Lê Huỳnh Đức không may khi đối đầu với Kiatisuk

08/09/2022 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù HAGL thi đấu nhạt nhoà trên sân nhà và Sài Gòn FC có thừa tự tin nhưng thầy trò Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức vẫn không thể vượt qua đội chủ sân Pleiku. Sài Gòn FC bị loại khỏi Cúp QG cũng là lần thứ 3 họ không thể thắng HAGL.

 

HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn: Thắng ở loạt đấu súng, HAGL chờ Hà Nội ở bán kết

HAGL 1-1 (pen 5-3) Sài Gòn: Thắng ở loạt đấu súng, HAGL chờ Hà Nội ở bán kết

HAGL giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu trước Sài Gòn FC ở tứ kết Cúp quốc gia 2022. Sau trận thắng trên, HAGL đứng trước viễn cảnh gặp Hà Nội FC ở bán kết.

Trận đấu tối 7/9 ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022 ghi nhận sự tích cực của Sài Gòn FC. Đội bóng của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức hiểu quá rõ đối thủ mình đã hoà và thua 2 lần ở V-League 2022.

Sài Gòn FC thừa tự tin và quyết tâm để chứng minh với nhiều người rằng, họ đủ sức để hạ gục HAGL đang sa sút.

HLV Kiatisuk đã có quyết định đúng khi thay Bruno vào sân để cầu thủ này "giải cứu" HAGL khỏi trận thua trước Sài Gòn FC tối 7-9. Ảnh: VPF
HLV Kiatisuk đã có quyết định đúng khi thay Bruno vào sân để cầu thủ này "giải cứu" HAGL. Ảnh: VPF

Nhưng cũng như trận đấu hôm 3/9 ngay tại sân đấu này, Sài Gòn FC vẫn chỉ biết tự trách mình.

Họ chơi mạnh mẽ, kiểm soát được những “ngòi nổ” nguy hiểm nhất bên phía HAGL và có ít nhất 2 cơ hội có thể sút tung lưới Tuấn Linh trong hiệp 1, nhưng tất cả đều bị lãng phí.

Công Phượng không thể hiện được nhiều trong thời gian qua dù được HLV Kiatisuk trao băng thủ quân. Ảnh: VPF
Công Phượng không thể hiện được nhiều trong thời gian qua dù được HLV Kiatisuk trao băng thủ quân. Ảnh: VPF

Sang hiệp 2, khi Hữu Sơn không bỏ qua thời cơ đối diện với Tuấn Linh để ghi bàn sau đường dọn cỗ của Olsen thì Sài Gòn FC lại mất tập trung trong phòng ngự. Họ bị Bruno Henrique ghi gỡ sau khi HLV Kiatisuk tung tiền đạo này vào sân thay cho Minh Vương.

“Zico Thái” có nhiều sự lựa chọn hơn Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và quan trọng hơn nữa là dù sa sút tới đâu, HAGL vẫn may mắn nhiều hơn đội bóng đang xếp bét bảng V-League 2022.

Hôm 3/9, HAGL trách mình đen đủi khi bị Đỗ Merlo gỡ hoà thì 4 ngày sau, thầy trò HLV Kiatisuk gỡ hoà 1-1 và giải quyết đối thủ trên chấm 11m để vào bán kết.

HAGL chắc chắn sở hữu một tấm huy chương ở mùa giải 2022, đó cũng là thành tựu đầu tiên của “Zico Thái” từ ngày trở lại với bóng đá Việt Nam sau hơn 10 năm. 

Với Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, sự trở lại của ông cùng Sài Gòn FC quả thực có quá nhiều sóng gió.

Sài Gòn FC có chơi tốt cũng không thể thắng nổi HAGL. Ở trận lượt đi V-League 2022, HLV Kiatisuk đã thừa nhận đội bóng của mình chơi kém hơn Sài Gòn FC nhưng khác biệt tới với họ là bàn thắng may mắn của Công Phượng.

Tối 7/9, HAGL lần thứ 3 "gieo sầu" cho đoàn quân của Lê Huỳnh Đức nhờ “thần tài” vào sân từ ghế dự bị Bruno.

Năm ngoái, khi còn dẫn dắt SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức cũng thất bại 0-2 trước đoàn quân của “Zico Thái” ngay tại sân nhà Hoà Xuân. Đó cũng có thể xem là cái duyên của Kiatisuk mỗi lần đối đầu với thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Điểm chung của hai công thần một thời của bóng đá Việt Nam và Thái Lan hiện tại cũng không có điều gì là trọn vẹn.

GĐKT Lê Huỳnh Đức đã giúp đội nhà cải thiện ít nhiều sự tự tin khi trở lại nhưng Sài Gòn FC hiện tại vẫn đang xếp cuối bảng và họ chính là ứng viên hàng đầu cho vé xuống hạng.

Nhưng Kiatisuk còn vô số việc phải làm để đưa đoàn quân của bầu Đức trở lại hào quang của gần 20 năm trước dù đã vào bán kết Cúp QG.

Zico Thái” ngoài việc giúp HAGL trở lại đường đua vô địch VLeague còn phải giải quyết tinh thần cho những ngôi sao sắp hết hợp đồng và có thể không còn mặn mà với phố Núi Pleiku. 

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm