Barca thành cựu vô địch: Cibeles đã có thể ngủ yên

29/04/2010 09:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Đó là đầu đề bài bình luận của Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, về việc FC Barcelona bị loại khỏi Champions League sau trận thắng 1-0 trước Inter tại lượt về vòng bán kết (lượt đi thua 1-3). Nỗi buồn của Barca là niềm vui không chỉ của Inter mà của cả Real Madrid vì họ sẽ không phải chứng kiến nghịch cảnh đối thủ truyền kiếp nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League trên đỉnh Cibeles ở thủ đô của Tây Ban Nha. Bài báo viết:

“Với chiến thuật của con rùa, tất cả nấp sau một chiếc mai, đoàn chiến binh La Mã đã chinh phục thế giới. Cũng như vậy, Mourinho đã đưa Inter đến trận chung kết của Champions League, sau một trận đấu bày trong hang động: tất cả ở tuyến sau và chờ thời gian trôi qua. Trong suốt cả thời gian thi đấu, tôi đã nghĩ với cách này khó có thể tránh khỏi việc Barca ghi hai bàn, bởi vì điều chắc chắn là Inter sẽ chả ghi được bàn nào cả.  Nhưng Barca đã không làm được thế. Đội bóng của xứ Catalonia tỏ ra nặng nề mặc dù có lợi thế lớn từ việc Motta của Inter bị đuổi khỏi sân. Barca đã không biết phá vỡ bức tường người và khiên của Inter. Một cú sút của Messi, một quả đánh đầu của Bojan và một bàn thắng của Pique...Tất cả chỉ có thế.


“Trận đấu có một kết cục làm tôi yên tâm: Barca sẽ không chơi trận chung kết tại Bernabeu, một khả năng luôn kèm theo những tiên đoán u ám cho Madrid. Cibeles đã có thể ngủ yên. Nhưng hơn thế nữa: từ lâu Florentino đã muốn đến mức phát điên có Mourinho để  thay thế Pellegrini. Vị chủ tịch của Madrid thấy Pellegrini thiếu cá tính của một nhà lãnh đạo. Trong khi đó, Mourinho là một nhà lãnh đạo thực thụ và sau trận đấu này ông càng được tin tưởng. Nhưng thứ bóng đá hạ tầng mà Inter trình diễn ngày hôm qua không phải là thứ có thể làm cho Madrid cảm thấy hấp dẫn. Người ta chỉ có thể thông cảm với việc áp dụng lối chơi này khi một đội bóng tỏ ra quá yếu trước đối thủ, nhưng Inter đâu đến nỗi như vậy.

“Dù sao, cần phải đánh giá cao Mourinho ở chỗ biết chọn mục đích và các phương tiện và biết cách làm cho các đội bóng mà ông dẫn dắt đoạt được các danh hiệu. Đối với Barca, trong trận đấu này hình ảnh của Messi khác với cách đây hai tháng, Xavi cũng chỉ chơi một nửa công suất khi không có Iniesta. Có thể việc tạo ra sự phấn khích quá đà trước trận đấu mà chính Guardiola và đội bóng đã phải làm nguội đi đã làm hại đội bóng. Barca không còn là Barca nữa và do đó cũng không có một trận đấu để đời. Barca chỉ tấn công Inter thực sự vào những phút cuối cùng. Đó là khung cảnh của một đêm mà Mourinho muốn vậy. Sân Bernabeu đang chờ “người đặc biệt”.

Khang Chi (lược dịch theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm