Laporta sẽ chạy đua ghế Chủ tịch Barca

08/11/2014 14:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta tâm sự rằng mỗi ngày trôi qua ông càng có thêm động lực để cạnh tranh, trở lại với vị trí lãnh đạo CLB xứ Catalunya.

Không ai phủ nhận tài năng của Laporta. Dẫn dắt Barca trong giai đoạn đen tối nhất nhưng bằng năng lực của mình, vị luật sư này đã biến đội bóng thành một đế chế tài chính sau 7 năm. Tuy nhiên, khi rời nhiệm sở, Laporta liên tục gặp rắc rối với pháp luật vì những cáo buộc liên quan tới tài chính khi còn đương chức.

Hồi cuối tháng 10, Laporta đã được trả lại sự trong sạch sau khi thẩm phán Jose Manuel Martinez Borrego đã bác đơn kiện của phía Barca đối với Laporta và các cựu đồng sự của ông về hành vi để thất thoát ngân sách trong thời gian lãnh đạo CLB.

Trong khi Barca đang thu thập thêm chứng cứ để tiến hành thủ tục kháng án, Laporta đã đưa ra tuyên bố khiến tất cả phải bất ngờ.

Xuất hiện trên kênh “Esport3”, Laporta tiếp tục chỉ trích lãnh đạo Barca, trước đây là Sandro Rosell và bây giờ là Josep Maria Bartomeu- đã cố tình hủy hoại danh tiếng của ông.

“Tôi chẳng mong chờ điều tốt đẹp gì ở ban lãnh đạo này. Họ chẳng làm tôi ngạc nhiên mà khiến tôi thất vọng. Chúng tôi đã để lại cho họ một Barca tốt nhất trong lịch sử. Ngày Rosell thắng cử, tôi còn đi với ông ta để chúc mừng. Rồi gần như lập tức, họ bắt đầu việc của mình, như thể muốn tước danh hiệu Chủ tịch danh dự của Cruyff”, Rosell nói.


Laporta có ý định chạy đua ghế Chủ tịch Barca

“Họ chống lại tôi bằng cách viện đến pháp luật, truy tố tôi tội dân sự, nói rằng tôi khiến CLB thất thoát tài sản. Quá trình quản lý của chúng tôi đáng được khen ngợi, giống như tất cả những gì chúng tôi đã làm. Bây giờ, tôi được chứng minh sự trong sạch mà muốn để tất cả lại phía sau”.

Trong một cuộc phỏng vấn Laporta giải thích rằng “sự ủng hộ ấm áp của fan Barca” đang khuyến khích ông chạy cho cuộc bầu cử lại ở Barca, về nguyên tắc được tổ chức vào năm 2016. Laporta khẳng định rằng Josep Maria Bartomeu là “không có quyền” điều hành câu lạc bộ, “bởi vì không ai bầu chọn”.

“Tôi không loại trừ khả năng bởi sự ủng hộ mà tôi có được. Mỗi ngày trôi qua tôi càng có thêm động lực. Khi thời điểm tới, tôi sẽ đưa ra quyết định”.

Bên cạnh đó, vị luật sư 52 tuổi  cũng cho biết ông chẳng sợ hãi nếu Barca sẽ tiếp tục kháng cáo: “Quyết định kháng cáo nằm trong tay họ nhưng điều đó không phải là vấn đề quá lớn. Nếu họ tiếp tục vụ kiện này, Barca sẽ phải tự móc tiền túi ra để trả cho những gì họ muốn”.

Cuối cùng, Laporta so sánh Barca dưới thời của ông và đội ngũ hiện tại. “Chúng tôi đã trải qua những năm tuyệt vời mà tôi muốn tất cả đều có thể tận hưởng. Mọi người đều giống như một gia đình. Chúng tôi là con người và chúng tôi cũng có những sai lầm, nhưng nói chung mặt tốt sẽ khỏa lấp mặt xấu. Bây giờ, tình trạng của Pique làm tổn thương tôi. Nhưng tôi hạnh phúc khi dõi theo Xavi và phần còn lại. Tôi muốn tất cả sẽ chiến đấu vì lợi ích của Barca”.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm