Sau 4 mùa giải và gần 200 trận đấu, Robert Lewandowski sẽ rời Barca. Tiền đạo Ba Lan xác nhận không gia hạn ngay sau khi lần thứ 3 nâng cao chức vô địch La Liga.
Robert Lewandowski sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa giải. Cuộc chia tay trong êm đẹp, không ai trách móc ai sau khi Lewandowski từ chối lời gia hạn với mức lương giảm. "Sau 4 năm đầy thử thách và làm việc chăm chỉ, đã đến lúc bước tiếp. Tôi ra đi với cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ", Lewandowski viết. Anh trải qua gần 200 trận, hơn 100 bàn thắng, với 7 danh hiệu khác nhau.
Hôm thứ Bảy vừa qua, khi chuẩn bị cho trận gặp Betis, Hansi Flick đã tập hợp các cầu thủ ở sân Tito Vilanova để cùng nhau nói lời từ biệt. "Chúng tôi đã họp và nói về chuyện đó. Robert đã chia tay cả đội. Được làm việc với Lewandowski là một đặc ân. Cậu ấy chuyên nghiệp, luôn nỗ lực hết mình để duy trì đẳng cấp cao nhất; tấm gương cho cầu thủ trẻ", Flick nói.
Ông tiếp: "Robert là hình mẫu cho tất cả. Luôn cống hiến mọi thứ, nỗ lực mỗi ngày. Hơn nữa, cậu ấy luôn xuất hiện trong những thời điểm khó khăn nhất".
Khi Barca chiêu mộ Lewandowski năm 2022, nhiều giám đốc thể thao tại Premier League đã bất ngờ. "Hợp đồng 4 năm cho một tiền đạo 33 tuổi ư?", người ta đặt câu hỏi. Barca ký với anh hợp đồng 3 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm, với tổng mức lương trung bình 26 triệu euro mỗi mùa.

Lewandowski thông báo rời Barca
Ngoài ra, Barca đã trả 50 triệu euro cho Bayern Munich, cộng thêm 10 triệu euro hoa hồng. "Thương vụ này được thực hiện chủ yếu vì đây là cầu thủ rất muốn chơi cho Barca", chủ tịch Joan Laporta nói trong ngày ra mắt Lewandowski.
"Tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp trong 4 năm tuyệt vời ấy. Đặc biệt cảm ơn chủ tịch Laporta vì đã cho tôi cơ hội sống trong chương đẹp nhất sự nghiệp", Lewandowski viết.
Trận Betis vừa kết thúc cũng là lời từ biệt chính thức của anh với khán giả Camp Nou. "Robert xứng đáng có một lời chia tay đặc biệt. Chúng tôi có thời gian để tìm cách lấp đầy khoảng trống mà cậu ấy để lại và sau đó mới nghĩ đến thị trường chuyển nhượng", Flick kết luận.
Không có Lewandowski, Barcelona hiện chỉ còn một trung phong thực thụ là Ferran Torres. Tuy nhiên, cầu thủ người Valencia vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được Flick. Julián Alvarez, Victor Osimhen và Joao Pedro đang được nhắc đến.