Lee Nguyễn 'chết dở' ở CLB TP.HCM

01/10/2022 06:06 GMT+7 | V-League

Tiền vệ Việt kiều vừa dính chấn thương nhưng phải ra sân và lại cùng CLB TP.HCM chấp nhận thua 0-2 trước Sài Gòn FC tối 30/9, qua đó tụt xuống tận đáy bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 17.

Video bàn thắng TPHCM 0-2 Sài Gòn: Chiến thắng quan trọng

Video bàn thắng TPHCM 0-2 Sài Gòn: Chiến thắng quan trọng

Ở trận 'chung kết ngược' trên sân Thống Nhất, Sài Gòn đã giành chiến thắng 2-0 trước TP Hồ Chí Minh nhờ sự tỏa sáng của các ngoại binh Da Silva và Olsen. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương đã vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 15 điểm.

Bi kịch ập đến CLB TP.HCM cùng Lee Nguyễn khiến họ đang cảm thấy mọi thứ như đang chống lại mình năm nay. HLV Trương Việt Hoàng dù có sự bổ sung trợ giúp đắc lực từ Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng trên ca bin huấn luyện nhưng CLB TP.HCM lại có trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa.

Lee Nguyễn chưa bình phục chấn thương vẫn phải nỗ lực vào sân ở trận thua Sài Gòn FC. Ảnh: TPHCM
Lee Nguyễn chưa bình phục chấn thương vẫn phải nỗ lực vào sân ở trận thua Sài Gòn FC. Ảnh: TPHCM

Trở lại sau thời gian nghỉ để chuẩn bị, CLB TP.HCM vẫn không thể tận dụng thời gian quý báu đó nhằm ổn định lực lượng. Lee Nguyễn cũng không kịp bình phục chấn thương mắc phải ở trận hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nửa tháng trước.

Sài Gòn FC chưa thua trận nào từ đầu lượt về sau thất bại trước chính TP.HCM hồi cuối lượt đi. Ảnh: VPF
Sài Gòn FC chưa thua trận nào từ đầu lượt về sau thất bại trước chính TP.HCM hồi cuối lượt đi. Ảnh: SGFC

CLB TP.HCM mang tiếng là “con đẻ” và có lợi thế sân nhà ở trận “derby” Sài thành tối 30/9 nhưng họ lại không thể tận dụng chút cơ hội nào để đánh bại đối thủ như cách đã làm hồi lượt đi.

Sài Gòn FC đã chơi thận trọng và quyết tâm hơn hẳn, khiến CLB TP.HCM bế tắc toàn diện trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành. Sài Gòn FC thậm chí còn chọc thủng lưới Thanh Thắng trước và khiến TP.HCM rối càng thêm rối.

Lee Nguyễn dù chưa bình phục chấn thương như chia sẻ của HLV Trương Việt Hoàng và chỉ vừa tập lại 2 ngày qua, nhưng vẫn phải mạo hiểm để vào sân 30 phút cuối trận gặp Sài Gòn FC. Tuy nhiên, cầu thủ 36 tuổi không thể cứu vớt đội nhà khỏi thất bại 0-2 trước đối thủ cùng thành phố.

Phong độ cao của ngoại binh Olsen với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Vieira lập công đã khiến TP.HCM tụt xuống cuối bảng, thay thế chính vị trí của Sài Gòn FC trước vòng 16. TP.HCM có 13 điểm, ít hơn Sài Gòn FC 2 điểm.

HLV Trương Việt Hoàng không giấu nổi thất vọng khi phát biểu trong phòng họp báo sân Thống Nhất tối 30/9: “Chúng tôi không thể dứt điểm và không ghi được bàn, Sài Gòn FC đã tận dụng cơ hội rất tốt và họ giành chiến thắng rất xứng đáng.

Chúng tôi thấy tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng lớn sau trận thua này. Còn 8 trận nữa và đội đang đứng cuối bảng, chỉ còn cách nỗ lực từng trận tới cuối mùa để hy vọng trụ hạng mà thôi. Nếu CLB TP.HCM có được một trận thắng thì tâm lý của đội sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Trận này Lee Nguyễn bị chấn thương nên chúng tôi không dám mạo hiểm đưa cậu ấy vào sân từ đầu”.

HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC phấn khởi cho biết: “Trận thắng này rất quan trọng. Cánh cửa trụ hạng đã mở ra cho chúng tôi, dù chặng đường phía trước còn dài và khó khăn. Nhưng chiến thắng hôm nay đã tạo động lực tinh thần cho toàn đội. Sài Gòn FC đã có tinh thần tập thể và ý chí kiên cường khi vào trận, họ tuân thủ ý đồ của ban huấn luyện”.

Nói về khoản thưởng 2 tỷ đồng cho chiến thắng trước TP.HCM, qua đó đòi lại món nợ thua 1-2 ở lượt đi cũng tại sân Thống Nhất, HLV Thanh Phương đánh giá: “Chúng tôi nghĩ tiền thưởng không phải là vấn đề chính, quan trọng là Sài Gòn FC hướng tới mục tiêu trụ hạng. Tiền thưởng nhằm động viên tinh thần cho các cầu thủ sau những gì mà họ đã làm được”.

Ở vòng 18, CLB TP.HCM phải làm khách ở sân Pleiku của HAGL. Còn Sài Gòn FC được ở lại Thống Nhất để tiếp Đông Á Thanh Hoá.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm