Từ Công Vinh đến Thanh Bình

08/02/2011 13:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chắc chắn đây phải là 2 trong số những tiền đạo trẻ hay nhất của BĐVN trong khoảng chục năm đổ lại đây. Nhưng…

Trong hành trình đến ngôi vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử của HN T&T, đội bóng Thủ đô gần như không có một chút đóng góp đáng kể nào của ngôi sao đắt giá nhất đội hình: Lê Công Vinh. Tương tự, vào thời điểm đó, Bình ở đâu khi HA.GL, rồi ĐT.LA của anh phải ngụp lặn để tìm lại ánh hào quang xưa? Vinh hết kỷ luật, rồi chấn thương; trong khi, Bình đã đánh rơi phong độ một cách thê thảm. SEA Games 2009 trên đất Lào, Thanh Bình được kỳ vọng sẽ thống lĩnh U23 VN chinh phục chiếc HCV, nhưng câu trả lời chỉ là sự thất vọng. Tất nhiên, họ cũng không… “vô can” trong thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010.

Nếu phải đề cập đến một khía cạnh khác ngoài bóng đá, 2 cầu thủ này còn có một điểm chung khác là đều có vợ (và người yêu) khá “hot” trong làng “showbiz”, và Thanh Bình bây giờ thậm chí đã lên chức bố, nhưng nên hiểu đây là cuộc sống riêng của mỗi người, là chuyện tế nhị.

Khi Công Vinh đang rất háo hức chờ ngày trở lại, thì Thanh Bình lại gặp chuyện rủi ro: tai nạn giao thông. Đó là thời điểm mà ĐT.LA của Thanh Bình hành quân ra Khánh Hòa trước lượt trận thứ 2 của Eximbank V-League 2011 (ngày 26/1, tức 23 tháng Chạp mới đây), nên đồng đội và cả BHL cũng không hay biết. Mãi sau này, họ mới nghe kể lại.


Công Vinh (9) và Thanh Bình (18) đang đứng trước những ngã rẽ hoàn toàn khác nhau

Do vẫn đang phải tập luyện với chế độ riêng (chấn thương đầu gối chưa lành), Bình (cùng gần chục cầu thủ đội 1 khác) được gửi xuống tập chung với đội trẻ (Ngói Đồng Tâm). Trên đường lên TP.HCM giải quyết công việc riêng, chiếc Mercedes CLS 350 của Bình gặp tai nạn. Rất may, túi khí chiếc Mercedes CLS 350 tiền tỷ của Thanh Bình, đã kịp bung ra khi nó sụp hố, nếu không chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Có nhiều lý do để giải thích phong độ thi đấu của Thanh Bình (vốn vẫn được ví như biểu đồ hình sin, nhưng gần như chỉ có chiều đi xuống từ hơn 2 năm qua). Chấn thương, môi trường thi đấu (HA.GL chẳng hạn) không thích hợp, hay những kỳ vọng quá lớn như thể bủa vây, khiến Bình không thể “thoát” ra …

Thực tế là Bình đã chạm ngưỡng từ cách đây hơn 5 năm, thời Đồng Tháp cứ lên lên xuống xuống giải chuyên nghiệp như con nước và các ĐTQG còn đặt dưới quyền dẫn dắt của HLV Alfred Riedl.

Thanh Bình từng hơn một lần phủ nhận những nhận xét theo hơi hướm tiêu cực về năng lực chơi bóng của anh, nhưng có cảm giác dường như Bình càng cố gắng thì mục tiêu mà Bình nhắm tới càng xa vời.

Trở lại với chuyện Công Vinh. “Theo tính toán, tôi sẽ có thể thi đấu trở lại từ lượt trận thứ 3 của Eximbank V-League 2011 (tức ngày 18/2 sắp tới, trong trận đấu “huynh đệ tương tàn” HN T&T – SHB.ĐN tại sân Hàng Đẫy – PV). Tôi đang rất nóng lòng chờ đợi, tất nhiên, nó không giống với sự hấp tấp”, Vinh đã tâm sự như thế, khi ngồi làm khán giả trận Navibank.SG và HN T&T của anh ở vòng 1/8 Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 trên sân Thống Nhất mới đây.

Với ý chí, nỗ lực rất đáng khen, cộng một giáo án tập hồi phục khoa học (mà Vinh đã phải bỏ cả chục nghìn USD tiền túi ra để thuê chuyên gia), HN T&T nói riêng, cũng như V-League nói chung, có lý do để chờ đợi cái ngày ngôi sao của mình trở lại, bởi ngay thời điểm này, Vinh vẫn được xem như tiền đạo có đẳng cấp hàng đầu VN.

Công Vinh và Thanh Bình đã từng đi chung một con đường để tìm đến vinh quang. Trong sự nghiệp tính bằng con số chục năm, họ cũng đã đạt tới ngưỡng. Nhưng giờ, một trở về “xuôi” (Thanh Bình), người còn lại muốn tiếp tục leo lên miền “ngược”. Câu chuyện của thời thế hay của số phận, hạ hồi phân giải.

Tuỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm