Mourinho: "Đây là thất bại đẹp nhất trong đời tôi"

29/04/2010 07:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Hạnh phúc, tự hào và mãn nguyện tột bậc. Có lẽ bấy nhiêu từ vẫn là chưa đủ để diễn tả cảm xúc của Mourinho và Inter sau khi loại Barca với tỷ số chung cuộc 3-2 để giành quyền vào chơi trận CK Champions League. Đây chỉ là một trận bán kết chứ không phải là chung kết sớm. Mourinho đã nói đi nói lại điều đó trước trận bán kết lượt về rạng sáng nay Cả trước trận bán kết lượt đi, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha cũng tuyên bố như vậy. Nhưng những ai chứng kiến hình ảnh Mourinho trên sân Nou Camp với 2 ngón tay giơ lên trời và nụ cười rạng rỡ đều cảm thấy "Người đặc biệt" vui mừng như thể Inter đã VĐ Champions League.

Mourinho: "Đây là thất bại đẹp nhất trong đời tôi", ảnh Reuters
Và quả thật khi trả lời phỏng vấn báo giới sau trận đấu Mourinho đã không che giấu được cảm xúc như vỡ òa trong ông sau chiến công đưa Inter vào chơi trận CK Champions League tại Bernabeu ngày 22/5 tới: "Tối nay, chúng tôi là đội bóng của những người hùng trên sân cỏ. Chiến thắng này thuộc về tất cả mọi người. Những người đã thi đấu hôm nay và cả những người không có mặt trên sân đấu. Chiến thắng của các tifosi đã phải chịu khổ ở Nou Camp và những tifosi đã chịu khổ ở nhà. Trang sử mà Inter đã viết là một cái gì đó thuộc về thế hệ con cháu chúng tôi chứ không dành cho báo chí. Đây là một ngày không tưởng. Một ngày không thể nào quên. Là giây phút hạnh phúc nhất trong nghiệp cầm quân của tôi. Chúng tôi đã chơi với 10 người trong hơn 60 phút chống lại một đội bóng lớn trên một sân đấu như thế này. Các cầu thủ của tôi đúng là những anh hùng thực sự. Đây là bữa tiệc của chúng tôi và tôi muốn tất cả các Interista ra sân bay để chào đón các chàng trai này. Tôi muốn họ có mặt ở Rome nơi chúng tôi sẽ chơi một trận chung kết khác. Tôi có thể hình dung các Interista cảm thấy hạnh phúc thế nào vì tất cả họ đều hiểu là trận đấu này khó khăn ra sao. Kể cả khi chúng tôi có đủ 11 người trên sân thì mọi chuyện vẫn vô cùng khó khăn, huống hồ là Inter chỉ đá với 10 người. Đây là thất bại đẹp nhất trong đời tôi nhưng Inter xứng đáng với một trận hòa 0-0", Mourinho vui mừng như đứa trẻ vừa nhận được những món quá vô giá khi mở lời tâm sự trước hàng trăm băng ghi âm và micro phỏng vấn của các phóng viên Italia và quốc tế.

Tiếp tục dòng cảm xúc tuôn trào như không bao giờ ngừng lại, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng chiến công đưa Inter vào CK Champions League còn làm ông mãn nguyễn hơn cả chức VĐ Champions League với Porto năm 2004: "Tôi đã VĐ Champions League nhưng chiến thắng này thậm chí còn ngọt ngào hơn thế. Inter đã phải đợi 38 năm mới có ngày này. Năm 2004, chúng tôi giành cúp với chiến thắng 3-0 (Porto hạ Monaco 3-0) và tôi đã biết mình là nhà vô địch trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hôm nay thì khác. Tôi không phải là một cầu thủ giỏi nhưng nếu tôi có thể thi đấu thì tôi đã nhỏ máu trên sân. Mùa giải vẫn chưa kết thúc ở đây. Inter còn nhiều trận chung kết đang chờ phía trước. Từ ngày mai, tôi bắt đầu nghĩ đến trận đấu với Lazio. Bây giờ chúng tôi chỉ quan tâm tới Serie A nơi chúng tôi muốn chứng minh một lần nữa rằng Inter là số 1. Từ bây giờ con đường của tôi sẽ dẫn tới Roma, Siena rồi Madrid", vẫn lời "Người đặc biệt".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm