'Lão tướng' Huỳnh Kesley đòi nợ đội bầu Hiển

18/07/2019 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-2 ở lượt đi khiến TP.HCM khát khao đòi lại món nợ trước SHB Đà Nẵng ở vòng 16 V-League 2019. Và chân sút Huỳnh Kesley lại khiến tất cả nhớ đến mình với bàn gỡ trước khi tân binh Mansaray nhấn chìm đội bóng miền Trung.

TPHCM nhận thưởng tiền tỷ, đổi sân đấu đội bầu Hiển

TPHCM nhận thưởng tiền tỷ, đổi sân đấu đội bầu Hiển

Ngay sau trận thắng B.Bình Dương để tạm lấy lại ngôi đầu từ tay Hà Nội và gây áp lực đến chính đội bóng Thủ đô, HLV Chung Hae Soung cùng học trò đã nhận ngay 1 tỷ đồng tiền thưởng. TP.HCM cũng sẽ tạm đổi sân để tiếp SHB Đà Nẵng.

Việc chơi trên sân trung lập Bà Rịa-Vũng Tàu vào chiều 17/7 với TP.HCM thay vì Thống Nhất là bất lợi của thầy trò HLV Chung Hae Seong. Tuy nhiên, đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho thấy sự quyết tâm rõ rệt trong mục tiêu đua chức vô địch V-League 2019. Đội chủ nhà đã lội dòng nước ngược ở trận thủy chiến đúng nghĩa.

TP.HCM bị dẫn trước từ sớm với pha lập công của ngoại binh Gassisou Aime. Tuy nhiên, Công Hiển đã đưa trận đấu về thế quân bình từ phút 14. Thế trận giằng co của TP.HCM trước đội khách tiếp tục diễn ra khi Aime lại có bàn thắng đưa SHB Đà Nẵng vượt lên. Nhưng trước giờ nghỉ giữa hiệp, Huỳnh Kesley đã lập công để gỡ hòa 2-2 cho TP.HCM. Đó là tiền đề để trong hiệp 2, chủ nhà có bàn thắng quyết định của tiền đạo Mansaray, giúp TP.HCM hoàn thành chiến thắng 3-2.

HLV Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng có lý do để không hài lòng về trận đấu này khi thời tiết đã làm phá sản lối chơi của đội nhà. HLV Huỳnh Đức nói: “Thời tiết trời mưa hôm nay làm chuyên môn hai đội đều bị ảnh hưởng, đội nào may mắn thì thắng lợi thôi chứ không có gì để nói về chiến thuật cả. Hiệp 1 thì trời mưa, hai đội như chơi bóng nước chứ không có phải bóng đá.

Chú thích ảnh
Ở tuổi tứ tuần, Kesley vẫn là trụ cột khó thay thế ở CLB TP.HCM. Ảnh: Hoàng Linh

Chúng tôi đã bức xúc nhiều sau hiệp 1. Trước trận đấu một ngày khi tập, sân đẹp, mềm mượt. Nhưng khi mưa xuống hôm nay thì tôi biết sân rút nước không kịp. Ánh sáng không đủ, cầu thủ thì bị khuất tầm nhìn, màu áo đỏ của đội chủ nhà khiến cầu thủ của tôi không thấy được.

Các bàn thua họ không quan sát được cũng do khuất tầm nhìn. Về ngoại binh thì trận này tiền đạo mới đã thể hiện tốt với hai bàn thắng. Còn tiền vệ tấn công thì trời mưa như thế cậu ấy cũng không thể hiện được gì nhiều”.

HLV Huỳnh Đức cũng không hài lòng về trọng tài trận này. “Trọng tài đã thổi sớm 1 phút, tôi có thói quen lúc nào cũng bấm giờ chậm hơn khi trọng tài bắt đầu thổi còi 1 phút. Mà trong bóng đá thì còn 1 giây cũng còn cơ hội, khi đó chúng tôi đang gây áp lực lớn về chủ nhà. Nhưng trọng tài thổi sớm là quyền của trọng tài thôi, chúng tôi cũng không nói được”, HLV họ Lê phát biểu.

Trận thua này khiến SHB Đà Nẵng vẫn chỉ có 20 điểm cùng vị trí thứ 8. Điều này chưa phải thảm họa khi các đối thủ cạnh tranh với họ cũng không có kết quả thuận lợi. Về phía TP.HCM, HLV Chung Hae Seong có lý do để lạc quan về thành tích của các học trò. Ông tuyên bố đội nhà sẽ quyết tâm đua vô địch đến cùng dù TP.HCM có vấp phải thế lực lớn cản trở từ các CLB của bầu Hiển.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm