Lệ Thu kể chuyện tình ấn tượng

14/07/2014 07:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Có khá nhiều cảm xúc trong đêm nhạc Lệ Thu - Người kể chuyện tình hôm 12/7 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Đây có lẽ là chương trình mang đậm nhất dấu ấn của Lệ Thu kể từ khi bà về hát tại Việt Nam gần 10 năm qua.

1. Nhiều thập niên qua, tiếng hát Lệ Thu được đóng đinh như thương hiệu của một người kể chuyện hấp dẫn. Trong tiếng hát ấy, người nghe như tìm thấy được sự chia sẻ và vỗ về. Trong đêm 12/7, Lệ Thu hát như kể lại những chuyện tình của cuộc đời của mình và công chúng được thưởng thức lại những ca khúc đã làm nên tiếng hát Lệ Thu, tiếng hát đã tạo nên rất nhiều bài “hit”.

Chương trình được chia làm 3 phần, Thu hát cho người, Mắt lệ cho người và Mười năm tình cũ. Ở mỗi phần là đại diện một chặng đường âm nhạc của Lệ Thu.

Ở phần đầu, là những khúc thu như tên nghệ danh của bà. Cũng cần nhớ rằng, ca khúc đầu tiên Lệ Thu thể hiện trên sân khấu chuyên nghiệp - Tà áo xanh - cũng ám ảnh bởi mùa Thu (Mộng nữa cũng là không ta quen nhau mùa Thu). Lệ Thu dường như là người kể mùa Thu luyến tai nhất. Những ca khúc như Thu hát cho người, Mùa Thu chết, Nước mắt mùa Thu… được Lệ Thu hát vẫn bằng một giọng kể sang trọng và truyền cảm. Những ca khúc này đều liên quan đến cuộc đời Lệ Thu ở mỗi giai đoạn, trong đó bài Nước mắt mùa Thu được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác riêng cho Lệ Thu dựa trên một phần cuộc đời bà.

Phần thứ hai đại diện cho thời kỳ rực sáng nhất trên con đường âm nhạc của Lệ Thu những năm cuối thập niên 1960 với những ca khúc như Mắt lệ cho người, Dấu tình sầu…

Ở phần cuối, công chúng được nghe lại những bài hát mà Lệ Thu đã tạo nên dấu ấn tại hải ngoại. Bài Hạ trắng là bài hit đầu tiên của Lệ Thu khi bà đến Mỹ cho dù trước đó bài này đã được rất nhiều người ưa thích thời Lệ Thu còn hát tại Sài Gòn. Mười năm tình cũ cũng là bài hát mà Lệ Thu là người thể hiện đầu tiên vào năm 1985…

2. Lệ Thu vẫn giữ được phong độ và sự truyền cảm. Những điều này được hun đúc theo thời gian và trải nghiệm. Tuy vậy, đêm nhạc này vẫn chưa thật sự hấp dẫn bởi những khách mời không thật sự ở phong độ cao nhất. Phương Thanh, người tạo sự chú ý nhất, không tạo được sự hài hòa khi giọng hát cô không ăn nhập lắm với Lệ Thu qua bài Dấu tình sầu. Dù nhạc sĩ Nguyễn Quang nói rằng sự kết hợp giữa hai giọng ca này để làm nổi bật hai giai đoạn cũ - mới như lời bài hát nhưng sự hòa quyện để nâng tiếng hát của nhau đã không xuất hiện. Ở bài Vũng lầy của chúng ta, giọng của Lệ Thu hơi “với” so với Quang Linh nhưng đó lại là bài song ca hay nhất của chương trình. Giọng ca của Cẩm Vân lẽ ra sẽ rất hợp với Lệ Thu trong ca khúc Hạ trắng nhưng cả hai dường như chưa kết hợp tốt nhất, vừa hát vừa nhìn nhau và có nhiều đoạn hơi chênh giọng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang, chịu trách nhiệm âm nhạc của chươgn trình, có nhiều bản phối khá tốt, tuy nhiên có cảm giác những đoạn phối theo điệu bossa nova làm cho các ca sĩ hơi gượng và chưa quen lắm.

Nhưng dù sao, đây vẫn là đêm diễn tạo nhiều dấu ấn của Lệ Thu. Sau đêm nhạc này, bà sẽ diễn chung cùng Khánh Ly trong tour diễn của Khánh Ly tại Hà Nội (2/8) và Đà Nẵng (8/8) tới đây.

N. Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm