỏi Cúp Liên đoàn: Hai hình ảnh tương phản

02/11/2012 08:11 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Hàng tấn công của Liverpool ở trận vòng 4 Cúp Liên đoàn gặp Swansea, Joe Cole và Samed Yesil, là hai hình ảnh hoàn toàn tương phản về đội bóng áo đỏ, quá khứ và tương lai, sức trẻ và sự già cỗi, những giá trị cũ và phong cách mới mà HLV Brendan Rodgers đang muốn xây dựng ở Anfield.



Rodgers vẫn khẳng định Luis Suarez không bao giờ biết mệt và luôn sẵn sàng một mình gánh vác trọng trách trên hàng công đội bóng áo đỏ, nhưng cũng không hại gì nếu như dùng một trận vô thưởng vô phạt để thử sức các cầu thủ dự bị. Vì vậy, trận gặp Swansea chào đón màn ra mắt của Yesil, đá chính lần đầu cho Liverpool kể từ khi gia nhập từ Bayer Leverkusen mùa hè vừa rồi, cũng như hoan nghênh trở lại Joe Cole, người mới chơi được 23 phút ở trận sơ loại Europa League suốt từ đầu tháng 8.

Các CĐV Anfield đã không nhìn thấy Cole suốt một năm qua. Mùa vừa rồi anh được cho mượn sang Lille và chơi thành công đến mức đội bóng Pháp nằng nặc đòi gia hạn hợp đồng, nhưng khi Rodgers tuyên bố ông muốn có anh trong đội hình, Cole lập tức trở về Anfield. Thật ra anh đã bình phục trước trận đấu tối qua, nhưng Rodgers giải thích rằng sẽ là bất công nếu loại bỏ các cầu thủ trẻ cũng đá ở vị trí của Cole đang chơi rất thành công trong đội một, Suso và Raheem Sterling, chỉ vì có một người lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn họ đã có thể ra sân trở lại.

Thế nhưng, những gì diễn ra trước Swansea tối qua cho thấy Cole, dù đã 30 tuổi, chịu nhiều áp lực hơn cả so với cầu thủ người Đức gốc TNK mới 18 tuổi mà anh chơi cặp cùng trên hàng công. Yesil vẫn chưa tạo dựng được tên tuổi của mình, nhưng anh vẫn còn rất nhiều thời gian và cùng với kinh nghiệm ít ỏi, kỳ vọng đặt lên vai anh cũng không nhiều. Cole, ngược lại, là một trong những cầu thủ Anh được yêu mến nhất trong khoảng một thập kỷ qua, nhưng Liverpool tỏ ra là một nơi không phù hợp với anh, khi Rodgers đã là HLV thứ 3 của Cole trong vòng 2 năm.

Ở trận gặp Swansea, cả Cole và Yesil đều chơi dở như nhau. Đến khi hiệp 1 kết thúc, cả về thế trận lẫn tỉ số, đội khách đều dẫn trước và quan trọng hơn, đội bóng cũ của Rodgers cho thấy họ có nhiều ý tưởng tấn công hơn hẳn đội mà ông đang dẫn dắt. Không có gì ngạc nhiên khi cả Cole lẫn Yesil đều bị thay ra sau khi 45 phút đầu kết thúc và chiến lược gia người Bắc Ireland lại phải viện tới những gương mặt cũ của ông trên hàng công, Steven Gerrard và Suarez. Tuy nhiên, Swansea, với tâm lý đã được giải tỏa, tiếp tục chuyền bóng xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà, thậm chí đến mức khi đã có thể sút bóng, các cầu thủ của Michael Laudrup vẫn tiếp tục bật nhà điệu đà.

Với tất cả những gì đã diễn ra ở Anfield tối thứ Tư, có vẻ như Cole sẽ lại phải thay đổi đội bóng lần nữa nếu như muốn tìm được một vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát. Chừng nào Suarez, người ghi bàn danh dự cho Liverpool vào lưới Swansea, còn có thể ra sân, Cole sẽ chỉ là người thừa ở Anfield và cay đắng cho anh, không như Yesil, thời gian không còn nhiều với cựu tiền vệ Chelsea nữa.

T.T

Rodgers cần gấp một tiền đạo

Trận đấu với Swansea đã bộc lộ điểm yếu chí tử của Liverpool hiện giờ: họ thiếu một chân sút thay thế hoặc đá cặp với Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay là nguồn cảm hứng cũng như hy vọng duy nhất về bàn thắng cho các CĐV Anfield.

Điều đó không thể kéo dài cả mùa giải nếu như đội bóng áo đỏ còn muốn chen chân vào nhóm dự Champions League, hay khiêm tốn hơn là Europa League.

Danh sách tăng cường lực lượng của HLV Brendan Rodgers trong mùa hè này đã bao gồm Didier Drogba và Klaas Jan Huntelaar. Những cái tên khác cũng được nhắc tới, nhưng ít hy vọng hơn là Daniel Sturridge, Demba Ba, Darren Bent và Loic Remy.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm