Lê Việt Khánh: "Bay qua biển Đông"...

10/08/2011 11:01 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đó là tên bài hát tặng các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo quê hương mà cư dân mạng đang truyền tay nhau. Bài hát không chỉ hay về ca từ thể hiện, hào sảng về nhạc điệu, mà còn đậm chất rock và do một… họa sĩ trẻ, sinh năm 1979 sáng tác.

Tác giả của ca khúc là Lê Việt Khánh (biệt danh Aka), sinh năm 1979, tốt nghiệp khoa Hội họa trường ĐH Mỹ thuật Yết Kiêu Hà Nội, là con trai của họa sĩ Lê Trí Dũng.

Từ các ca khúc “hit” đến Bay qua biển Đông

Chân dung Lê Việt Khánh

Khánh từng vẽ tranh, từng bán tranh... nhưng không theo nghề. Sau khi ra trường, Lê Việt Khánh gắn bó với Vietnam Alines với vai trò là người thiết kế đồ họa, chuyên thiết kế máy bay và nội ngoại thất. Tròn 10 năm sau, quyết tâm đi theo con đường âm nhạc, quay phim, Lê Việt Khánh đột ngột bỏ việc.

Là người đi sâu vào công nghệ giải trí, có không ít kinh nghiệm để sao cho ra được những bức hình mà khách hàng ưng ý nhất, Lê Việt Khánh nắm rõ được sở thích, thị hiếu của những người đến với anh. Nhạc Khánh sáng tác, cũng không nằm ngoài dòng chảy giải trí với Mưa rơi lặng thầm, Gửi ngàn lời yêu, Hà Nội mùa ký ức, Mưa trên phố bay xa, Vì sao cuối trời, Mùa Đông đã qua, Phía bên kia đại dương, Mưa rơi lặng thầm... Tất cả đều thuộc dạng “hit”.

Mới đây nhất, bỗng dưng Lê Việt Khánh xuất hiện trên báo chí... rầm rầm với ca khúc Bay qua biển đông, một ca khúc rock “hào hùng đầy khí thế” về biên cương, đảo xa. “Những cơn gió ướt mặn, ngoài kia biển đen sóng vỗ/Những cơn mưa âm thầm, ướt đôi bờ vai/Những chiến sĩ biên thùy, ngày đêm ghìm chắc tay súng...”.

Ca khúc được sáng tác vào ngày 5/6, khi tàu Trung Quốc cắt cáp hai tàu thăm dò của Việt Nam. Khi ca khúc được nhiều người yêu thích, phát sóng trên các chương trình truyền hình, cư dân mạng lan truyền, Viettel mua bản quyền... thì Khánh vẫn khiêm nhường khi trả lời phỏng vấn “tôi không muốn một phỏng vấn hay gì cả. Chỉ mong bài báo sẽ đưa ca khúc lan truyền rộng rãi...”. Kiểu nói rất đặc trưng của dân... họa sĩ, chứ không phải người có đầu chỉ biết “kinh doanh sản phẩm giải trí”.

Đến một triển lãm “ngông”

Vào ngày 6/8 vừa qua, sau khi “nhiệt lửa” của Bay qua biển Đông dịu lại, Khánh bày trò “ngông”, chuẩn bị ngày đêm cho một triển lãm toàn ảnh chụp chân dung các cô gái (đa phần ở độ tuổi 9x). Thêm một vài ảnh cưới, ít ảnh thời trang, quảng cáo... bày trên diện tích 200m2 của Trung tâm Nghệ thuật Việt, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Người đến xem, vừa được thưởng thức những tình khúc vô cùng dễ nghe (do chính tác giả của triển lãm sáng tác), vừa được mặc đồ đẹp, trang điểm xinh, chụp ảnh dưới dàn đèn sutdio “cực xịn” để có được bức ảnh miễn phí đem về.


Ảnh chụp thiếu nữ của Lê Việt Khánh

Đứng trước những tấm áp phích lớn ken khá dày đặc những hình người là người, bạn sẽ cảm thấy chóng mặt để rồi tự hỏi, sản phẩm của nền công nghiệp giải trí là đây, khi người ta khó nhìn thấy một khuôn mặt thật, một tinh thần, một tâm hồn dưới lớp phấn son phủ, trong bộ quần áo váy áo kiểu cách, ở khung cảnh đóng hộp, dưới ánh sáng giả của đèn flash, và đóng góp cho cái “giả” thêm phần “giả thật” ấy, không thể kể tới công nghệ Photoshop.

Triển lãm cá nhân của Khánh, vẫn không thể nói là thể loại gì, sắp đặt? trình diễn? Hay đơn giản chỉ là phơi bày một góc “giả” của cuộc sống nhằm thỏa mãn cái tôi phù phiếm? Hay là sự thổ lộ tâm sự của một người đã ở sâu trong guồng máy công nghệ giải trí?... Thế nhưng, tôi tin, mỗi một người đến xem triển lãm, sẽ có được câu trả lời riêng, một cảm nhận riêng. Một-tác-động nào đó đến người xem, là vừa đủ ý nghĩa của triển lãm này.

Quả thực, suốt ba ngày diễn ra triển lãm, chưa khi nào Trung tâm Nghệ thuật Việt 42 Yết Kiêu lại thường trực không khí rộn ràng náo nức đến thế. Các bạn gái trẻ đến rất đông, vừa xem ảnh, vừa tranh thủ làm... cô dâu, mặc váy cưới, trang điểm, chụp ảnh miễn phí, vừa ngắm anh chàng nhạc sĩ/ họa sĩ/ nhiếp ảnh gia/ nhà thiết kế/ giám đốc trẻ tuổi.

Ra biển để tiếp tục“Bay qua biển Đông”

Ngay sau triển lãm, Lê Việt Khánh cùng ê-kíp của mình, tiến thẳng ra... biển Đông để làm video clip Bay qua biển Đông. Và chúng ta chờ đợi xem, sản phẩm từ tình yêu đất nước của các bạn trẻ thế hệ 7x, 8x và 9x sẽ mang thêm những điều thú vị, ý nghĩa như thế nào.

Mời các bạn thưởng thức ca khúc Bay qua biển đông.



Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm