Lập kỷ lục có một không hai, Haaland vẫn nổi giận vì Man City vuột mất chiến thắng

02/10/2025 06:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erling Haaland tiếp tục chứng minh bản năng "sát thủ" bẩm sinh tại Champions League khi ghi cú đúp giúp Man City dẫn trước Monaco. Tuy nhiên, cú sút phạt đền thành công của Eric Dier ở phút 90 đã khiến đại diện nước Anh chỉ có trận hòa 2-2.

Trận đấu rạng sáng 2/10 trên sân của Monaco chứng kiến thêm một dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp của Haaland. Với cú đúp vào lưới đội bóng xứ Công quốc, tiền đạo người Na Uy đã nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên 52 bàn sau 50 trận – thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 25, Haaland trở thành cầu thủ duy nhất trong top 50 chân sút vĩ đại nhất Champions League sở hữu hiệu suất hơn 1 bàn/trận. Anh đã ghi 29 bàn cho Man City, 15 bàn cho Dortmund và 8 bàn khi còn khoác áo Salzburg. Thậm chí, thành tích cá nhân này còn vượt qua số bàn thắng mà chín CLB châu Âu từng ghi được trong 50 trận đầu tiên tại Champions League, trong đó có Dinamo Zagreb, Anderlecht, Lille hay Celtic.

Lập kỷ lục có một không hai, Haaland vẫn nổi giận vì Man City vuột mất chiến thắng - Ảnh 1.

Haaland ghi 52 bàn sau 50 trận Champions League

Haaland hiện đã vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League, chỉ còn đứng sau những huyền thoại như Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129) hay Robert Lewandowski (105).

Dù đi vào lịch sử với hiệu suất ghi bàn phi thường, Haaland vẫn rời sân với sự bực tức rõ ràng. Tiền đạo sinh năm 2000 thẳng thắn thừa nhận sau trận: "Dĩ nhiên tôi không vui, bởi chúng tôi không thắng. Chúng tôi làm nhiều điều thừa thãi trong hiệp hai và không chơi đủ tốt. Chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng".

Haaland cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất khiến Man City đánh rơi ba điểm: thiếu năng lượng. Anh nói: "Trong hiệp một, chúng tôi áp đảo và tấn công nhiều hơn. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi để đối thủ kiểm soát nhiều hơn. Đó không phải là màn trình diễn đủ tốt".

Cầu thủ người Na Uy còn tự trách bản thân khi không thể hoàn tất cú hat-trick để "kết liễu" Monaco: "Công việc của tôi là ghi bàn. Tôi đã làm được trong hiệp một, nhưng không làm được trong hiệp hai. Thế nên tôi cũng không hài lòng".

Lập kỷ lục có một không hai, Haaland vẫn nổi giận vì Man City vuột mất chiến thắng - Ảnh 2.

Bước ngoặt của trận đấu đến đúng phút 90. Sau pha tranh chấp trong vòng cấm, Nico Gonzalez của Man City vung chân cao và va chạm với Eric Dier. Ban đầu trọng tài Jesus Gil Manzano không cắt còi, nhưng sau khi VAR can thiệp, ông quyết định cho Monaco hưởng phạt đền.

Eric Dier – cựu hậu vệ Tottenham – không bỏ lỡ cơ hội, sút tung lưới Gianluigi Donnarumma, ấn định trận hòa 2-2. Pha bóng này khiến Pep Guardiola nổi giận, nhiều cầu thủ hai bên cũng lao vào tranh cãi căng thẳng.

Haaland giữ quan điểm trung lập khi nói về tình huống này: "Tôi chưa xem lại. Nếu anh ta đá trúng mặt đối thủ, có lẽ là phạt đền. Nhưng tôi không chắc, tôi không nhìn rõ".

Đây là trận hòa thứ năm liên tiếp trên sân khách của Man City tại Champions League, và cũng là lần thứ hai trong mùa giải họ đánh rơi chiến thắng ở phút cuối. Khi được hỏi về việc đội bóng liên tục thủng lưới ở thời khắc quyết định, Guardiola không giấu nổi sự lo lắng: "Tôi có nhiều mối bận tâm, và giờ thêm cả điều này nữa".

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm