Giải trí

Lê Minh Thuấn: Từ vai phản diện trong “Mưa đỏ” đến hình ảnh mới trong phim cổ trang

03/09/2026 11:45 GMT+7 Google News

Sau hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Lê Minh Thuấn bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn sau vai phản diện trong Mưa đỏ. Từ một diễn viên từng phải tạm dừng công việc để làm công nhân mưu sinh, anh đang có thêm cơ hội thử sức với những dạng nhân vật khác biệt, trong đó có vai Hoàng tổng quản trong phim Hộ linh tráng sĩ đang chiếu rạp.

Nếu Mưa đỏ giúp cái tên Lê Minh Thuấn đến gần hơn với công chúng, thì vai tổng quản trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh mang đến cho anh cơ hội thử sức với một màu sắc khác trên màn ảnh.

Đảm nhận vai phản diện giấu mặt Hoàng tổng quản, với Lê Minh Thuấn, đây là thử thách về cách thể hiện hình thể, cử chỉ và sự chuyển đổi giữa nét mềm mại, uyển chuyển với sự mạnh mẽ trong các phân cảnh hành động.

Lê Minh Thuấn kể chuyện hóa thân thành Hoàng Tổng Quản trong “Hộ Linh Tráng Sĩ” - Ảnh 1.

Tạo hình của Lê Minh Thuấn trong phim. Ảnh: ĐPCC

“Lúc đầu, khó khăn lớn nhất là việc tìm kiếm tư liệu và cách thể hiện sao cho nhân vật chân thực nhất mà không bị trùng lặp hay bị so sánh với phim ảnh nước ngoài” - Lê Minh Thuấn chia sẻ.

Thay vì sao chép, nam diễn viên lựa chọn xây dựng một câu chuyện nền riêng cho nhân vật, tìm cách đưa vào đó tâm hồn, văn hóa và bản sắc của người Việt.

Nam diễn viên nghiên cứu kỹ nhân vật cổ trang để tránh sự liên tưởng đến các bộ phim nước ngoài. Ảnh: FBNV

Cách làm này cũng phù hợp với quan niệm của Lê Minh Thuấn về diễn xuất: mỗi vai diễn là một cơ hội để khám phá thêm giới hạn của bản thân. Anh chủ động tìm kiếm những vai khó, đồng thời dành thời gian nghiên cứu hoàn cảnh, tư liệu lịch sử và cuộc đời của nhân vật.

Để tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật, nam diễn viên dành thời gian nghiên cứu dáng đi, cử chỉ, cách cầm ly nước, cách nhả thoại. Anh tập luyện những chuyển động ấy đến khi chúng trở thành phản xạ tự nhiên.

Bên cạnh việc tìm cách thể hiện nhân vật, Lê Minh Thuấn còn phải hoàn thành lịch tập thể lực, võ thuật, làm quen với giáp nặng và những ngày quay đêm liên tục. Cường độ làm việc khiến anh bị thoát vị đĩa đệm. Trong thời gian ghi hình, những ngày nghỉ quay anh tranh thủ đến các cơ sở vật lý trị liệu gần đó để phục hồi rồi trở lại trường quay. Sau khi bộ phim hoàn tất khâu dựng, tình trạng bệnh nặng hơn, anh phải về quê điều trị Đông y khoảng một tháng rưỡi. 

Lê Minh Thuấn kể chuyện hóa thân thành Hoàng Tổng Quản trong “Hộ Linh Tráng Sĩ” - Ảnh 8.

Để đóng Hoàng tổng quản, Lê Minh Thuấn thay đổi cả dáng đi, cử chỉ, cách uống nước

Hành trình không bằng phẳng với nghề diễn

Đằng sau những vai diễn được chú ý gần đây là một hành trình khá dài và không ít lần gián đoạn của Lê Minh Thuấn.

Anh sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền Tây, ba mẹ làm ruộng, nuôi tôm cua. Trong 6 anh chị em, ngoài người anh thứ hai làm nông, các anh chị khác đều học đại học, cao học. Riêng Lê Minh Thuấn chọn nghệ thuật.

Cơ duyên đến với nghề khá tình cờ. Năm lớp 11, anh đăng ký văn nghệ ở trường để được cộng điểm rèn luyện. Tự mày mò diễn theo các clip trên mạng, anh được thầy cô nhận xét có năng khiếu.

Đến năm lớp 12, anh quyết định thi Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, dù nhiều người xung quanh cho rằng lựa chọn ấy viển vông. Ban đầu, ba mẹ cũng cấm cản vì lo nghề diễn gian truân, bạc bẽo và khó sống được với nghề.

Nhờ anh trai kết nối, Lê Minh Thuấn lên Cần Thơ ôn một tiểu phẩm với chi phí 500.000 đồng trong một tháng, sau đó đi thi và may mắn đạt 9 điểm môn năng khiếu.

Những năm đầu sau khi ra trường, con đường đến với nghề không dễ dàng. Khoảng năm 2017, anh từng xin đóng vai quần chúng không thù lao vì cơ hội quá ít.

Có thời điểm, Lê Minh Thuấn phải nghỉ diễn hai năm để đi làm công nhân công trình do anh ba giới thiệu. Công việc bắt đầu từ 6h sáng đến tận đêm muộn. Những tháng ngày ấy khiến ngoại hình anh xuống cấp, nhiều đêm về phòng trọ, anh chỉ biết khóc một mình khi thấy bạn bè đồng lứa vẫn theo nghề.

Khoảng thời gian đó không khiến anh từ bỏ hoàn toàn diễn xuất. Sau khi trở lại với nghề, Lê Minh Thuấn tiếp tục kiên trì tìm kiếm cơ hội và từng bước có thêm những vai diễn để khẳng định khả năng.

Hành trình mới sau bước ngoặt Mưa đỏ

Theo Lê Minh Thuấn, Mưa đỏ là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp giúp khán giả đại chúng biết đến anh. Trước đó, sau nhiều năm làm nghề, cái tên Lê Minh Thuấn chủ yếu được biết đến trong giới.

Tạo hình của nam diễn viên trong bộ phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Bước ngoặt ấy mở ra thêm những cơ hội mới, nhưng cũng khiến nam diễn viên ý thức rõ hơn về hướng đi của mình. Anh không muốn vội vàng chạy theo sự chú ý mà muốn dành thời gian phát triển chiều sâu trong diễn xuất.

“Tôi muốn mình phát triển chiều sâu từ bên trong, cảm nhận bản thân nhiều hơn thay vì chạy theo sự vội vàng. Tôi ưu tiên chọn những dự án chất lượng, có chiều sâu hơn là số lượng” - anh nói.

Vẻ ngoài phong trần của Lê Minh Thuấn. Ảnh: FBNV

Sau Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Lê Minh Thuấn cho biết anh tiếp tục tham gia một bộ phim cổ trang khác, dự kiến ra rạp vào dịp Tết năm nay. Ngoài ra, một bộ phim đề tài chiến tranh - đặc công biệt động cũng dự kiến ra rạp vào năm 2027. Trong tác phẩm này, anh đảm nhận một vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp, một nhân vật đa nhân cách.

Từ một diễn viên từng phải tạm dừng công việc để mưu sinh đến những cơ hội ngày càng rõ nét hơn trên màn ảnh, Lê Minh Thuấn đang tiếp tục tìm kiếm vị trí của mình bằng cách thử sức với những dạng vai khác nhau và đầu tư nhiều hơn cho chiều sâu nhân vật.

Đời thường, nam diễn viên ưa thích phong cách năng động, đậm chất đường phố. Ảnh: FBNV

Duy An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm