Lee Nguyễn mờ nhạt còn Ngọc Hải tỏa sáng

15/03/2021 09:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM đã chứng tỏ cho cả V-League thấy có thể đã qua rồi cái thời dùng tiền mua danh hiệu. Dàn cầu thủ triệu đô của họ đã thất bại trước cả ứng viên xuống hạng Than Quảng Ninh. Còn tại Hàng Đẫy, Ngọc Hải đã giúp Viettel vượt qua khó khăn.

Lee Nguyễn bị lu mờ bởi Nghiêm Xuân Tú

Lee Nguyễn bị lu mờ bởi Nghiêm Xuân Tú

Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ trưởng thành từ sân bóng phủi đã che mờ ngôi sao đắt giá bậc nhất V-League Lee Nguyễn tại Cẩm Phả tối 14/3.

Những trận đấu bù vòng 3 V-League 2021 trên sân Cẩm Phả và sân Hàng Đẫy đã diễn ra không kém phần căng thẳng. Đội bóng của Lee Nguyễn mang sự tự tin đến làm khách ở Quảng Ninh với kỳ vọng sẽ có 3 điểm trong ngày trở lại và đó cũng là món quà tặng sinh nhật cho HLV Alexandre Polking.

Tuy nhiên, sự thất vọng của thầy trò ông Polking là những gì diễn ra sau 90 phút ở Cẩm Phả. CLB TP.HCM không hẳn không có cơ hội trước Than Quảng Ninh, nhưng sự vô duyên của bộ ba ngoại binh, cộng thêm thủ thành Hoài Anh chơi xuất thần đã khiến đội khách không thể có nổi một bàn thắng ở trận này.

Lee Nguyễn đã bất lực trong việc kiến tạo cho cả 3 ngoại binh ghi bàn. Tiền vệ 35 tuổi còn mờ nhạt hơn bộ đôi tiền vệ chủ nhà là Hải Huy và Xuân Tú. Trong đó, Hải Huy đánh dấu sự trở lại sau chấn thương kinh hoàng năm ngoái bằng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh. Nhưng đặc biệt hơn cả là Xuân Tú, tiền vệ có những đường chuyền như đặt với cái chân phải rất ngoan.

Chính cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phong trào này là người thực hiện 2 đường tạt như đặt để Diogo Pereira và Hải Huy ghi cả 2 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Xuân Tú cũng chứng tỏ cho Lee Nguyễn thấy được sự khắc nghiệt của V-League, mảnh đất từng khiến tiền vệ sinh năm 1986 thất vọng hơn 10 năm trước.

Chú thích ảnh
Dù sở hữu Lee Nguyễn cùng bộ ba ngoại binh Brazil nhưng CLB TP.HCM vẫn chơi không tốt. Ảnh: Kim Như

Sau những gì đang diễn ra, thầy trò HLV Polking khó lòng mơ mộng với đội hình hiện tại. Điều người ta hay đề cập đến tập thể này có chăng là sự đắt giá từ thầy đến trò. Còn chuyên môn, CLB TP.HCM khó lòng so sánh với những thế lực V-League hiện tại như Viettel, Hà Nội FC hay thậm chí là HAGL.

Lee Nguyễn gây thất vọng trong ngày trở lại, đội bóng cũ của tiền vệ này là B.Bình Dương cũng chấm dứt chuỗi ngày bay bổng dưới tay HLV Phan Thanh Hùng. Ở Hàng Đẫy tối 14/3, Viettel đã chơi như lên đồng để khiến đối thủ không thể kiếm nổi 1 điểm ra về.

Dù đã từng đả bại Hà Nội FC ngay tại nơi đây, nhưng B.Bình Dương có vẻ vẫn bị “khớp” trước một Viettel có nhiều duyên nợ với họ. Năm thứ 3 liên tiếp Tiến Linh cùng đồng đội toàn thua ở sân Hàng Đẫy trước đội bóng áo lính và trận thua ở vòng 3 V-League 2021 cũng diễn ra theo cách khó chấp nhận.

Thủ thành kỳ cựu Trần Đức Cường là người biếu không cho Viettel bàn thắng thứ 2, vừa giúp Pedro có được bàn thắng đầu tiên của mùa bóng, vừa giúp nhà ĐKVĐ biết thắng trận đầu năm nay và giải tỏa vô số sức ép đè nặng lên mình.

Ngọc Hải là cái tên tỏa sáng trận này bên phía đội bóng áo lính. Sau thời gian dài trở lại vì chấn thương, trung vệ đội trưởng ĐTQG đã lên tiếng đúng lúc bằng bàn mở tỷ số cho Viettel trong hiệp 1. Ngọc Hải không thể cản phá được bàn gỡ của Tiến Linh sau đó ít phút, nhưng trung vệ này đã chơi tốt ở thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng cho đội nhà.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Pedro từ sai lầm của Đức Cường, Viettel chơi đúng sở trường phòng ngự phản công như HLV Trương Việt Hoàng sắp xếp. Đến phút 86, Caique trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ B.Bình Dương bằng bàn thắng ấn định thắng lợi 3-1 cho đội nhà.

3 điểm đầu tiên của mùa bóng giúp Viettel trở lại đường đua vô địch. Họ đang có 4 điểm và xếp thứ 8, cách Top 6 có mặt B.Bình Dương đúng 2 điểm. Nhà ĐKVĐ sẽ gặp Nam Định ở sân Thiên Trường tại vòng 4. Còn B.Bình Dương sẽ trở về đất Thủ để đón tiếp Hải Phòng.

Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải cho biết: “Trước khi bước vào trận đấu này, đội rất quyết tâm. B.Bình Dương hôm nay rất khác so với vài ba năm trở lại đây. Họ có một HLV giàu kinh nghiệm và đã thể hiện được nhiều sau 2 trận đấu.

Khoảng nghỉ vì dịch bệnh đã giúp chúng tôi có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Xin dành chiến thắng đặc biệt này đến tất cả các CĐV đã tin tưởng và ủng hộ đội. Viettel ở hiện tại với tư thế đội vô địch nên không thể chơi với tâm thế của đội mới lên hạng như nhiều năm trước. Chúng tôi chắc chắn sẽ tập trung hơn trong thời gian còn lại của mùa bóng”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm