12/01/2011 14:21 GMT+7 | Người đẹp
Liên tục lặp lại mình không nằm trong thế giới người nổi tiếng, lại kiên quyết chẳng chia sẻ chút gì về chuyện hôn nhân, Linh Nga chỉ nhấn mạnh, cô đang hạnh phúc.
“Tôi thấy một phần đời của mình đã lắng xuống...”

Mặc dù đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Nhật Bản, Linh Nga vẫn dành thời gian gặp riêng phóng viên. Thế nhưng, câu mở đầu khi “Thiên Nga nhỏ” vừa ngồi xuống ghế là: “ Thân lắm, em mới gặp trực tiếp đấy, nhưng hôm nay mình chỉ nói về múa thôi chị nhé…!".
* Đồng ý là bạn không muốn nói chồng mình là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, tính tình ra sao… Nhưng những quan niệm về gia đình, tình yêu hay những cảm xúc cá nhân thì bạn e ngại gì mà không chia sẻ?
- Không phải đến bây giờ, mà ngay từ khi mới về nước và gặp gỡ báo chí, tôi đã bày tỏ quan điểm của mình rồi. Tôi là diễn viên múa, nên sẽ chỉ nói về múa, về sự nghiệp. Bố mẹ cũng ở trong ngành, nên tôi chia sẻ thêm về gia đình mình nữa. Tất cả những chuyện ngoài chủ đề trên, tôi không bao giờ đưa lên mặt báo.- Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ bỏ múa. Tôi vẫn đi diễn, vẫn dạy múa và quảng bá cho những nhãn hàng mà tôi làm đại diện. Tết này, tôi đi diễn cho đoàn Bông Sen như bình thường. Tôi sẽ mãi là một diễn viên múa nghiêm túc và hết mình với sự nghiệp. Đến 10 năm nữa tôi vẫn sẽ gắn bó với múa. Nếu lúc đó không múa được nữa, tôi sẽ làm những công việc liên quan đến múa và chỉ múa mà thôi, vì đó là máu thịt của tôi. Mẹ tôi đã ngoài 40 tuổi mà vẫn múa được thì tôi nghĩ tôi cũng múa được.
* Bạn lúc nào cũng múa như vậy thì gia đình riêng sẽ nằm ở vị trí nào?
- Hiện tại, tôi đang ở thời kỳ đẹp nhất để hy sinh hết mình cho nghệ thuật múa, nên đang cống hiến hết khả năng cho múa. Đến một thời điểm thích hợp, múa sẽ đứng phía sau và gia đình sẽ là trên hết.
*Cảm ơn Linh Nga, chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc!
Theo TGVH
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất