Leicester: Đội duy nhất đủ bản lĩnh vô địch?

06/03/2016 18:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả sự chú ý trong tuần này tập trung vào việc liệu Arsenal đủ bản lĩnh hay liệu Tottenham sẽ vượt lên. Nhưng hóa ra, Leicester City mới là đội đang chơi bóng như một nhà vô địch.

Giữa những ồn ào về trận derby Bắc London, Leicester không được chú ý nhiều, nhưng rồi mọi sự quan tâm chuyển qua họ vào tối thứ Bảy sau một trận hòa đầy tiếc nuối với cả Arsenal và Spurs ở White Hart Lane.

Liệu Leicester có thể tận dụng cơ hội đó với một trận sân khách gặp Watford? Arsenal đã không làm được trước Manchester United, hay Tottenham trước West Ham ở vòng trước nữa. Nhưng Leicester đã làm được.

HLV Arsene Wenger nói tháng trước rằng Leicester sẽ gặp rắc rối khi bắt đầu hứng chịu thất bại, nhưng có vẻ như Riyad Mahrez không đồng ý với điều đó.

Tiền vệ 25 tuổi này đã đợi tới phút 57 để chứng tỏ tại sao anh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa này, nhưng sự chờ đợi đó là xứng đáng.

Nhận bóng từ bên ngoài vòng cấm địa, anh chạm bóng một lần và tung ra cú sút như một tác phẩm nghệ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành, 1-0.

Ngay cả một trận hòa cũng là kết quả tích cực với Leicester tối qua, nhất là sau khi hai kẻ bám đuổi họ đã chia điểm, nhưng đội bóng của HLV Claudio Ranieri đã làm được tốt hơn thế.

Trước đó, họ cũng đã hòa 2-2 với West Brom sau khi các đối thủ bại trận và cuối tuần rồi, Ranieri và các học trò cho Tottenham và Arsenal thấy phải làm như thế nào.


Arsenal lẽ ra phải có 3 điểm trước một Man United chắp vá ở Old Trafford, nhưng họ không làm được. Họ lẽ ra phải đánh bại Swansea để khẳng định vị thế ứng viên vô địch của mình. Và họ đã không làm được.

Những tên tuổi lớn nhất trong bóng đá đã nói họ không đủ bản lĩnh, từ Paul Scholes tới, thật ngạc nhiên, Alexis Sanchez. Tiền vệ người Chile của Arsenal thừa nhận đội bóng của anh thiếu khát khao.

Điều tương tự cũng đúng với Tottenham vào giữa tuần khi họ bại trận ở West Ham.

Cuối tuần qua, Leicester biết điều gì đã xảy ra ở White Hart Lane, và điều đó có nghĩa là họ có thể nới rộng khoảng cách lên 5 điểm.

Watford không dễ chơi. Cú đánh đầu của Nathan Ake liếm xà ngang ở phút 11 chẳng hạn, hay cú sút của Troy Deeney đập vào vai thủ thành Kasper Schmeichel, đều là những sự đe dọa rõ ràng của đội chủ nhà.

Nhưng Leicester cũng đã bỏ lỡ các cơ hội của họ cho tới trước bàn thắng duy nhất từ Mahrez. Jamie Vardy lẽ ra phải ghi bàn ở phút 23, khi anh nhận đường chuyền dọn cỗ từ Mahrez, để rồi dứt diểm ra ngoài.

Rốt cuộc thì tình huống bỏ lỡ đó cũng không quá đáng tiếc. Leicester có bàn thắng mà họ cần, đứng vững, và giành thêm 3 điểm nữa.

Không chỉ các CĐV, có thể chính những cầu thủ Leicester cũng thấy bảng xếp hạng hiện giờ là khó tin, nhưng nếu có đội nào xứng đáng vô địch Anh mùa này, thì đó là Leicester City.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm